Nỗi khổ khi làm fan Kpop: Nhạc ở đâu là phải nhảy ngay ở đó!

V, Theo Helino 19:14 19/03/2018

Nhạc đã bắt tai thì thôi, đã vậy vũ đạo cũng dễ học, dễ nhớ nữa - hỏi sao cô bạn trong clip này cứ đi đến đâu là cũng phải nhảy đến đó.

Trước khi là fan Kpop, đảm bảo ai cũng từng một thời trề môi bảo rằng "hát gì không hiểu, sao mà làm fan được?", nhưng một khi đã lỡ "sụp hố" rồi thì coi như không còn đường mà ra luôn. Nhạc Kpop không những bắt tai mà còn có cả loạt virus dance siêu gây nghiện.

Chỉ trong một thời ngắn, chúng ta đã có "Heroine" (Sunmi), "Go go" (BTS), "Ko Ko Pop" (EXO), "Bboom bboom" (Momoland), "Bad boy" (Red Velvet)... Và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc đến "As if it's your last" (AIIYL) của nhóm nhạc nữ BlackPink. Đây là bản hit lớn nhất trong năm 2017 đến từ gà cưng nhà YG. Tính đến nay, MV của ca khúc này đã có gần 300 triệu lượt xem. 

Mới đây nhất, một anh bạn tên Minh Tướng đã chia sẻ lên mạng đoạn clip ghi lại hình ảnh em gái của mình nhảy theo "As if it's your last" mọi lúc mọi nơi. Vốn là một fan cuồng của ca khúc này nên cô bạn tên Nga đã học lại những điệu nhảy trong bài. Và thế là cứ hễ nghe tiếng nhạc cất lên là Nga sẽ lại tự động nhảy như đúng rồi. 

Dù là mới ngủ dậy hay vừa đánh răng xong, thậm chí là ngay cả khi đang chờ thang máy hay đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi - chỉ cần nghe đến đoạn "won't you set me free" (lời ca khúc AIIYL) là tay chân cô bạn này "vô thế" để "free" hết mình. 

Nỗi khổ khi làm fan Kpop: Nhạc ở đâu là phải nhảy ngay ở đó! - Ảnh 2.
Nỗi khổ khi làm fan Kpop: Nhạc ở đâu là phải nhảy ngay ở đó! - Ảnh 3.

Nhiều fan Kpop đã chia sẻ nỗi niềm này chung với Nga. Một bạn tên P.Yến bình luận: "Trời ơi y chang mình luôn! Cứ ở đâu có tiếng nhạc phát lên là chân tay lại ngứa ngáy muốn đứng lên nhún nhảy ngay và luôn. Mà may cho bạn là vũ đạo của BlackPink còn nhảy được thế này đó. Chứ có nhiều nhóm vũ đạo vừa quái vừa khó nữa, nhảy xong chắc xung quanh không ai dám chơi với mình luôn!"    

Nỗi khổ khi làm fan Kpop: Nhạc ở đâu là phải nhảy ngay ở đó! - Ảnh 4.

Tuy nhiên nhớ là vui thôi chứ đừng vui quá. Có muốn nhảy đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng đừng quên nhìn trước ngó sau, tránh làm phiền đến người khác hay vướng đường xe cộ qua lại nhé!