Những hình ảnh đẹp nhưng cũng không kém phần rùng rợn bên trong công viên giải trí bỏ hoang tại Nhật Bản

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 05/03/2017

Family Land từng là một công viên giải trí thu hút khách tại Nhật Bản trước năm 1970. Tuy nhiên giờ đây, khi nhìn những tàn dư của nó và hàng chục công viên giải trí khác, người ta chỉ biết lắc đầu tiếc nuối.

Chiếc bánh xe khổng lồ kia vẫn nằm đó, im lìm qua hàng thế kỷ như là biểu tượng của một thời thịnh vượng, nhộn nhịp nơi công viên giải trí Family Land, Nhật Bản. 

Trước năm 1970, công viên giải trí Family Land gần hồ nước Biwa, tỉnh Shiga, Nhật Bản từng là một nơi thu hút rất đông du khách và các gia đình có trẻ nhỏ tới chơi. Tuy nhiên, những năm tháng sau đó, lượt du khách giảm dần, kinh tế suy thoái đã khiến nó trở thành nơi hoang phế và phải đóng cửa vào năm 1970. 

Đây không phải là câu chuyện của riêng Family Land mà còn của hàng chục công viên giải trí khác tại Nhật Bản. 

Trong chuyến thăm tới quốc gia này, nhiếp ảnh gia người Bỉ Reginald Van de Velde đã có dịp khám phá 4 công viên bỏ hoang trên khắp nước Nhật và ghi lại những hình ảnh đẹp nhưng cũng vô cùng ám ảnh về những "công viên ma này". Family Land, Western Village, Nara Dreamland... giờ đây chỉ còn là những cái tên mà thế hệ ông bà chúng ta nhớ tới.

Một bánh xe trong công viên giải trí Family Land

Những hình ảnh đẹp nhưng cũng không kém phần rùng rợn bên trong công viên giải trí bỏ hoang tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Đây là công trình cuối cùng còn lại trong công viên giải trí Family Land, nằm gần hồ Biwa tại tỉnh Shiga, Nhật Bản. Nó được thắp sáng với loạt đèn từ sân golf nằm cách đó không xa.


Những khoang ghế rỉ sắt, hỏng hóc tại Family Land

Những hình ảnh đẹp nhưng cũng không kém phần rùng rợn bên trong công viên giải trí bỏ hoang tại Nhật Bản - Ảnh 3.

Công viên này đã đóng cửa vào năm 1970 do không có du khách và khủng hoảng kinh tế.


Đây cũng là công trình cuối cùng tại Family Land

Những hình ảnh đẹp nhưng cũng không kém phần rùng rợn bên trong công viên giải trí bỏ hoang tại Nhật Bản - Ảnh 5.


Một phòng trưng bày trong công viên giải trí Western Village

Những hình ảnh đẹp nhưng cũng không kém phần rùng rợn bên trong công viên giải trí bỏ hoang tại Nhật Bản - Ảnh 7.

Được xây dựng vào năm 1975, công viên giải trí Western Village tại Nikko, Nhật Bản đã buộc phải đóng cửa vào năm 2007 do vị trí xa trung tâm cũng như sự cạnh tranh từ Disneyland Tokyo.


Núi Rushmore um tùm trong cỏ dại

Những hình ảnh đẹp nhưng cũng không kém phần rùng rợn bên trong công viên giải trí bỏ hoang tại Nhật Bản - Ảnh 9.

Công trình bản sao của núi Rushmore với chân dung 4 vị Tổng thống Mỹ trị giá 27 triệu USD này giờ chỉ còn là một đống hoang phế.


Một con đường trong công viên Western Village

Những hình ảnh đẹp nhưng cũng không kém phần rùng rợn bên trong công viên giải trí bỏ hoang tại Nhật Bản - Ảnh 11.

Trong chuyến thăm tới quốc gia này, nhiếp ảnh gia người Bỉ Reginald Van de Velde đã có dịp khám phá 4 công viên bỏ hoang trên khắp nước Nhật Bản.


Một khung cảnh châu Mỹ được tái hiện trong công viên Western Village

Những hình ảnh đẹp nhưng cũng không kém phần rùng rợn bên trong công viên giải trí bỏ hoang tại Nhật Bản - Ảnh 13.

Nhưng giờ cũng chỉ là đống hoang tàn và không có bóng dáng một du khách nào hết.


Những công trình bỏ hoang tràn ngập công viên giải trí Western Village

Những hình ảnh đẹp nhưng cũng không kém phần rùng rợn bên trong công viên giải trí bỏ hoang tại Nhật Bản - Ảnh 15.

Công viên này đã bị đóng cửa hoàn toàn vào năm 2008.

Những hình ảnh đẹp nhưng cũng không kém phần rùng rợn bên trong công viên giải trí bỏ hoang tại Nhật Bản - Ảnh 16.

Do vị trí quá xa xôi cũng như sự cạnh tranh từ công viên Disneyland Tokyo, nó đã không thể duy trì hoạt động được nữa.

Những hình ảnh đẹp nhưng cũng không kém phần rùng rợn bên trong công viên giải trí bỏ hoang tại Nhật Bản - Ảnh 17.

Nơi này giờ tràn ngập các công trình hoang phế.


Một đường tàu cao tốc trong công viên giải trí Nara Dreamland

Những hình ảnh đẹp nhưng cũng không kém phần rùng rợn bên trong công viên giải trí bỏ hoang tại Nhật Bản - Ảnh 19.

Công viên Nara Dreamland xuất hiện khá sớm tại Nhật Bản. Được xây dựng vào năm 1961 tại tỉnh Nara, đơn vị chủ thầu muốn nó sánh ngang với công viên Disneyland tại California, Mỹ.


Những dãy "nhà ma" nằm trong công viên Nara Dreamland

Những hình ảnh đẹp nhưng cũng không kém phần rùng rợn bên trong công viên giải trí bỏ hoang tại Nhật Bản - Ảnh 21.

Mô phỏng cả những khu phố thật, các dãy nhà trong công viên Nara Dreamland giờ cũng hoang phế.


Nhiều lâu đài, công trình bị bỏ hoang tại Nara Dreamland

Những hình ảnh đẹp nhưng cũng không kém phần rùng rợn bên trong công viên giải trí bỏ hoang tại Nhật Bản - Ảnh 23.

Nara Dreamland đã chính thức đóng cửa vào năm 2006.


Một máy chơi pinball tại công viên Big Mountain Pachinko 

Những hình ảnh đẹp nhưng cũng không kém phần rùng rợn bên trong công viên giải trí bỏ hoang tại Nhật Bản - Ảnh 25.

Đây là công viên giải trí từng nổi tiếng với nhiều trò chơi bài các máy chơi game tại Nhật Bản.


Tuy nhiên, cùng chung số phận với các công viên khác, nó cũng đã bị bỏ hoang hoàn toàn

Những hình ảnh đẹp nhưng cũng không kém phần rùng rợn bên trong công viên giải trí bỏ hoang tại Nhật Bản - Ảnh 27.

Những hàng ghế chơi game giờ chẳng còn một bóng người.

Những hình ảnh đẹp nhưng cũng không kém phần rùng rợn bên trong công viên giải trí bỏ hoang tại Nhật Bản - Ảnh 28.

Đồ chơi vẫn còn trong các máy chơi gắp thú nhồi bông.