Ở Hà Nội mà không biết đến 3 quán cà phê hoài cổ này thì phí quá đi!

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 05/05/2017

Nếu bạn đang muốn tìm cho mình một quán cà phê hoài cổ, giản dị, một nơi mà vừa có thể ngắm phố phường, vừa được hưởng chút nắng, lại có thể trò chuyện rôm rả cùng bạn bè thì hãy thử ghé 3 quán cà phê này nhé.

Bạn bè tôi vẫn thường nói với nhau rằng, mỗi ngày ở Hà Nội lại mọc lên vài quán cà phê mới, chỉ riêng việc đi hết các quán có khi cũng phải dành hơn nửa đời người mới xong. Thế nhưng với tôi, dù Hà Nội có bao nhiêu quán cà phê theo đủ mọi phong cách vô cùng hiện đại đi chăng nữa, thì tôi vẫn chỉ trung thành với một kiểu quán cà phê duy nhất: hoài cổ, yên tĩnh, và thanh bình.

Tôi đặc biệt phải lòng với những cửa hàng cà phê được bài trí giản dị, nơi có những bộ bàn ghế được làm từ tre gỗ đơn giản, những bình hoa tươi đủ sắc màu, nơi có những chiếc tivi đen trắng, vỏ bọc đệm ghế hoạ tiết chăn con công, và những thứ quà vặt tuổi thơ chục năm về trước.

Tôi thích ngồi ở một nơi mà vừa có thể ngắm phố phường, vừa được hưởng chút nắng, lại có thể trò chuyện rôm rả cùng bạn bè, chứ không phải một không gian được decor độc đáo, bắt mắt khiến người ta cứ mải chụp ảnh, check-in... Nếu mỗi dịp cuối tuần mà bạn muốn tìm cho mình một quán cà phê hoài cổ, giản dị giống tôi, hãy thử ghé 3 quán này nhé.

Cửa hàng cà phê Ki-ốt 174 (Quán Thánh, Ba Đình)

Ở Hà Nội mà không biết đến 3 quán cà phê hoài cổ này thì phí quá đi! - Ảnh 1.

Tấm biển đậm chất vintage của Ki-ốt 174. (Ảnh: Ki-ốt 174)

Để mà nói thì Ki-ốt 174 không khó tìm như nhiều quán cà phê có phong cách nhẹ nhàng khác ở một nơi đất chật người đông như Hà Nội. Cửa hàng cà phê nằm trong ngôi nhà được đánh số 174 nằm trên mặt đường Quán Thánh, lọt thỏm giữa những căn biệt thự thời Pháp thuộc là một điểm đến lý tưởng dành cho những tâm hồn yêu thích sự đơn giản, bình dị, và ngăn nắp.

Ki-ốt 174 không treo ảnh trên tường, không mở nhạc, và tuy không hoàn toàn mang phong cách hoài cổ, nhưng toàn bộ đồ dùng ở đây đều được làm bằng tre: bàn tre, ghế tre, mành tre, và ngay cả bình hoa cũng được làm từ mây tre nốt. Đến nỗi bạn sẽ có cảm tưởng bị bao quanh bởi tre và màu nâu đặc trưng của nó khi tới đây lần đầu.

Ở Hà Nội mà không biết đến 3 quán cà phê hoài cổ này thì phí quá đi! - Ảnh 3.

Không gian tràn ngập nắng tại Ki-ốt 174. (Ảnh: Ki-ốt 174)

Ở Hà Nội mà không biết đến 3 quán cà phê hoài cổ này thì phí quá đi! - Ảnh 4.

Menu đồ uống cũng đơn giản, toàn những thứ vô cùng quen thuộc. (Ảnh: Ki-ốt 174)

Ki-ốt 174 có 2 không gian ngoài trời và trong nhà. Nếu yêu thích thứ ánh sáng ấm áp toả ra từ những bóng đèn vàng, bạn hãy chọn ngồi trong nhà. Còn nếu muốn tận hưởng không khí thoáng đãng và hơi ồn ã của dòng người đi lại như mắc cửi phía dưới, vị trí bên ngoài thực sự sinh ra để dành cho bạn.

Địa điểm: số 174 Quán Thánh, Ba Đình.

Khung giá: 15.000đ - 35.000đ

Giờ mở cửa: 08:00 - 23:30


Cà phê Cư Xá (Khương Thượng, Đống Đa)

Ở Hà Nội mà không biết đến 3 quán cà phê hoài cổ này thì phí quá đi! - Ảnh 8.

Tấm bảng hiệu xinh xinh như bao diêm Thống Nhất của cà phê Cư Xá. (Ảnh: Thành)

Cà phê Cư Xá cũng không còn quá mới mẻ với những tín đồ thích lê la hàng quán, đặc biệt là những tâm hồn hoài cổ, lỡ phải lòng với phong cách decor thời bao cấp. Nằm sâu trong khu tập thể Khương Thượng, không gian của Cư Xá khá rộng, có nhiều khu vực ngồi riêng biệt, nhưng vẫn thường xuyên hết bàn.

Menu đồ uống tuy đơn giản, nhưng những thứ kéo người ta tìm đến với Cư Xá lại là ô mai dây, kẹo C, kẹo cam, mỳ tôm trẻ em... những món ăn vặt gợi nhớ về tuổi thơ cả chục năm trước.

Ở Hà Nội mà không biết đến 3 quán cà phê hoài cổ này thì phí quá đi! - Ảnh 10.

Những món quà vặt gợi nhớ về tuổi thơ ở cà phê Cư Xá. (Ảnh: Cư Xá)

Ở Hà Nội mà không biết đến 3 quán cà phê hoài cổ này thì phí quá đi! - Ảnh 11.

(Ảnh: Phương)

Nhiều người đến với Cư Xá cũng vì không gian vừa phải, thoải mái, có sự yên tĩnh nhất định dù phía dưới là đường phố tấp nập, đông đúc.

Địa điểm: Tầng 2, A11 Khu tập thể Khương Thượng, Đống Đa.

Khung giá: 10.000đ - 35.000đ

Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30


Nhà Kho 247 (Văn Quán, Hà Đông)

Ở Hà Nội mà không biết đến 3 quán cà phê hoài cổ này thì phí quá đi! - Ảnh 15.

Mặt tiền xinh xắn của Nhà Kho 247. (Ảnh: Nhà Kho 247)

Nằm trong khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Nhà Kho 247 sẽ hơi khó tìm với những bạn lần đầu đến đây. Nhưng một khi đã bước vào sau cánh cửa gỗ màu nâu đơn giản ấy, bạn sẽ chẳng còn muốn rời đi nữa. Vẫn là kiểu decor những năm 90s, đậm chất hoài cổ, vẫn là không gian yên tĩnh, ấm cúng nhưng không hề gây cảm giác bí bách và lộn xộn.

Quán rất rộng rãi, thoáng đãng, các bạn có thể thoải mái chụp ảnh mà không sợ bị ai nhìn ngó. Quán cũng mở cửa từ khá sớm so với mặt bằng chung (7 giờ sáng), nên nếu bạn muốn có một sáng cuối tuần thảnh thơi bên ly cà phê thơm ngon thì Nhà Kho 247 là một lựa chọn không tồi chút nào.

Ở Hà Nội mà không biết đến 3 quán cà phê hoài cổ này thì phí quá đi! - Ảnh 17.

Không gian ấm áp, yên tĩnh tại tầng 1 Nhà Kho 247. (Ảnh: Nhà Kho 247)

Ở Hà Nội mà không biết đến 3 quán cà phê hoài cổ này thì phí quá đi! - Ảnh 18.

Những góc nhỏ xinh khiến ai cũng phải xao lòng khi đến đây. (Ảnh: Nhà Kho 247)

Một điểm đặc biệt nữa của Nhà Kho 247 là bạn chủ quán mới cải tạo thêm không gian trên tầng 4, thành một góc rất xanh và tình, với đúng phong cách của kho. Những thứ cũ kĩ, bỏ đi đều được tái sử dụng tại Nhà Kho Garden, khiến bạn sẽ có cảm giác như đây là một quán cà phê riêng biệt, không liên quan gì tới không gian mang đậm hơi thở thập niên 90s ở tầng 1.

Ở Hà Nội mà không biết đến 3 quán cà phê hoài cổ này thì phí quá đi! - Ảnh 19.

Không gian trên tầng 4 của Nhà Kho 247 lại mang hơi thở hiện đại hơn, dành cho những bạn yêu thích phong cách này. (Ảnh: Nhà Kho 247)

Ở Hà Nội mà không biết đến 3 quán cà phê hoài cổ này thì phí quá đi! - Ảnh 20.

(Ảnh: Nhà Kho 247)

Địa điểm: số 18 - TT11B Văn Quán, Hà Đông

Khung giá: 20.000đ - 60.000đ

Giờ mở cửa: 07:00 - 23:30