Nữ sinh 22 tuổi một mình đặt chân đến 22 nước: "Mình tự kiếm tiền đi du lịch, chứ không dựa dẫm hay là con nhà giàu"

Dương, Theo Trí Thức Trẻ 20:31 23/07/2022

Hành trình du lịch 22 nước khi vừa tròn 22 tuổi của Phương Thanh đối với nhiều người có phần hơi khó tin.

"Tính cả Việt Nam, mình đã có cơ hội đặt chân đến 22 quốc gia khác nhau như: Campuchia, Italy, Áo, Đức, Thụy Sĩ, CH Czech, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Malta, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Hy Lạp, Hungary, Monaco, Liechtenstein, Rumani. Mỗi quốc gia đều đem lại cho mình những trải nghiệm đặc biệt ấn tượng. Cảm xúc khi lần đầu tiên mình nhìn thấy cực quang ở Na Uy, lần đầu chạm vào tuyết ở Áo... cực kỳ khó tả".

Nếu biết đến câu nói hoành tráng này thì bạn chắc hẳn sẽ biết đến Lý Phương Thanh (sinh năm 2000, Đại học Quốc gia TP. HCM). Đây là nữ sinh đang thu hút sự chú ý trên MXH khi mới chỉ 22 tuổi đã đặt chân đến 22 quốc gia khác nhau, nhờ vào suất 3 học bổng ngắn hạn của các nước Áo, Tây Ban Nha, Ý.

Thế nhưng, nổi tiếng luôn đi kèm với tai tiếng. Bên cạnh những lời tán dương về chuyện cô bạn dám đi, dám làm ở độ tuổi đôi mươi, Phương Thanh cũng nhận về không ít bình luận ngờ vực về tính chân thực trong câu chuyện của cô nàng.

Phương Thanh - nữ sinh đang thu hút chú ý nhờ câu chuyện 22 tuổi đi 22 nước

"Làm gì mà đi du lịch được nhiều thế?"

Đó là câu hỏi mà Phương Thanh thường xuyên nhận được khi chia sẻ về câu chuyện của mình. Đi du lịch 22 nước khi vừa tròn 22 tuổi, đó là một thành tích đáng nể của 10x mà không phải ai cũng dễ dàng làm được. Và với nhiều người, câu chuyện này của cô có phần hơi... khó tin. 

Sau khi hành trình đi du học kết hợp du lịch của Phương Thanh được chia sẻ trên MXH, nhiều người đã bày tỏ vô số thắc mắc về chuyến đi này. Trong đó, Thanh cũng đọc được không ít bình luận tiêu cực.

Cô chia sẻ thẳng thắn về những đồn đoán không hay về bản thân: "Khi đọc câu chuyện về một bạn nữ 22 tuổi, tự đi du lịch một mình, có vài người đồn rằng mình phải là một sugar baby hay rich kid mới đi được thế. Trong khi, nếu một bạn nam cũng làm được điều này, họ sẽ thường dành nhìn bao dung hơn, chẳng hạn công nhận cậu ấy giỏi. Đó là định kiến mà nhiều người luôn gán cho nữ giới. Và mình cũng không phải là sugar baby hay rich kid đâu nha".

Nữ sinh 22 tuổi một mình đặt chân đến 22 nước: Mình tự kiếm tiền đi du lịch, chứ không dựa dẫm hay là con nhà giàu - Ảnh 2.

Cô khẳng định, toàn bộ chi phí cho chuyến đi các nước châu Âu là dựa vào tiền tích luỹ từ các loại học bổng, giải thưởng được nhận trước đó. Ngoài ra, khi sống ở nước ngoài, cô luôn cố gắng tiết kiệm hết mức như nói "không" với khách sạn đắt tiền, đặt vé phương tiện di chuyển từ sớm để có mức giá ưu đãi, cho thuê lại phòng trọ khi đang đi du lịch để tránh lãng phí...

Tất nhiên, đi du lịch một mình cũng đồng nghĩa với việc cô bạn phải chấp nhận tự học cách đứng dậy nếu có khó khăn. Phương Thanh đã từng bị móc túi ở Tây Ban Nha, trộm ví tiền ở Bỉ, phải giao tiếp bằng Google dịch với chủ nhà khi cả hai mẹ con họ đều không biết nói tiếng Anh... 

Tuy nhiên, chắc chắn những sự cố không may sẽ trở nên nhỏ nhặt khi so với những bài học ý nghĩa cô nhận được sau chuyến đi. Ở tuổi đôi mươi, những chuyến đi là trải nghiệm tuyệt vời để cô thêm phần trưởng thành, tự tin và thấu hiểu bản thân hơn.

"Không chỉ riêng kiến thức chuyên ngành được bổ sung, mình còn có cơ hội được làm việc trong một cộng đồng đa văn hoá, các bạn sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau thế giới. Những ngày có tuyết rơi, mỗi sáng ngủ dậy là nhìn ra ban công chiêm ngưỡng dãy Alpa, các toà lâu đài cổ kính chỉ có trong các bộ phim Disney... là loạt ký ức mình không bao giờ quên về thời gian ở châu Âu", Phương Thanh tâm sự.

Phương Thanh có vô số kỷ niệm đẹp khi đi du học, kết hợp du lịch châu Âu

Bí quyết đạt 4 học bổng toàn phần cùng lúc

Ngay từ khi còn bé, Phương Thanh đã bộc lộ niềm đam mê khám phá và thích du lịch. Điều này thể hiện ở việc cô rất thích mượn bản đồ của anh chị, tò mò những vùng đất bản thân chưa bao giờ được đặt chân đến. 

Đỉnh điểm là năm 18 tuổi, Phương Thanh quyết định một mình đi bằng xe máy từ TP. Hồ Chí Minh đến thủ đô Campuchia. Toàn bộ kinh phí cho chuyến đi 4 ngày 3 đêm do cô tự chi trả, nhờ công việc làm gia sư. Để đảm bảo an toàn cho cả chuyến đi, cô đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về đất nước này. Cô chọn đọc những thông tin tích cực, về cảnh đẹp và con người nước Campuchia để lấy động lực cho cả hành trình.

Lớn lên, cô tự nhận thấy gia đình không có đủ điều kiện để giúp bản thân trang trải cho những chuyến đi. Cũng từ đó, Phương Thanh bắt đầu lên kế hoạch học tập, với mong muốn ngày "săn" được học bổng sẽ đi được nhiều quốc gia trên thế giới.

Nữ sinh 22 tuổi một mình đặt chân đến 22 nước: Mình tự kiếm tiền đi du lịch, chứ không dựa dẫm hay là con nhà giàu - Ảnh 4.

Mới lên đại học, Phương Thanh đã tìm hiểu chia sẻ của các anh chị đi trước, nhìn nhận điều bản thân đang có rồi vạch ra một kế hoạch học tập cụ thể để tìm kiếm học bổng.

Hồi năm nhất, Phương Thanh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá, học tập chăm chỉ để nâng cao điểm GPA. Bắt đầu từ năm hai, Thanh chăm chỉ đăng ký và đạt giải thưởng ở các cuộc thi liên quan đến kinh doanh, cuộc thi hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững cho cộng đồng của Liên Hợp Quốc. 

"Những cuộc thi này không chỉ giúp mình tăng thêm kiến thức chuyên ngành, đóng góp cho xã hội mà còn tạo 'điểm cộng' lớn trong hồ sơ du học sau này", Thanh nói về lợi ích khi cô đăng ký tham gia các cuộc thi.

Bên cạnh đó, cô cũng tham gia vô số hoạt động xã hội khác như Hội nghị thanh niên ASEAN - Hàn Quốc năm 2020, Hội nghị nhà lãnh đạo tương lai Đông Nam Á (2020), tình nguyện viên phiên dịch cho tổ chức Bạn trẻ em đường phố (FFSC), Shecodes Vietnam... Đặc biệt trong thời kỳ diễn ra Covid-19, khi mọi hoạt động đều phải tạm ngừng do ảnh hưởng của dịch bệnh, Phương Thanh lại chủ động đăng ký tham gia nhiều hơn các hoạt động ngoại khoá tổ chức online, để xây dựng bộ hồ sơ du học. 

"Khi có dịch, các tổ chức có xu hướng mở ra nhiều hơn các hoạt động dành cho thanh niên quốc tế để giao lưu, học hỏi. Đầu vào cũng 'dễ thở' hơn so với thời kỳ chưa có dịch, nên mình đã tranh thủ tham gia nhiều cuộc thi hay ho, làm thế mạnh riêng cho bản thân sau này", Phương Thanh chia sẻ.

Nữ sinh 22 tuổi một mình đặt chân đến 22 nước: Mình tự kiếm tiền đi du lịch, chứ không dựa dẫm hay là con nhà giàu - Ảnh 5.

Với điểm số tốt trên trừờng, đạt nhiều học bổng về học thuật cùng loạt hoạt động ngoại khoá ấn tượng, Phương Thanh dễ dàng nhận được tín nhiệm từ hội đồng tuyển sinh và giật trọn thành công 4 học bổng du học toàn phần ngắn hạn. 

Các học bổng cô đạt được bao gồm học bổng Ernst Mach Grant của cơ quan trao đổi hàn lâm Áo OeAD, thuộc Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế Liên bang Cộng hoà Áo, SEED - học bổng chính phủ Canada; Erasmus Liên minh 4 trường đại học Tây Ban Nha (A4U) và chương trình về biến đổi khí hậu Youth4Climate: Driving Ambition do chính phủ Italy tài trợ. Ba học bổng đầu là trao đổi sinh viên, còn chương trình sang Italy là ngắn hạn. Vì nhiều lý do, Thanh đã viết thư từ chối học bổng Canada.

Đáng nói, trước khi nhận được cùng lúc 4 học bổng ngắn hạn, Phương Thanh cũng từng vấp phải nhiều thất bại khi apply các học bổng khác. "Mình từng apply các học bổng dài hạn nhưng không đậu. Sau đó mình nhận thấy, bản thân có thể dễ dàng chạm đến ước mơ xê dịch hơn nếu apply các học bổng ngắn hạn", cô cho biết.

Về dự định trong tương lai, Phương Thanh cho biết cô đang chuẩn bị cho chuyến đi đến quốc gia thứ 23 là Singapore và cố gắng hoàn thành nhanh nhất chương trình cử nhân. 

Ảnh: Nhân vật cung cấp

https://kenh14.vn/nu-sinh-22-tuoi-mot-minh-dat-chan-den-22-nuoc-minh-tu-kiem-tien-di-du-lich-chu-khong-dua-dam-hay-la-con-nha-giau-20220722181640226.chn