NSND Thanh Hoa: Không phải chỗ nào tôi cũng hát được

Đào Nguyên, Theo Tiền Phong 07:29 01/08/2022

Khoảng giữa tháng 8, NSND Thanh Hoa sẽ góp mặt trong live concert “Bài ca đi cùng năm tháng” cùng với những giọng ca nổi tiếng khác: NSND Quang Thọ, NSND Trung Đức, NSND Thái Bảo, NS Thanh Thanh Hiền. Nhiều năm qua, ít thấy tên của NSND Thanh Hoa trên các poster ca nhạc. Đây là lần tái xuất hiếm hoi trong năm của bà.

Vì sao bà ít xuất hiện trên sân khấu ca nhạc lớn, nhỏ trong nước?

NSND Thanh Hoa: Lâu lắm tôi không hát, chỉ dạy hát thôi.

Lần trở lại với “Bài ca đi cùng năm tháng” bà sẽ trình bày những ca khúc nào?

NSND Thanh Hoa: Tôi chỉ biết làm theo yêu cầu, trong chương trình mỗi nghệ sỹ sẽ trình bày những bài hát đã gắn bó với tên tuổi mình.

Giọng ca của bà gắn bó với nhiều nhạc phẩm nổi tiếng, không dễ lựa chọn. Bà có thể bật mí chút ít?

NSND Thanh Hoa: Mùa xuân làng lúa làng hoa, Tàu anh qua núi, Em sẽ chọn lối này, chắc chắn 3 bài này tôi sẽ hát trong chương trình.

Trước đây bà có hát ca khúc “Tâm sự người ca sỹ” rất hay. Vì sao bà ít hát lại ca khúc này?

NSND Thanh Hoa: Vừa rồi tôi đã hát lại ca khúc này cùng con trai và cháu nội tôi. Khi đó tôi làm chương trình kỷ niệm 70 tuổi.

 NSND Thanh Hoa: Không phải chỗ nào tôi cũng hát được  - Ảnh 1.

NSND Thanh Hoa (Ảnh: Internet)

Nhiều nghệ sỹ lớn tuổi bị mất giọng, vì sao NSND Thanh Hoa giữ được giọng hát đẹp đến bây giờ?

NSND Thanh Hoa: Tôi cũng không biết. Chắc là trời thương thôi. Tôi cũng ăn uống, hoạt động như mọi người, không có gì đặc biệt.

Sau bao lâu chị tái ngộ khán giả ở sân khấu lớn?

NSND Thanh Hoa: Tôi vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền hình hay trong những chương trình lớn. Nhưng biểu diễn thì nhiều năm tôi không tham gia. Vì sân khấu bây giờ nhiều thứ để nói, mình hát ở đâu, hát với ai, ai nghe? Thế hệ chúng tôi kỹ tính. Diễn cùng các đồng nghiệp cùng thế hệ thì khác còn diễn với bạn trẻ có khi bị hẫng vì cách nhau về thời đại, tuổi tác, kể cả về gu của khán giả nữa. Nên không phải chỗ nào tôi cũng hát được.

Nhưng nhiều khán giả rất đón đợi chị! NSND Thanh Hoa: (cười).

Tôi cũng hi vọng thế.