Nữ sinh cho mượn phòng ký túc xá làm nơi cách ly, lúc quay lại nhận về lời nhắn và 2 chiếc thùng chứa những điều đáng yêu không ngờ

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 21/02/2021

Một câu chuyện tích cực cho buổi sáng cuối tuần!

Dịch Covid-19 một lần nữa lại đến và thử thách người dân Việt Nam. Nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tinh thần kiên trì và sự đoàn kết cũng trở thành sức mạnh để chúng ta vượt lên trên tất cả.

Mới đây, một câu chuyện ấm lòng diễn ra tại khu cách ly tập trung ở Hòa Bình, nơi đã từng xuất hiện ca mắc Covid-19 trước Tết Nguyên đán. Điểm được trưng dụng để thành nơi cách ly là một trường học nội trú trên địa bàn tỉnh trong 2 tuần, đây cũng là lúc các bạn học sinh trở về quê ăn Tết. Sau những ngày nghỉ, các bạn lại trở về khu ký túc xá thân thuộc và bất ngờ với những điều đáng yêu mà người tham gia cách ly để lại.

Nữ sinh cho mượn phòng ký túc xá làm nơi cách ly, lúc quay lại nhận về lời nhắn và 2 chiếc thùng chứa những điều đáng yêu không ngờ - Ảnh 1.

Ngoài một ít đồ ăn, một người được xếp ở tại phòng 104 gửi những lời nhắn vô cùng dễ thương: "Vì dịch Covid các bác đến làm phiền các cháu, các cháu phải nhường phòng cho các bác. Các bác đến, mọi thứ trong phòng sẽ bị xáo trộn. Các cháu thông cảm.

Trước khi về các bác để lại cho các cháu một chút quà trong 2 thùng này. Chúc các cháu luôn bình an và đạt kết quả cao trong học tập."

Nữ sinh cho mượn phòng ký túc xá làm nơi cách ly, lúc quay lại nhận về lời nhắn và 2 chiếc thùng chứa những điều đáng yêu không ngờ - Ảnh 2.

Chia sẻ về điều này, nữ sinh đăng tải câu chuyện tâm sự: "Tuy về ăn Tết phải mặc lại quần áo cũ và thiếu thốn mọi thứ đấy, nhưng mình và các bạn vẫn vui vì biết rằng ít ra mình còn góp được chút sức giúp các cô chú, các bác có chỗ ăn ở tử tế giữa những ngày cận kề lại Tết phải xa gia đình.

Sau nửa tháng thì mọi chuyện cũng tạm ổn, huyện đã cho phép mở cổng để học sinh đến lấy đồ dùng và sách vở về, hôm nay một số bạn lớp mình mở cửa ra thì thấy đống đồ ăn này, một vài nhu yếu phẩm cùng tờ thư tay đầy tình cảm giữa những trái tim nồng ấm lớn nhỏ chưa có dịp gặp mặt nhưng lại trao nhau cảm giác vô cùng thân mật, gần gũi!"

Nữ sinh cho mượn phòng ký túc xá làm nơi cách ly, lúc quay lại nhận về lời nhắn và 2 chiếc thùng chứa những điều đáng yêu không ngờ - Ảnh 3.

Đây không phải là lần đầu tiên những điều đáng yêu này được cư dân mạng chia sẻ nhưng lần nào cũng gây xúc động mạnh. Qua đây cho chúng ta thấy tinh thần tương thân tương trợ cũng như ý thức cao của người dân Việt Nam trong hành trình đẩy lùi dịch Covid-19.

Hy vọng, sẽ sớm thôi, Việt Nam rồi sẽ chiến thắng dịch bệnh và trở về với cuộc sống bình thường.