Nữ công tước đáng xấu hổ nhất lịch sử Anh Quốc: 15 tuổi mang thai, quan hệ với 88 người đàn ông để rồi nhận cái kết ê chề

Diệp Lục, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 03:35 29/12/2021

Nữ công tước đã để lại vết nhơ đến muôn đời sau với chiến tích "tình trường" cùng lối sống phóng túng đầy bê bối.

A Very British Scandal, bộ phim truyền hình mới của BBC đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Vương quốc Anh trong những ngày qua. Bộ phim này tái hiện lại cuộc đời của nữ công tước tai tiếng nhất nước Anh, Ethel Margaret Campbell.

Nữ diễn viên Claire Foy đảm nhận vai chính đã được đánh giá là sở hữu vẻ ngoại hình nổi bật, phù hợp với hình tượng Margaret Campbell, Nữ công tước xứ Argyll. 14 tuổi đã được vây quanh bởi những chàng trai trẻ đẹp, 15 tuổi mang bầu và quan hệ với 88 người đàn ông, Margaret Campbell đã trở thành vết nhơ của giới quý tộc Anh. Và đó cũng chính là lý do vì sao bộ phim A Very British Scandal lại thu hút dư luận đến vậy.

Nữ công tước đáng xấu hổ nhất lịch sử Anh Quốc: 15 tuổi mang thai, quan hệ với 88 người đàn ông để rồi nhận cái kết ê chề - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Claire Foy hóa thân thành Margaret Campbell

Nhìn lại cuộc đời của Margaret Campbell mới thấy rõ cuộc sống tình dục đầy phóng túng của người phụ nữ từng được mệnh danh là "đẹp nhất nước Anh" và xen lẫn trong đó là vị đắng chát của sự phản bội, dối lừa cùng những toan tính thiệt hơn.

Niềm đam mê với đàn ông

Nữ công tước xứ Argyll thời con gái có tên là Margaret Whigham, sinh năm 1912, là con gái duy nhất của triệu phú George và bà Helen Mann Hannay. Cha Margaret là một doanh nhân thành đạt người Scotland, từng là Chủ tịch Tập đoàn Celan của Anh và Bắc Mỹ.

Ngay từ khi còn nhỏ, Margaret đã nổi tiếng với nhan sắc trời cho, được bao người khen ngợi. Càng lớn, Margaret càng kiều diễm kinh động lòng người. Các chàng trai trẻ luôn săn đón và vây quanh nàng tiểu thư này. Margaret biết lợi thế của mình nên cô càng chăm chút cho vẻ ngoại hình thêm lộng lẫy.

Khi vừa bước sang 14 tuổi, Margaret đã được mẹ cảnh báo rằng: "Tình dục là điều khủng khiếp nhất mà chúng ta phải chịu đựng". Thay vì giữ mình, Margaret lại muốn sớm nếm thử "dư vị" cuộc đời. Vào năm 15 tuổi, Margaret nảy sinh quan hệ với ngôi sao điện ảnh khá nổi tiếng David Niven và mang thai. Tuy nhiên, người cha giàu có của cô đã kịp thời phát hiện và xử lý êm đẹp sự việc đáng xấu hổ này.

Margaret Whigham sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành

Vì sao Margaret ngay từ khi còn nhỏ lại thích quan hệ với đàn ông đến như vậy?

Dù sinh trưởng trong gia đình giàu có phủ đầy nhung lụa nhưng ít ai biết rằng Margaret không nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ mẹ. Bà Helen luôn rơi vào trạng thái bất ổn và thường bị kích động bởi sự không chung thủy của người chồng giàu có. Năm 6 tuổi, Margaret được đưa đến bác sĩ tâm lý và được chẩn đoán là thiếu khiếu hài hước, mắc chứng nói lắp, từng được điều trị bởi Lionel Logue, nhà trị liệu ngôn ngữ của Vua George VI.

Thiếu thốn tình yêu của mẹ, Margaret lại được bù đắp bằng yêu thương từ cha, ông đã cho cô tất cả những gì tiền bạc có thể mua được. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi Margaret thích bầu bạn và gần gũi với đàn ông hơn. Năm 1930, khi Margaret bước sang tuổi 17, cô chính thức ra mắt xã hội thượng lưu và trở thành người đẹp nhất nước Anh.

Trong quyển nhật kí, Margaret từng ghi rằng: "Tôi sở hữu ngoại hình đẹp và sự giàu có. Khi tôi còn trẻ, tôi đã liên tục được săn đón, được báo chí khen ngợi, được nhiều người ngưỡng mộ và thậm chí còn được cho vào danh sách 10 người phụ nữ đẹp nhất thế giới".

Margaret biết rõ sự quyến rũ của mình và xung quanh không bao giờ thiếu đàn ông

Vào thời điểm đó, cô tuyên bố đính hôn với Charles Guy Fulke Greville, Bá tước thứ 7 của Warwick. Tuy nhiên sau đó chẳng có đám cưới nào diễn ra vì Margaret đã chạy theo tiếng gọi tình yêu với Charles Sweeny, một tay golf nghiệp dư người Mỹ đồng thời là một nhà môi giới chứng khoán có xuất thân giàu có.

Vào năm 1933, Margaret kết hôn với Charles Sweeny, người có gia đình sở hữu hàng triệu USD từ việc khai thác than, dầu và luyện kim. Vào ngày cưới, có hàng nghìn người đã tụ tập đến xem để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô dâu. Đám cưới của cặp đôi có hơn 2.000 khách mời tham dự, xa hoa và đình đám bậc nhất thời bấy giờ.

Nữ công tước đáng xấu hổ nhất lịch sử Anh Quốc: 15 tuổi mang thai, quan hệ với 88 người đàn ông để rồi nhận cái kết ê chề - Ảnh 4.

Margaret kết hôn với Charles Sweeny trước sự chứng kiến của bao người

Vụ ly hôn chấn động lịch sử

Trong suốt 15 năm sau đó, Margaret đã trải qua 8 lần sảy thai, một thai chết lưu trước khi sinh cho chồng một con gái và một người con trai. Vào năm 1948, Margaret chấm dứt cuộc hôn nhân với Charles Sweeny. Lý do được đưa ra là "Tất cả những gì ông ta muốn ở một người vợ chỉ là một con búp bê xinh đẹp được nhốt trong tủ kính, không có trí tuệ".

Sau đó, Margaret nhanh chóng lao vào cuộc tình với Joe Thomas, một nhà môi giới chứng khoán dù người đàn ông này đã đính hôn với người khác. Cuối cùng, Joe Thomas không lựa chọn Margaret để kết hôn. Tuy nhiên, điều này càng khiến người phụ nữ xinh đẹp ấy như con thiêu thân đi kiếm tìm cuộc tình mới để vỗ về trái tim mình.

Đến năm 1951, cô kết hôn với Ian Douglas Campbell, Công tước xứ Argyll 11 và chính thức trở thành Nữ công tước xứ Argyll. Cuộc hôn nhân thứ hai của Margaret thoạt nhìn có vẻ xa hoa hào nhoáng khiến bao người thèm khát khi họ đi trượt tuyết ở Saint Moritz, Thụy Sĩ, chèo thuyền ở Nassau, Bahamas và phơi nắng ở miền Nam nước Pháp nhưng thực chất bên trong đã dần "mục ruỗng".

Margaret với cuộc hôn nhân thứ 2

Sau 3 năm kết hôn, Ian Douglas lộ ra bản chất thật là một kẻ nghiện cờ bạc, rượu chè và tính khí thất thường. Gã trở nên căm tức vợ khi Margaret "khóa sổ", không trả nợ giúp ông ta nữa. Thấy Margaret không còn có lợi cho mình, ông ta lên kế hoạch ly hôn trong âm thầm và thuê thám tử để thu thập bằng chứng về sự không chung thủy của vợ.

Tranh thủ lúc Margaret đi ra nước ngoài, Công tước nước Anh đã sai thợ khóa tìm cách "đột nhập" vào chiếc tủ của vợ mình để lấy trộm những lá thư và nhật ký. Bên cạnh đó, ông ta cũng tìm được một bộ ảnh polaroid tự sướng với hình ảnh khỏa thân của vợ mình đang ngồi bên cạnh một người đàn ông, tuy nhiên bức ảnh chỉ chụp từ cổ xuống nên không ai biết người đàn ông đó là ai.

Đến năm 1959, thủ tục ly hôn giữa hai người được tiến hành. Với những bằng chứng ngoại tình không thể chối cãi, Margaret bị công chúng quay lưng và "ném đá" dữ dội. Trước tòa, Công tước xứ Argyll cũng đưa ra một danh sách gồm 88 người đàn ông mà Margaret đã từng quan hệ và hẹn hò bí mật. Danh sách đó bao gồm một vài vị chính khách và 3 thành viên của Hoàng gia Anh.

Margaret vướng vào vụ ly hôn tai tiếng

  
Nữ công tước đáng xấu hổ nhất lịch sử Anh Quốc: 15 tuổi mang thai, quan hệ với 88 người đàn ông để rồi nhận cái kết ê chề - Ảnh 7.

Cuối cùng, thẩm phán đã kết luận Margaret là "một người phụ nữ lăng nhăng, dùng đàn ông để thỏa mãn tình dục" và chấp thuận đơn ly dị của Công tước xứ Argyll. Cũng kể từ vụ ly hôn tai tiếng này, danh tiếng của Margaret không bao giờ hồi phục và cô bị mang danh là "kẻ bị khinh bỉ nhất nước Anh".

Sau cuộc ly hôn, tài chính của Margaret trở nên eo hẹp, cuộc đời nữ công tước xuống dốc không phanh. Ngay sau đó, người phụ nữ ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi ống kính của phóng viên. Margaret tìm mọi cách để duy trì cuộc sống. Người phụ nữ biến căn hộ 13 phòng ngủ của mình thành một khách sạn cho khách du lịch thuê nhưng việc kinh doanh đã thất bại sau đó không lâu.

Tiếp theo, Margaret cộng tác viết bài cho tạp chí Tatler nhưng cuối cùng cũng phải thôi việc. Năm 1978, người phụ nữ buộc phải bán nhà và chuyển đến sống tại một căn hộ áp mái ở khách sạn Grosvenor. Năm 1990, do không thể thanh toán hóa đơn thuê nhà, Margaret đã bị đuổi ra khỏi căn hộ của mình.

Đến cuối đời chỉ có chó cưng làm bạn với bà

Sau đó, các con của Margaret đã đưa người phụ nữ vào viện dưỡng lão ở Tatler, London. Năm 1993, Margaret trút hơi thở cuối cùng trong sự cô độc, kết thúc cuộc đời đầy tai tiếng của mình.

Từng là bông hồng tỏa sáng nhất nước Anh với hơn nửa đời người chìm nổi trong giới thượng lưu, từng trải qua hàng chục mối tình cùng hai cuộc hôn nhân, cho đến cuối đời người phụ nữ ấy chỉ nhận về những đắng cay ê chề: Chẳng có người thân nào ở bên, chẳng có lấy một người đàn ông thực sự yêu mình, gia sản tiêu tán và quan trọng là để lại vết nhơ đến muôn đời sau.

Nguồn: Tổng hợp
https://afamily.vn/nu-cong-tuoc-anh-dang-xau-ho-nhat-lich-su-15-tuoi-mang-thai-quan-he-voi-88-nguoi-dan-ong-de-roi-nhan-cai-ket-cay-dang-e-che-20211227154229822.chn