Nữ sinh ở Hải Phòng đã gọi điện thông báo đang ở nhà bà ngoại tại Thanh Hoá sau 3 ngày mất tích

Ngọc Thắng, Theo Nhịp Sống Việt 13:42 19/09/2020

Gia đình cô bé cho hay, sau khi bị bố mắng, cô bé bực mình nên đã bắt xe vào Thanh Hóa ở nhà bà ngoại mà không nói với bất cứ ai.

Sáng 19/9, anh Phạm Văn Vương (trú xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết con gái anh là Phạm Thị Phương Anh, 15 tuổi, đã gọi điện về nhà sau hơn 3 ngày mất liên lạc.

Nữ sinh ở Hải Phòng đã gọi điện thông báo đang ở nhà bà ngoại tại Thanh Hoá sau 3 ngày mất tích - Ảnh 1.

Hình ảnh Phương Anh trước khi mất tích.

Theo lời người bố, 3 ngày vừa qua con gái anh vào nhà bà ngoại ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa nhưng không thông báo vì sợ bố mẹ không đồng ý.

"Sức khỏe cháu ổn định, không vấn đề gì. Cháu muốn ở lại nhà bà ngoại một thời gian rồi sẽ về hoặc mẹ sẽ vào đón", anh Vương nói.

Trước đó, trưa 15/9, Phương Anh ở nhà cùng em gái 13 tuổi, bố mẹ và bà nội đi vắng. Phương Anh nói với em gái: "Chị đi đây một tý". Sau đó, cô bé đi bộ ra khỏi nhà.

Đến 15h cùng ngày, em gái vẫn không thấy chị về nên điện báo cho bố mẹ. Gia đình sau đó tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả nên trình báo cơ quan chức năng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày