Số mới nhất của chương trình I Live Alone vừa lên sóng đã gây nên phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Nam idol danh tiếng Doyoung (NCT) và MC Jun Hyun Moo bị chỉ trích vì phát ngôn thiếu chín chắn và coi thường, kỳ thị phụ nữ.
Cụ thể trong 1 cảnh, Doyoung đang ở nhà của bố mẹ. Sau khi tự nấu 1 đĩa mì, nam idol này để lại bát đĩa bẩn trong bồn rửa và ngân nga: "Nếu mình cứ để thế này, mẹ sẽ dọn dẹp cho mình". Key (SHINee) và diễn viên hài Im Woo Il chỉ cười khi Doyoung "né" rửa bát. Nhưng Jun Hyun Moo đã biến đây thành 1 cuộc tranh luận và kéo tất cả khách mời cùng tham gia.
Doyoung để lại bát đũa bẩn cho mẹ rửa
Key (SHINee) thừa nhận không rửa bát khi về thăm bố mẹ, nhưng do anh là người đảm nhận phần nấu nướng. Jun Hyun Moo thậm chí còn chất đống bát đũa bẩn ở nhà mình khi biết mẹ sẽ đến thăm. Park Na Rae, Im Woo Il và Code Kunst chỉ trích hành động này, cho rằng Jun Hyun Moo là người đàn ông vô ơn nhất mà họ biết.
Đáp lại, Jun Hyun Moo còn nói mẹ là "chuyên gia" trong lĩnh vực tẩy rửa dầu mỡ trên bát đĩa, thậm chí tốt hơn cả máy rửa bát. Doyoung cũng đồng tình với Jun Hyun Moo, trong khi Code Kunst, Key, Im Woo Il và Park Na Rae gay gắt phản đối, cho rằng họ là đứa con tồi tệ, thậm chí Jun Hyun Moo còn xứng đáng bị đánh đòn ít nhất 20 cái.
Jun Hyun Moo chất đống bát đũa bẩn ở nhà mình khi biết mẹ sẽ đến thăm, thậm chí khen bà làm tốt hơn máy rửa bát
Những tưởng đây chỉ là 1 tình huống bình thường, nhưng điều này đã làm thổi bùng lên làn sóng giận dữ của cư dân mạng Hàn Quốc. Trên diễn đàn mạng The Qoo, 1 bài đăng về câu chuyện này đã thu hút 900 lượt bình luận gay gắt chỉ trích Doyoung và Jun Hyun Moo. Người hâm mộ tỏ ra vô cùng thất vọng với các ngôi sao nam vì không thể tự dọn dẹp sau khi ăn uống, luôn ỷ lại vào mẹ. Thậm chí 1 số người còn gọi 2 sao nam này là "Hannam điển hình" - từ lóng để chỉ trích những người đàn ông Hàn Quốc gia trưởng, kỳ thị phụ nữ.
- Anh ta là kiểu đàn ông sẽ lười làm việc nhà nếu kết hôn, rồi sẽ chỉ ngồi đó chờ vợ làm mọi việc.
- Với đàn ông Hàn Quốc, phụ nữ chỉ là đồ gia dụng.
- Mẹ của Jun Hyun Moo không phải đã ở tuổi bà rồi sao? Anh ta thực sự chất đống bát đĩa bẩn và bắt mẹ rửa hết ở độ tuổi đó sao?
- Mẹ tôi xem đoạn này và ngay lập tức nói "Mấy thằng thô lỗ" rồi chuyển kênh.
- Rõ ràng anh ta đủ khả năng thuê dịch vụ vệ sinh
- Cho dù Jun Hyun Moo nói vậy chỉ để gây cười thì vẫn rất đáng sợ. Có một ranh giới với những câu chuyện cười, và điều này đã vượt qua ranh giới đó. Tại sao nhà sản xuất lại phát sóng điều này?
- Bình luận của Im Woo Il chính xác là những gì tôi cảm thấy. Việc anh ta cố tình chất đống bát đĩa thật là tệ hại. Ai đó cần phải dạy anh ta một số phép lịch sự.
- Máy rửa bát ngày nay rất tiên tiến - tại sao chúng ta không sử dụng một chiếc nhỉ?
- Bạn nghĩ đó là trò đùa thất bại à? Không hề đâu... Bắt đầu từ Doyoung, họ đang nghiêm túc 100%.
- Tôi không quan tâm đó có phải là trò đùa thất bại hay không. Để bát đĩa cho mẹ rửa sau khi ăn ở nhà bà ấy? Đó không phải là trò đùa, đó chỉ là sự lộn xộn. Nghiêm túc mà nói, mấy anh chàng ở độ tuổi 20 ngày nay có vấn đề gì vậy?
- Không ngạc nhiên đâu. Chỉ cần nhìn vào hành vi của anh ta thôi. Hoàn toàn có thể tin là anh ta sẽ làm thế. Nhưng điều điên rồ là một số người vẫn bênh vực anh ta? Cho dù đó có phải là trò đùa hay không, đàn ông Hàn Quốc vẫn dễ dàng như vậy. Nhưng một số người vẫn không thể kết hôn - kiểu như, làm sao vậy?
Hiện tại bất chấp làn sóng chỉ trích gay gắt, cả Doyoung và Jun Hyun Moo đều chưa đưa ra bình luận gì.
Jun Hyun Moo và Doyoung bị chỉ trích gay gắt
Dàn sao tham gia chương trình I Live Alone
Nguồn: Koreaboo