Ơn giời, cuối cùng ngoài mì ra bé Sa cũng đã tìm được món yêu thích lại cực thuần Việt rồi!

Phương Anh, Theo Helino 22:05 01/12/2019

Món ăn được liệt vào danh sách yêu thích của bé Sa "khó tính" lại chính là bánh canh.

Dường như lịch trình bận rộn tại Việt Nam không thể ngăn Quỳnh Trần JP ra vlog mỗi ngày. Thôi thì những ai yêu quý hai mẹ con không có cơ hội gặp mặt thì đành ngắm qua màn hình cho đỡ nhớ vậy. Vẫn là chủ đề ăn uống như mọi khi, hôm nay chị Quỳnh đưa cả nhà đi ăn buffet tại một nhà hàng chuyên hải sản và ơn giời, cuối cùng sau mì thì có lẽ Sa cũng tìm đã tìm ra món ăn ưa thích của mình rồi! Thế nhưng đó lại không phải một món nào được chế biến từ hải sản mà lại chính là một món đậm chất Việt: bánh canh. 

Trong khi Quỳnh Trần và các thành viên trong gia đình háo hức thưởng thức hải sản thì đồng thời mẹ Quỳnh cũng lo lắng vì nhà hàng này không có mì cho Sa ăn. Bé Sa có một tình yêu to lớn với mì, ngay cả mẹ bé cũng xác nhận rằng thứ duy nhất mà cậu thích ăn cũng như ăn hoài không chán chính là mì. Thế nhưng hôm nay không có mì thì Sa ăn gì nhỉ? Sa ăn bánh canh và phồng tôm cả nhà ạ.

Ơn giời, cuối cùng ngoài mì ra bé Sa cũng đã tìm được món yêu thích lại cực thuần Việt rồi! - Ảnh 1.

Hên quá, Sa đã chịu ăn và còn ăn một cách ngon lành là đằng khác, nhất là món bánh canh. Có lẽ nào vì cũng là món nước có sợi như mì nên cậu bé chịu ăn nhỉ?

Mẹ Quỳnh cứ lo bé Sa kén ăn vì cậu bé thường khá khó tính trong chuyện ăn uống thế nhưng những biểu cảm này chắc hẳn sẽ khiến Quỳnh Trần JP mát lòng mát dạ lắm đây. 

Mặc cho người người nhà nhà xung quanh ăn nào tôm hùm rồi mực và bạch tuộc cho đáng đồng tiền bát gạo, kể cả khi mẹ đút tôm hùm cho nhưng bé cũng lắc đầu từ chối và tập trung vào việc thưởng thức bát bánh canh một cách ngon lành, thậm chí còn húp hết cả nước.

Ơn giời, cuối cùng ngoài mì ra bé Sa cũng đã tìm được món yêu thích lại cực thuần Việt rồi! - Ảnh 4.

Mẹ cứ ăn phần của mẹ đi nha, Sa có bánh canh rồi!

Ơn giời, cuối cùng ngoài mì ra bé Sa cũng đã tìm được món yêu thích lại cực thuần Việt rồi! - Ảnh 6.

Anh chàng cũng không quên đánh chén phồng tôm đến mức tay lấm lem hết cả.

Sau đó Sa còn tráng miệng bằng một bát kem socola nữa này.

Ơn giời, cuối cùng ngoài mì ra bé Sa cũng đã tìm được món yêu thích lại cực thuần Việt rồi! - Ảnh 8.

Vậy là từ giờ bánh canh sẽ được xếp vào danh sách những món vừa miệng bé Sa rồi, tuy danh sách ấy xòe một bàn tay đếm mãi cũng chưa đủ 5 món.

Ơn giời, cuối cùng ngoài mì ra bé Sa cũng đã tìm được món yêu thích lại cực thuần Việt rồi! - Ảnh 9.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày