Dẫu mạnh mẽ, độc lập, kiên cường đến đâu, phụ nữ vẫn luôn là những đóa hoa xinh đẹp xứng đáng được yêu thương, nâng niu và trân trọng để hạnh phúc là chính mình.

Dẫu mạnh mẽ, độc lập, kiên cường đến đâu, phụ nữ vẫn luôn là những đóa hoa xinh đẹp xứng đáng được yêu thương, nâng niu và trân trọng để hạnh phúc là chính mình.

Những nụ cười bên hoa ngày 8/3: Phụ nữ sẽ dịu dàng khi được yêu thương - Ảnh 1.

Năm nào cũng vậy, khi ngày 8/3 bắt đầu cận kề, những chiếc xe chở theo vô số loài hoa lại nối đuôi nhau tràn xuống mọi con phố. Từ lâu, hoa đã luôn lựa chọn đều tiên mà người ta nghĩ đến khi muốn tìm cho mình một món quà ý nghĩa dành tặng những người phụ nữ. Có lẽ là vì hoa vốn là biểu tượng cho sự xinh đẹp, yêu kiều của người phụ nữ. Hoặc có lẽ là bởi chỉ có hoa mới có thể giúp ta truyền tải trọn vẹn sự trân trọng, quý mến dành cho những người phụ nữ đặc biệt trong đời, những người mẹ, người vợ, người chị, người bạn mà ta thương yêu.

Những nụ cười bên hoa ngày 8/3: Phụ nữ sẽ dịu dàng khi được yêu thương - Ảnh 2.

Xã hội ngày càng phát triển, trọng trách mà người phụ nữ nắm giữ lại càng nhiều. Tuyên ngôn “giỏi việc nước, đảm việc nhà” không chỉ mang đến cho người phụ nữ biết bao cơ hội mà còn đẩy lên vai họ vô số trách nhiệm nặng nề. Trước bài toán cân bằng cả “việc nước” lẫn “việc nhà”, không ít người đã bứt phá và tạo nên cho mình nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ ở nhiều lĩnh vực khác nhau, vượt xa khỏi khuôn mẫu về “phái yếu”.

Thế nhưng dù có độc lập đến đâu, mạnh mẽ đến nhường nào, mỗi người phụ nữ vẫn luôn là một “đóa hoa” xinh đẹp cần được nâng niu và trân trọng. Và vì hoa chỉ cần đủ nắng thì sẽ nở, phụ nữ chỉ cần nhận đủ yêu thương thì dù đó có là hành động đơn giản, nhỏ nhặt, họ cũng cũng sẽ vui vẻ, hạnh phúc mà trút bỏ mọi lo âu, muộn phiền.

Những nụ cười bên hoa ngày 8/3: Phụ nữ sẽ dịu dàng khi được yêu thương - Ảnh 3.

Chị Dung (31 tuổi) là một trong những nhân viên xuất sắc nhất tại công ty với vô số thành tích, giải thưởng nổi bật. Cấp trên bao giờ cũng dành cho chị nhiều lời khen có cánh vì sự chủ động, nhiệt tình và linh hoạt trong công việc. Đặc biệt, chị có thể tự mình làm mọi phân đoạn từ tính toán đến thiết kế mà chẳng cần sự trợ giúp của ai khác. “Nhiều người còn đùa rằng, chỉ cần một mình mình chị là có thể thay thế tất cả các ban khác của công ty rồi”, chị Dung cười đùa.

“Một mình lên thành phố từ năm 18 tuổi, chị đã quen với việc tự làm tất cả mọi thứ mà không cần sự giúp đỡ của ai khác”, chị Dung kể. Vốn là một cô gái đến từ vùng quê nghèo, chị đã phải tự mình làm quen với lối sống rộn ràng, vội vã của thành phố lớn. Từ những công việc đơn giản nhất như sửa ti vi, thay bóng đèn cho đến thiết kế, công việc tài chính, giấy tờ, chị đều tự mày mò để làm cho bằng được.

Những nụ cười bên hoa ngày 8/3: Phụ nữ sẽ dịu dàng khi được yêu thương - Ảnh 4.
img
img
img

Hiếm ai biết được rằng chị Dung đã có chồng từ rất lâu bởi ít khi nào người ta thấy chị có thời gian dành cho riêng mình, huống gì là dành cho một mối quan hệ tình cảm. “Anh ấy cũng hiểu và thông cảm cho những mong muốn của chị nên chưa bao giờ phàn nàn về quỹ thời gian eo hẹp của cả hai đứa”, chị kể. Nhưng 8/3 lại đặc biệt hơn hẳn. Đang ngồi làm việc chăm chỉ, đồng nghiệp bắt đầu ùa ra vì thấy có anh shipper Sendo đang cầm hoa đợi dưới sảnh công ty. “Chồng gọi điện báo xuống nhận quà. Mình ngạc nhiên đến mức ngẫn ra không nói nên lời”, chị Dung kể. Đây là lần đầu tiên chị được nhận hoa vào ngày 8/3, cũng là lần đầu chị hiểu rõ tình yêu không phải là điều gì cao cả, lớn lao mà chỉ cần những quan tâm, chia sẻ nhỏ nhặt thôi là đủ. Chị Dung hạnh phúc kể: “Tối đó chị chủ động tan làm sớm, đi sắm cho mình một chiếc váy thật đẹp và qua tìm anh. Lâu lắm rồi cả hai mới có một buổi hẹn hò hạnh phúc như vậy”.

Những nụ cười bên hoa ngày 8/3: Phụ nữ sẽ dịu dàng khi được yêu thương - Ảnh 6.

Nghỉ việc sau khi đứa con thứ hai chào đời, chị Sương (40 tuổi) trở về làm nội trợ đã được hơn 10 năm nay. Chị kể: “Bạn bè thường hay ghen tị, muốn được nghỉ việc để về nhà chăm sóc chồng con như mình cho khỏe nhưng đâu ai biết công việc nội trợ cũng cực nhọc không kém gì”. Ngày nào cũng vậy, chị Sương dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho chồng và hai đứa nhỏ. Lau dọn, đi chợ, giặt giũ, chuẩn bị bữa ăn, loay hoay một lúc chưa gì đã hết ngày. Những ngày giỗ, lễ thì còn cực hơn nữa. “Có lúc mình thấy bản thân như đang phải làm việc ngoài giờ liên tục mà chẳng nhìn thấy điểm dừng của công việc”, chị cảm thán.

May mắn thay, chị Sương có một “anh xã” vô cùng tinh tế và dịu dàng. Là trụ cột kinh tế của gia đình nên anh lúc nào cũng bận rộn. Vậy mà chỉ cần có chút thời gian rảnh, anh đều phụ giúp và tâm sự với chị. “Những ngày đầu sau khi sinh xong em bé thứ hai, anh ngần ngại hỏi chị có muốn anh nghỉ việc để thay chị chăm sóc hai con không. Lúc ấy, chị cảm động lắm”, bà nội trợ chia sẻ. Có một người chồng tâm lý như vậy nên bao giờ chị Sương cũng thấy mình được đỡ đần dù phải xoay sở biết bao nhiêu công việc.

Những nụ cười bên hoa ngày 8/3: Phụ nữ sẽ dịu dàng khi được yêu thương - Ảnh 7.

Dù cưới nhau đã lâu nhưng 8/3 năm nào, hai vợ chồng cũng dành thời gian để ăn mừng cùng nhau. “Vậy mà năm nay, anh ấy lại chị đẩy chị đi mua sắm một mình. Nghĩ chắc do anh bận, không sắp xếp được nên chị cũng không nói gì nhiều”, chị Sương kể. Vậy mà sau khi la cà một buổi chiều, chị lại bị chồng gọi điện hối về nhà. Mở cửa ra, chị vỡ òa khi nhìn thấy cả căn nhà đã được trang trí và trên bàn bếp thì đã bày ra một bữa ăn vô cùng thịnh soạn. “Thì ra cả ba bố con đã tranh thủ lúc chị đi chơi mà đặt đồ tươi về tự mình nấu nướng, trang trí”, chị kể. Cầm bó hoa trên tay mà chị Sương rưng rưng xúc động. Chị Sương bày tỏ: “Chỉ cần những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy tình yêu vậy thôi cũng đủ khiến một người phụ nữ thấy mình hạnh phúc nhất thế giới này rồi”. Bữa ăn ấy miếng sượng, miếng mặn, nhưng với chị, đấy là bữa ăn ngon nhất chị từng được thưởng thức.

Những nụ cười bên hoa ngày 8/3: Phụ nữ sẽ dịu dàng khi được yêu thương - Ảnh 8.
img
img

“Gia đình mình vốn từng rất khó khăn. Mẹ đã một mình nuôi cả hai anh em ăn học trưởng thành”, Huy chia sẻ. Huy vừa bắt đầu hành trình du học của mình. Điều đầu tiên mà chàng trai trẻ lo lắng không phải là những khó khăn mà cậu sắp phải đối mặt trong cuộc sống ở xứ người mà là việc cô Tâm - mẹ của cậu giờ phải ở nhà một mình vì cả hai đứa con đều đang đi học xa. “Không có mình ở cạnh, mẹ hẳn sẽ chi li tiết kiệm mà chẳng hề chăm sóc bản thân đủ đầy”, Huy bày tỏ.

Cũng như nhiều người mẹ khác, cô Tâm vẫn luôn vì quan tâm, chăm sóc cho những đứa con mà thường bỏ quên sở thích, niềm vui của riêng mình. Chàng trai trẻ nói: ”Mẹ từng rất yêu hoa. Nhưng vì gia cảnh khó khăn, bà dần coi đó là thu vui xa xỉ và không còn để tâm đến nữa”. Nhớ lại ngày nhỏ, có lần cậu và anh trai đã hùn tiền ăn sáng mấy ngày để mua cho mẹ bó hoa nho nhỏ ngày 8/3. “Lúc đó bà giận lắm, mắng cả hai đứa té tát”, Huy kể. Lúc ấy cả hai đứa nhỏ đều vô cùng giận dỗi, nhưng giờ đây cậu biết đó là bởi mẹ vốn lo lắng cho con mình.

Những nụ cười bên hoa ngày 8/3: Phụ nữ sẽ dịu dàng khi được yêu thương - Ảnh 10.

Năm nay, Huy quyết định đặt mua một bó hoa trên Sendo để gửi thẳng đến mẹ nhân dịp 8/3 này. Cậu muốn nói với mẹ rằng bà không cần phải lo lắng nữa và hãy dành thời gian cho những sở thích của bản thân hơn vì cậu và anh trai cuối cùng đã trưởng thành rồi. Huy tự hào: “Mẹ gọi điện và càm ràm nhiều lắm, nhưng mình thấy bà chụp hình lại và đăng lên Facebook khoe với các dì, các cô đầy vui vẻ. Chỉ cần một bó hoa thôi nhưng mình đã nhận về được sự hạnh phúc của người phụ nữ mình yêu quý nhất trên đời”.

Những nụ cười bên hoa ngày 8/3: Phụ nữ sẽ dịu dàng khi được yêu thương - Ảnh 11.

Là một cô gái “ế kinh niên” khi hơn 30 tuổi vẫn không có một mối tình vắt vai, chị Trúc từng gạt bỏ cả ý định kết hôn ra khỏi cuộc đời và tuyên bố rằng bản thân sẽ “chủ động độc thân đến già”. Cho đến một ngày nọ, người phụ nữ độc lập ấy gặp được ông xã của chính mình.

Ông xã của chị Trúc là một người đầy kiên nhẫn và vị tha. Bạn bè thường hay đùa rằng, chỉ có anh mới có thể chịu được tính cách bướng bỉnh và yêu thương chị nhiều đến như vậy. Chính chị cũng công nhận điều đó. Bởi sẽ có ai dành thời gian trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn chị đặt ra, lắng nghe những câu chuyện nhỏ nhặt hằng ngày, bỏ qua vô số sai lầm và tạo nên biết bao kỉ niệm đáng nhớ cùng chị. “Chị độc thân từ lâu nên chưa trải qua những ngày lễ đặc biệt cùng người yêu bao giờ cả. Vì vậy, bất kì ngày lễ nào anh cũng đều dành thời gian cho chị để “bù đắp” quãng thời gian độc thân trước đây”, chị cười kể lại.

8/3 năm nay, cả hai quyết định không đi nhà hàng ăn mừng nữa mà cùng nhau nấu một bữa ăn tại nhà. “Anh và chị đều quên mất rằng cả hai vô cùng vụng về trong bếp!”. Thế là hơn nửa số nguyên liệu tươi đặt từ Sendo về đều bị làm hư hết. Nhưng chưa bao giờ chị Trúc vui đến như vậy. “Với chị, được cùng người mình yêu tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ đã giúp cho ngày lễ trở nên vô cùng đặc biệt rồi”, chị Trúc bày tỏ.

img
img
img
img
img

Những nụ cười bên hoa ngày 8/3: Phụ nữ sẽ dịu dàng khi được yêu thương - Ảnh 13.

Chị Diệp Nguyên (29 tuổi) là ví dụ điển hình của tuýp người “bên ngoài lạnh lùng - bên trong ấm áp”. Trong công việc, chị thường bị nhận xét là “bà già khó thánh” vì sự quyết đoán, cầu kì và cầu toàn của mình. Bản tính khó chiều, khó chịu của mình khiến chị chẳng ưng được bất kì chàng trai nào từng gặp mặt cả. Thế nên đến giờ, chị Nguyên vẫn chưa chịu lập gia đình.

Chị có một anh bạn thân đã chơi cùng nhau được hơn 10 năm. Tình bạn của hai đứa trong veo như văn mẫu của bạn thân khác giới. Suy cho cùng, chị hay cậu bạn thực chất đều coi đối phương có cùng giới với mình. Vì vậy mà chuyện gì cả hai cũng an tâm kể cho nhau nghe, từ công việc, gia đình, cuộc sống đến những mối tình dang dở hay mấy ước mơ viển vông của mỗi người.

Tự dưng hôm nay có điện báo hoa giao đến, chị Nguyên ngẫn ra chẳng biết là đến từ ai. Lại càng ngạc nhiên hơn khi đối phương lại chính là cậu bạn thân của mình. “Buồn cười vậy chứ trong lòng cảm động quá chừng!”, chị Nguyên bày tỏ. Anh bạn còn nhắn tin chúc chị một câu chúc ngốc nghếch: " Chúc mày 8/3 vui vẻ. Bớt đàn ông đi, yêu đương vào cho tao nhờ. Tao chán cho mượn vai lắm rồi nhá". Vậy đấy, nhưng chị Nguyên cứ vui cả ngày.

“Tự nhiên coi nhau như đàn ông 10 năm mà nay tự dưng tặng hoa tặng quà, dễ thương ngang làm sốc ghê!” - chị vừa cười vừa nói.

Những nụ cười bên hoa ngày 8/3: Phụ nữ sẽ dịu dàng khi được yêu thương - Ảnh 14.
img
img
img
img

Những nụ cười bên hoa ngày 8/3: Phụ nữ sẽ dịu dàng khi được yêu thương - Ảnh 16.

Vậy đấy, với phụ nữ, chỉ cần chút quan tâm ngọt ngào đến từ một tình yêu chân thành là đã đủ để làm họ hạnh phúc. Và dù bình thường có gồng mình cứng cỏi đến đâu, phụ nữ rồi cũng sẽ hóa dịu dàng như đóa hoa khi được yêu thương, nâng niu và trân trọng. Bởi “đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy”, nên đừng ngại ngần bày tỏ tình yêu của mình đến với những người phụ nữ mà bạn trân quý nhé.

Chỉ cần có đủ yêu thương, đủ sự quan tâm chân thành thì dù khoảng cách có là bao xa, dù cuộc sống có bao bộn bề, tất bật, mỗi người đều sẽ tìm được cách để trao gửi tấm lòng đến người mình thương quý. Cùng với sự tiện lợi của các nền tảng trực tuyến, ngày nay, không khó để chúng ta tìm được những món quà ưng ý hay những bó hoa tươi rực rỡ sắc màu, giao ngay trong ngày trên sàn thương mại điện tử như Sendo - "Chợ Việt" hàng đầu Việt Nam, nơi luôn thấu hiểu nhu cầu thực sự của người Việt và luôn mang đến sự yên tâm từ chất lượng hàng hóa tươi, sạch cho đến dịch vụ chăm sóc khách hàng thông minh cho người tiêu dùng.

Trải nghiệm mua sắm trên Sendo tại https://www.sendo.vn/ hoặc tải trực tiếp ứng dụng Sendo trên Android và iOS.


Bài viết: AD

Thiết kế: AD

Theo: Trí Thức Trẻ

8/3/2022

https://kenh14.vn/nhung-nu-cuoi-ben-hoa-ngay-8-3-phu-nu-se-diu-dang-khi-duoc-yeu-thuong-20220308124048323.chn