Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch

Hoàng Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 15:03 22/06/2016

Nếu một mai giữa bãi biển mênh mông, bạn vô tình bắt được một viên sỏi đầy màu sắc như thế này thì sao nhỉ?

Mùa hè, ai cũng thích ra bãi biển, lội xuống làn nước mát lạnh xâm xấp nhặt những viên sỏi và con ốc xinh xinh mang về đặt trên bàn học.

Nếu như một lần đi dạo như thế, các anh chị nhìn thấy viên sỏi này thì sao?

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 1.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 2.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 3.

Hay viên này?

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 4.

"Bông cúc trắng ở đâu cũng trắng..."

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 5.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 6.

Hay viên này?

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 7.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 8.

Từ khi nào đá nở trái dâu?

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 9.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 10.

Viên này nữa?

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 11.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 12.

Bạn thích Tình yêu, Tự do hay Sức mạnh để khỏi phải cần Tình yêu lẫn Tự do? Chỉ cần cầm viên xúc xắc này, nhắm mắt lại rồi ước.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 13.

Ôi nhiều quá!

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 14.

Ai đánh rơi những viên sỏi diệu kỳ này? Ai? Ai? Giấu ngay đĩa bay của người ấy lại.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 15.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 16.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 17.

À, chỉ là một dự án nhỏ của ba mẹ con em thôi. Mà mẹ em, vì khiêm tốn, không cho đăng ảnh. Nên ở đây chỉ có Adam Q.Đ Thân 5 tuổi đang học mẫu giáo.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 18.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 19.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 20.

Và em là Julia T.L Thân 8 tuổi, học lớp 1. Gia đình em đang sống ở một thị trấn nhỏ ven biển ở phía Bắc Đan Mạch.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 21.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 22.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 23.

Nhưng dự án này là ý tưởng của mẹ. Mẹ tên là Nguyễn Hồng Lê, 32 tuổi. Mẹ Lê đang học Cao đẳng sư phạm, chuyên môn về trẻ khuyết tật, nên thỉnh thoảng cũng vận dụng luôn những dự án ở trường cho tụi em. Mẹ lại thích vẽ nữa. Ngoài ra, Đan Mạch đưa iPad vào chương trình giáo dục từ mẫu giáo trở lên, nên chính phủ muốn phụ huynh cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho con với các hoạt động khác không dính đến thiết bị điện tử. Vì vậy mẹ muốn lôi tụi em ra thiên nhiên và cộng đồng càng nhiều càng tốt.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 24.

Ở Đan Mạch, mọi người hay đi dạo và yêu giá trị văn hoá tinh thần lắm. Các cô chú anh chị đều thích những vật có tính chất lưu niệm nho nhỏ như thế này, nhất là vẽ tay thì lại càng thích ạ. Trẻ con tụi em thì được học ở trường rất nhiều về tái chế rác thải và trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, nên mẹ nói đây cũng là một cách để tụi em được kích thích khả năng sáng tạo, tạo ra và  chia sẻ niềm vui cho mọi người và thực hành các bài học lý thuyết.

Ba mẹ con em đã thực hiện được hai đợt rồi. Cứ thỉnh thoảng ba mẹ con lại đi dạo bờ biển nhặt sỏi về vẽ tiếp.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 25.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 26.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 27.

Rồi mẹ dẫn hai chị em mang đá ra đặt ở những nơi mọi người hay qua lại:

Các viên đá vẽ được nhặt rất nhanh. Cũng có lần mẹ con em vô tình gặp một gia đình đang dắt chó đi dạo. Họ nhìn thấy viên đá nhưng chỉ dừng lại chỉ trỏ không dám nhặt vì tưởng ai để quên. Mẹ em phải gọi họ kêu nhặt đi. Họ thích lắm!

Cũng có lần người quen của mẹ nhặt được và cô ấy về viết trên facebook như thế này:

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 28.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 29.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 30.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 31.

Cô ấy viết: "Tôi đang có một thằng con vô cùng thích thú vì đã nhặt được viên sỏi màu sắc này đây! Chúng tôi nhặt được bên cạnh siêu thị Kiwi, cảm ơn rất nhiều.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 32.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 33.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 34.

Những viên đá kỳ diệu trên bờ biển Đan Mạch - Ảnh 35.