Có một số công việc nặng nhọc và nguy hiểm mà người ta ngầm mặc định là chỉ dành riêng cho nam giới. Ấy thế nhưng, trên thế giới vẫn còn có rất nhiều người phụ nữ dũng cảm dám đảm đương những vị trí mà đôi khi đến phái mạnh còn phải ngại ngần.
Trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, bên cạnh việc chúc mừng "một nửa thế giới" một ngày lễ thật tươi vui và hạnh phúc, chúng ta hãy cùng điểm mặt một số gương mặt tuy thuộc phái yếu nhưng lại mạnh mẽ, oai phong chẳng kém gì cánh mày râu.
Dawn có một "người bạn thân" là chú cá heo nhỏ Nalani. Ngay từ khi lên 7 tuổi, cô đã nuôi ước mơ được trở thành một người huấn luyện thú trong công viên, bởi cô cảm thấy đây là "công việc có ý nghĩa nhất trên thế giới".
Ngày 10/7/2009, Jennifer điều khiển chiếc trực thăng Marine One chở Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama.
9/2/2011, chị Vương Hải San đang kiểm tra một chiếc xe lửa giường nằm trong nhà máy ở Thành Đô, Trung Quốc.
Ngày 7/3/2011, nữ phóng viên ảnh với vóc dáng nhỏ bé vác theo đủ loại đồ nghề cồng kềnh, thu hút sự chú ý rất lớn của những người xung quanh.
Một cụ bà 92 tuổi và từng trải qua 7 cuộc hôn nhân nhưng vẫn ham mê các trò chơi cảm giác mạnh. Dưới sự động viên của con cháu, vào ngày 19/9/2009, bà đã quyết định nhảy dù từ độ cao gần 4.000m xuống đất.
Ngày 2/7/2011, chị Hồ Hạ Trân say sưa làm việc tại một khu dân cư ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Ngày 28/2/2011, Helen liều lĩnh biểu diễn màn đi thăng bằng trên sợi dây mỏng manh nối giữa 2 cây cột ở London, Anh.
Ảnh chụp ngày 30/6/2009 tại lớp đào tạo nữ vệ sĩ chuyên nghiệp của Học viện Kỹ thuật Chức nghiệp Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.
Mỗi tháng, vợ chồng anh Lee Miracle cùng 5 người con gái và 1 người con trai đều chọn 1 ngày để tề tựu đông đủ tại 1 khu nông trại ở bang Michigan để tập luyện các "kỹ năng quân sự". Theo anh Lee, anh duy trì thói quen này nhằm giúp các con gái có khả năng phòng thân trong mọi tình huống.
Chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh những anh chàng thợ sửa chữa xe ô tô, còn nữ giới làm công việc này thì chẳng được mấy người. Vậy mà tại Pháp lại có một cửa hàng sửa xe khá nổi tiếng với toàn các nhân viên nữ, ngoại trừ ông chủ.