"Ông bố trẻ nhất nước Anh" sau 12 năm: Cậu bé ngây thơ "đổ vỏ" cho bạn gái giờ cuộc sống lẫn ngoại hình đều thảm hại đến xót xa

Hồng Nam, Theo Trí Thức Trẻ 20:56 29/03/2021

Từng là tâm điểm của truyền thông khi trở thành ông bố trẻ nhất nước Anh, chẳng ai ngờ giờ đây Alfie Patten lại có cuộc sống thảm hại đến như vậy.

Alfie Patten không còn là cái tên quá xa lạ với người dân Vương quốc Anh khi thanh niên này từng được biết đến là ông bố trẻ nhất nước Anh sau khi ngây thơ "đổ vỏ" cho bạn gái ở tuổi 13. Mới đây, truyền thông Anh đã đăng tải thông tin mới nhất về Alfie Patten khiến nhiều người thở dài ngao ngán, cảm thấy tiếc cho cuộc đời của Alfie Patten mãi trượt dài không lối thoát.

Theo Daily Mail, vào đầu tháng 3 vừa qua, Alfie Patten hiện 25 tuổi cùng mẹ là bà Nicola (55 tuổi) đã bị đuổi ra khỏi nhà ở Hailsham, East Sussex vì sử dụng nó làm trung tâm cho hoạt động buôn bán ma túy.

Tòa án sơ thẩm Brighton cho biết: "Ngôi nhà của hai mẹ con được sử dụng để buôn bán ma túy và có những hành vi chống đối xã hội, ảnh hưởng đến các khu vực lân cận. Từ những gì chúng tôi có được, chủ nhà không muốn mẹ con Alfie Patten trở lại ngôi nhà. Họ hiện vẫn không có nơi nào khác để sống".

Alfie Patten từng được biết đến là ông bố trẻ nhất nước Anh

Ông bố trẻ nhất nước Anh sau 12 năm: Cậu bé ngây thơ đổ vỏ cho bạn gái giờ cuộc sống lẫn ngoại hình đều thảm hại đến xót xa - Ảnh 2.

Alfie Patten hiện tại

Vào năm 2016, Alfie Patten từng bị nhận cảnh cáo vì tàng trữ cocaine. Tuy nhiên những năm tiếp theo Alfie Patten và mẹ vẫn hoạt động kinh doanh ma túy. Theo tòa án, Alfie Patten là một kẻ nghiện rượu, thất nghiệp trong nhiều năm. Bác sĩ của Alfie Patten đang tìm kiếm sự trợ giúp về mặt y tế và tâm lý để thanh niên này cai rượu. Chẳng ai có thể ngờ rằng, cuộc sống của "ông bố trẻ" Alfie Patten lại ngày càng trở nên sa đọa và u tối đến như vậy.

Vào tháng 8/2019, Alfie Patten xuất hiện tại tòa án ở Lewes Crown vì tội say xỉn, đập phá ô tô. Nam thanh niên này cũng từng chịu án tù treo 24 tháng về tội trộm cắp và sở hữu một khẩu súng giả. Vào năm 18 tuổi, Alfie từng nói với The Sun rằng, việc bị ép trở thành cha ở tuổi 13 đã khiến cuộc đời anh tan nát.

Ông bố trẻ nhất nước Anh sau 12 năm: Cậu bé ngây thơ đổ vỏ cho bạn gái giờ cuộc sống lẫn ngoại hình đều thảm hại đến xót xa - Ảnh 3.

Ngôi nhà Alfie Patten và mẹ từng sinh sống, hiện tại họ đã bị chủ nhà đuổi đi

Cách đây 12 năm, Alfie Patten, khi ấy mới 13 tuổi đã gây chấn động dư luận khi tuyên bố cậu đã khiến bạn gái 15 tuổi mang bầu sau khi cả hai nảy sinh quan hệ tình dục. Vào tháng 2/2009, bé gái Maisie chào đời và Alfie bất đắc dĩ trở thành ông bố trẻ nhất nước Anh khi chỉ mới 13 tuổi. Mặc dù trở thành cha ở tuổi đời non trẻ nhưng Alfie lại nảy sinh tình cảm thân thiết với Maisie.

Với gương mặt ngây thơ, búng ra sữa kèm với vóc dáng nhỏ nhắn, thậm chí còn chưa vỡ giọng, chẳng ai ngờ rằng Alfie đã trở thành bố của một bé gái. Câu chuyện của Alfie đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán ở khắp mọi nơi và được các hãng truyền thông nước Anh cũng như thế giới liên tục khai thác. Tuy nhiên, không ai biết được chữ ngờ, cuối cùng vào tháng 5/2009, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, Tyler Barker, 15 tuổi mới thực sự là cha của bé gái được sinh ra.

Hóa ra, Chantelle, mẹ của đứa trẻ đã biến Alfie trở thành nạn nhân "đổ vỏ" sau cuộc tình của cô với bạn trai cũ. Chantelle sau đó đã đưa đứa trẻ đi mất hút khiến Alfie suy sụp và rơi vào trầm cảm nặng trong một thời gian dài. Sự thật đến quá đột ngột đã trở thành một cú sốc tinh thần nặng nề đối với Alfie.

Ông bố trẻ nhất nước Anh sau 12 năm: Cậu bé ngây thơ đổ vỏ cho bạn gái giờ cuộc sống lẫn ngoại hình đều thảm hại đến xót xa - Ảnh 4.

Alfie Patten và mẹ

Ông bố trẻ nhất nước Anh sau 12 năm: Cậu bé ngây thơ đổ vỏ cho bạn gái giờ cuộc sống lẫn ngoại hình đều thảm hại đến xót xa - Ảnh 5.

Alfie Patten trượt dài không lối thoát sau quá khứ ám ảnh

Dù đã được minh oan nhưng Alfie không thể nào thoát khỏi cái mác "người cha trẻ nhất nước Anh". "Đi đến đâu mọi người cũng đều nhận ra tôi", Alfie cho biết. Mỗi ngày cậu thanh niên nhận được hàng trăm tin nhắn trên Facebook vì quá khứ năm nào của mình. Và Alfie chỉ còn cách ở nhà cả ngày xem TV để trốn tránh ánh mắt của mọi người. "Tôi thậm chí còn không thể kiếm được một công việc làm thêm tại cửa hàng", Alfie đau đớn nói.

Thanh niên này sau đó đã chìm đắm trong men rượu khi không thể thoát ra khỏi quá khứ đen tối. Theo nhiều chuyên gia, cuộc đời sa ngã của Alfie xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước tiên là việc cậu bé thiếu sự quan tâm và bảo ban của gia đình. Ngoài ra, sự tác động của truyền thông và dư luận cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của một con người. Nếu như xã hội đón nhận Alfie với tấm lòng bao dung và cởi mở hơn thì có lẽ Alfie sẽ không phải tìm cách trốn tránh người đời.

Bên cạnh đó, Alfie cũng chưa đủ sự mạnh mẽ để vượt qua tất cả những ám ảnh trong quá khứ để rồi cậu buông thả bản thân và trượt dài không lối thoát. Hiện tại cuộc sống của Alfie càng trở nên tăm tối hơn, chẳng ai biết sau này thanh niên ấy sẽ ra sao nhưng nếu như không có bản lĩnh và sự quyết tâm thì Alfie mãi mãi sống trong vũng bùn không thể nào thoát ra được.

Nguồn: Daily Mail, The Sun