Níu kéo bạn gái bất thành, gã đàn ông ra tay tàn sát người yêu không thương tiếc, đứng trước tòa lại trở mặt gây phẫn nộ

L.T, Theo Helino 20:31 23/08/2019

Vụ việc xảy ra từ tháng 9 năm 2014, nhưng tới ngày 19/8 vừa qua, phiên tòa xét xử tên sát nhân biến thái ở bang Indiana (Mỹ) mới chính thức diễn ra.

Theo Daily mail, Joseph Oberhansley (38 tuổi) có quan hệ tình cảm với nữ nhà văn Tammy Jo Blanton (46 tuổi) từ lâu. Sau đó cô Tammy đề nghị chấm dứt mối quan hệ, tên Joseph không đồng ý và tìm cách níu giữ tình cảm của bạn gái nhưng bất thành. Hắn trở nên điên loạn và lao đến nhà của Tammy ở Jeffersonville, bang Indiana rồi giết hại bạn gái như thể cô không phải con người. Khám nghiệm tử thi cho thấy Tammy chết vì nhiều vết đâm và một phần tim, phổi và não bị lấy đi.

Sau khi đâm gục người phụ nữ bằng 1 con dao nhỏ, tên Joseph dường như vẫn chưa thỏa cơn giận, hắn tiếp dục dùng cưa điện xẻ não nạn nhân và moi nội tạng. Cảnh sát cũng bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng bên trong ngôi nhà của Tammy.

Níu kéo bạn gái bất thành, gã đàn ông ra tay tàn sát người yêu không thương tiếc, đứng trước tòa lại trở mặt gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Tên Joseph Oberhansley ra hầu tòa hôm 19/8.

Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, gã đàn ông này đã thừa nhận mọi tội lỗi hắn gây ra và bị gọi là "kẻ sát nhân ăn thịt người". Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử của tòa án hạt Clark, bang Nevada, Joseph Oberhansley, lại phủ nhận mọi cáo buộc và trơ trẽn đến trắng trợn khi luôn miệng kêu rằng những cáo buộc chống lại hắn là "những lời vu khống nhảm nhí" đồng thời tự khẳng định mình vô tội.

Công tố viên cũng đưa ra bằng chứng buộc tội Joseph hãm hiếp vào Tammy cuối tuần trước khi cô bị giết nhưng hắn cũng tuyên bố đó là một lời nói dối.

Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, gã đàn ông này đã thừa nhận mọi tội lỗi hắn gây ra và bị gọi là "kẻ giết người ăn thịt người".

Trong một cuộc trò chuyện kéo dài 10 phút tại phiên tòa trước khi xét xử vào tháng 7 vừa qua tại Tòa án Hạt Clark, tên Joseph tuyên bố: "Cô Tammy đã say rượu và nhắn tin cho hắn với những lời lẽ nhảm nhí".

Bất chấp những cáo buộc và cả lời cảnh cáo nên im lặng từ phía luật sư biện hộ, tên sát nhân vẫn hung hăng chỉ ra bằng chứng cho thấy hắn vô tội. Joseph luôn miệng khẳng định cảnh sát đã xác định sai hung khí gây án, bởi thứ giết chết Tammy "không thể nào là một con dao nhỏ rẻ tiền" như vậy.

Níu kéo bạn gái bất thành, gã đàn ông ra tay tàn sát người yêu không thương tiếc, đứng trước tòa lại trở mặt gây phẫn nộ - Ảnh 3.

Trước đó, vào tháng 10/2017, tên Joseph bị phát hiện mắc bệnh tâm thần, do đó không đủ năng lực chịu trách nhiệm pháp lý cho hành vi của mình. Tên này phải nhập viện hơn 6 tháng tại Bệnh viện bang Logansport sau khi thẩm phán phán quyết rằng hắn không có khả năng tham gia phiên tòa.

Thế nhưng, tháng 11/2018, một bác sĩ tại bệnh viện Logansport khẳng định hắn "hoàn toàn khỏe mạnh, tỉnh táo" để ra hầu tòa.

Vì vậy, một thẩm phán đã quyết định lật lại bản án sau khi nhận được báo cáo của bác sĩ cho thấy hắn đã hồi phục nhờ quá trình điều trị tại bệnh viện tâm thần.

Nữ nhà văn Tammy Jo Blanton (46 tuổi).

Vào thời điểm xảy ra vụ án chấn động, Joseph Oberhansley vừa mới được tạm tha tù vì tội nổ súng bắn chết bạn gái Sabrina Elder (17 tuổi) trong cơn cuồng ghen do ma túy vào năm 1998.

Hắn cũng bị buộc tội xả súng vào lưng mẹ và em gái, rồi định tự sát bằng cách đặt khẩu súng dưới cằm và bóp cò nhưng sau đó được cứu sống.

Phiên tòa xét xử Joseph Oberhansley bắt đầu vào ngày 19/8. Dự kiến, phiên tòa có thể kéo dài tới 2 tuần. Nếu bị kết án, kẻ sát nhân ăn thịt bạn gái sẽ phải ngồi tù dài lâu mà không được tạm tha trước thời hạn.

(Nguồn: Daily mail)