Nỗi niềm của những phận đời bị lãng quên tại Trung tâm xã hội Hà Nam

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 15/11/2019

Nhìn những sân chơi tạm bợ, đầy cỏ hoang và cũ kĩ, tụi nhỏ ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Kim Bảng, Hà Nam luôn ước mơ có một chiếc xích đu, cầu tuột nhiều màu sắc, được vui chơi thoả thích với những trò mới lạ.

Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Kim Bảng - cơ sở của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hà Nam, nơi nuôi dưỡng hơn 30 em nhỏ mồ côi, 20 cụ già neo đơn và 5 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt.

"Chẳng ai đành bỏ đi máu mủ của mình…"

"Vào một buổi sáng sớm đầu đông, chúng tôi phát hiện một đứa bé còn đỏ hỏn, chưa cắt cả dây rốn, nặng hơn 1kg nằm gọn trong chiếc thùng giấy, đang yếu ớt khóc vì lạnh và đói sữa. Đó là Vi. Mới đó mà 10 năm rồi. Con bé lớn tuy hơi nhỏ người nhưng ngoan lắm!" – Cô Hường - Một cán bộ trực tiếp nuôi dưỡng Vi, không kìm được nỗi xúc động kể lại.

Nỗi niềm của những phận đời bị lãng quên tại Trung tâm xã hội Hà Nam - Ảnh 1.

"Thằng bé Cương thì mẹ nó mang tới đây rồi đi mất, sau không còn thấy trở lại nữa. Ngày ấy bé Cương còn chẳng nhớ rõ họ tên mẹ, chỉ biết mẹ nói vào Nam kiếm tiền. Em nó vẫn ấp ủ, mai mốt lớn sẽ học thật giỏi, rồi vào Nam tìm mẹ. Mỗi đứa một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tôi tin rằng chẳng ai đành bỏ đi máu mủ của mình, chắc là do hoàn cảnh, là do bế tắc mà thôi.Tôi dạy các cháu không oán hận, mọi việc trên đời này đều có ý nghĩa của nó." – Chú Trường tiếp lời.

Nỗi niềm của những phận đời bị lãng quên tại Trung tâm xã hội Hà Nam - Ảnh 2.

Bé Vi, bé Cương không phải là trường hợp duy nhất, ở trung tâm đa số các em đều là trẻ em mồ côi, cha mẹ qua đời hoặc mang bệnh thế kỉ không thể chăm sóc được. Lắng nghe câu chuyện của các em, chợt nhớ đến câu nói "mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm", không cha mẹ, không gia đình, không nơi nương tựa… biết bao nhiêu thiếu thốn về tình cảm ở cái tuổi mà đáng lẽ cần dư dả tình thương.

Về cuộc sống hàng ngày của các em, các cụ nơi đây cũng gặp không ít khó khăn. Qua quá trình sử dụng, hầu hết các dãy nhà của trung tâm đã xuống cấp trầm trọng, những mảng tường nấm mốc, vôi vữa rơi rụng và mái ngói cũ kỹ, một cơn bão đi qua có thể dễ dàng đổ sập bất cứ lúc nào.

Nỗi niềm của những phận đời bị lãng quên tại Trung tâm xã hội Hà Nam - Ảnh 3.

Cơ sở hạ tầng của trung tâm còn rất nhiều hạn chế, việc học tập, vui chơi của các em vẫn chưa được trọn vẹn, mảnh đất trũng phía trước chi chít cỏ và miểng chai, mùa mưa thì ngập nước nhiều ngày, trơn trượt các cụ sinh hoạt cũng gặp nhiều nguy hiểm. Sân chơi của các em chỉ là một khoảng đất nhỏ được ốp gạch tạm bợ, vài món đồ chơi hoen rỉ, vài cuốn truyện đã ngả màu… của những mạnh thường quân nào đó quyên góp từ rất lâu.

Nhưng ai đó đã nói rằng, những nỗi đau dù sâu sắc đến mấy, những tủi hổ dù nhiều nhường nào vẫn sẽ có thể xóa nhòa dần nếu được phủ lấp bằng tình yêu thương, bằng trái tim chân thật, bằng những hành động thiết thực trao nhau.

"Xây yêu thương đón hạnh phúc" – Dự án cộng đồng đầy tính nhân văn

Nửa năm trôi qua kể từ chương trình "Tết Ấm Hà Nam" cùng lời hứa sẽ trở lại mang theo những món quà lớn hơn, ý nghĩa hơn cho các em, các cụ tại đây.

Nỗi niềm của những phận đời bị lãng quên tại Trung tâm xã hội Hà Nam - Ảnh 4.

Giấc mơ về một sân chơi có thật nhiều trò chơi, thật nhiều màu sắc của lũ trẻ, tu sửa lại khu nhà ở cho khang trang cho các cụ tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng thì giờ đây dự án quỹ từ thiện của Thẩm mỹ viện Ngọc Dung đã biến nó thành hiện thực. Tháng 10/2019 từ một bãi đất trống, trũng, đầy cỏ hoang, khuôn viên mới được xây dựng khang trang với nhiều cây xanh, không khí trong lành. Khu vực vui chơi cho các em nhỏ và hơn 15 máy tập thể dục các loại dành cho các cụ cũng đã được lắp đặt.

Nỗi niềm của những phận đời bị lãng quên tại Trung tâm xã hội Hà Nam - Ảnh 5.
Nỗi niềm của những phận đời bị lãng quên tại Trung tâm xã hội Hà Nam - Ảnh 6.

Khu nhà phơi quần áo, khu vực sân trước - sau và cổng tường rào… đã được xây dựng kiên cố, sạch đẹp để vào những ngày mưa các em không còn lo sợ trơn trượt, vấp ngã.

Sau dự án, đội ngũ thực hiện không chỉ thu lại những nụ cười hạnh phúc, giá trị nhân văn cho cộng đồng mà còn tạo ra một nền tảng bền vững phát triển cho tương lai các em tại đây. Chuyến xe mang tên "’Quỹ từ thiện Ngọc Dung" sẽ tiếp tục hành trình đến với những mảnh đời khó khăn trên mọi miền đất nước. Hệ thống Thẩm mỹ viện Ngọc Dung mong muốn thực hiện trọn vẹn sứ mệnh tôn vinh giá trị vẻ đẹp của hàng triệu phụ nữ Việt và giá trị nhân văn, đóng góp cho các hoạt động cộng đồng.


Hệ thống TMV Ngọc Dung:

Website: Thammyvienngocdung.com

Hotline: *3232