Nữ sát thủ trẻ tuổi trở thành nỗi ám ảnh của nước Anh: Đâm chết người lạ dù không thù không oán, bị bắt vì khoe khoang tội ác của mình

SÔNG THƯƠNG, Theo Thể Thao Văn Hoá 23:43 12/05/2023

Vào tháng 6/1992, Sharon Carr đã đâm chết Katie Rackliff (18 tuổi) bằng 30 nhát dao, khi đó, nữ sát nhân chỉ mới tròn 12 tuổi. Đáng chú ý, chẳng có động cơ nào đằng sau vụ giết người này.

Vụ giết người đã không được phát hiện trong hai năm cho đến khi Carr dùng dao tấn công một bé gái tại trường học ở Camberley, Surrey vào tháng 6/1994 và cố gắng bóp cổ hai y tá tại một trung tâm đánh giá.

Sau vụ giết người không thành, Carr bị đưa vào trại dành cho phạm nhân trẻ tuổi. Tại đây, nhân viên đã bắt quả tang cô bé khoe khoang về vụ giết Katie Rackliff qua điện thoại với người thân và quyết định báo cảnh sát.

Nữ sát thủ trẻ tuổi trở thành nỗi ám ảnh của nước Anh: Đâm chết người lạ dù không thù không oán, bị bắt vì khoe khoang tội ác của mình - Ảnh 1.

Chân dung kẻ sát nhân nhỏ tuổi Sharon Carr

Trong một đoạn nhật ký, kẻ sát nhân nhỏ tuổi viết: "Tôi sinh ra để trở thành một kẻ giết người. Giết chóc đối với tôi là một hành động vô cùng kích thích và nó khiến tôi phấn khích đến mức chẳng thể nào ngừng lại được. Hàng đêm, tôi nhìn thấy ác quỷ trong giấc mơ của mình, đôi khi tôi còn thoáng nhìn thấy nó trong gương, nhưng hoá ra đó lại là bản thân tôi".

Sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện thêm rằng Carr đã chặt đầu con chó của người hàng xóm bằng một cái xẻng, bên cạnh đó, còn có một số manh mối từ bạn bè của cô bé chỉ ra rằng cô từng chiên sống những chú chuột hamster.

Carr, hiện 42 tuổi, bị kết tội giết người vào năm 1997 và bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu là 14 năm. 2 năm trước, Carr bị từ chối yêu cầu rà soát tư pháp sau khi một thẩm phán nghe thấy cô mơ tưởng về việc giết một tù nhân khác.

Mặc dù vậy, cô hiện vẫn đang nộp đơn xin được trả tự do hoàn toàn hoặc chuyển đến một nhà tù mở. Trường hợp của Carr dự kiến sẽ được xem xét một phiên điều trần của Hội đồng Tạm tha dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 10.

Nữ sát thủ trẻ tuổi trở thành nỗi ám ảnh của nước Anh: Đâm chết người lạ dù không thù không oán, bị bắt vì khoe khoang tội ác của mình - Ảnh 2.

Katie Rackliff (18 tuổi), cô gái trẻ bị Carr sát hại vào tháng 6/1992

Người phát ngôn của Hội đồng cho biết: "Chúng tôi có thể xác nhận việc xem xét tạm tha cho Sharon Carr đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuyển đến Hội đồng Tạm tha và đang tuân theo các quy trình tiêu chuẩn".

"Các quyết định của Hội đồng Tạm tha chỉ tập trung vào rủi ro mà một tù nhân có thể gây ra cho công chúng nếu được trả tự do và liệu rủi ro đó có thể kiểm soát được trong cộng đồng hay không. Hội đồng sẽ xem xét cẩn thận toàn bộ bằng chứng, bao gồm các chi tiết về tội ác ban đầu và bất kỳ bằng chứng nào về sự thay đổi hành vi, cùng với tác hại và tác động của tội ác đối với các nạn nhân", đại diện phát ngôn của Hội đồng chia sẻ thêm.

Nữ sát thủ trẻ tuổi trở thành nỗi ám ảnh của nước Anh: Đâm chết người lạ dù không thù không oán, bị bắt vì khoe khoang tội ác của mình - Ảnh 3.

Gia đình của Katie Rackliff (gồm cha, mẹ và chị gái) tại phi

Khi bị kết án vào tháng 3/1997 với tội ác giết hại Rackliff, Carr được mô tả là "một người phụ nữ trẻ cực kỳ nguy hiểm". Tại phiên tòa, thẩm phán Mr.Justice Scott Baker tuyên bố: "Rõ ràng là cô có động cơ tình dục trong vụ giết người này. Điều đó thể hiện rõ thông qua cách thức tàn bạo mà cô đã cắt xẻo cơ thể nạn nhân cũng như sự thích thú khi giết người mà cô ghi chép lại trong nhật ký".

Sau khi Carr bị tuyên án, nhà tâm lý học tội phạm Gordon Tressler bày tỏ rằng vụ án này là một điều khó hiểu với ông, vì nó liên quan đến việc một đứa trẻ giết chết một người lớn thay vì một đứa trẻ khác.

"Đây là một người cực kỳ nguy hiểm vì cô ấy sẵn sàng giết người mà không có động cơ thích đáng. Điều đó khiến hành vi của cô trở nên khó đoán và nguy hiểm. Cô ấy là một mối nguy hiểm lớn cho công chúng".

Nguồn: Independent