Đến khi ra trường đi làm rồi nhiều người mới nhận ra, quãng thời gian còn đi học là quãng thời gian hạnh phúc nhất, bởi khi ấy xung quanh ta là bạn bè, là thầy cô, là tuổi trẻ với đầy hoài bão, là những mong đợi vào tương lai. Bất kể là cấp 3, hay Đại học cũng đều vui cả.
Nhưng tất nhiên, mỗi giai đoạn sẽ có một đặc điểm thú vị và đáng nhớ theo cách riêng của nó rồi, tính sơ sơ ra thì cấp 3 và Đại học khác nhau thế này đây:
#Chuyện trang phục: Cấp 3 lúc nào cũng "đóng thùng", "đóng bộ", không áo trắng quần tây thì lại áo dài... Đại học thì mặc gì cũng được, nhưng lục cả tủ vẫn không biết nên mặc gì
#Chuyện bạn bè: Cấp 3 là thời vui nhất, bạn bè bày đủ thứ trò để trêu nhau. Đại học rồi vẫn vui nhưng vui theo kiểu khác, có những đứa bạn cùng lớp tín chỉ, đi học cả kỳ vẫn không nhớ tên, vẫn không nhớ mặt nhau
#Chuyện đi học lại sau kỳ nghỉ: Nghỉ thì thích thật đấy nhưng nếu là cấp 3, bạn vẫn muốn đi học để gặp bạn bè hơn. Còn Đại học thì chỉ mong được nghỉ nhiều nhất có thể, ngày đầu tiên đi học lớp học vắng tanh vắng ngắt vì chưa đứa nào chơi đủ
#Chuyện điểm số: Hồi cấp 3, được 8 điểm là ngồi khóc bù lu bù loa, sợ mất Học sinh giỏi. Lên Đại học rồi, 5 điểm đã là cả niềm vinh dự
#Chuyện ôn thi: Thi cử thì lúc nào cũng quan trọng cả nhưng nếu cấp 3 bạn "cắm đầu cắm cổ" ôn thi từ cả tháng trước thì Đại học, việc ôn thi thường chỉ diễn ra vào tối trước hôm thi
#Chuyện đi muộn: Cấp 3, muộn học là việc gì đó thật đáng sợ. Còn Đại học mà đi muộn ư? Ôi chuyện thường, mình thích thì mình nghỉ thôi còn được nữa là...