Những bóng áo xanh tình nguyện mùa thi THPT Quốc Gia 2018: Nắng mưa vẫn kề vai sát cánh cùng sĩ tử

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 06:57 28/06/2018

Hơn ai hết, chính các bạn sinh viên tình nguyện - những người đã từng trải qua kỳ thi tốt nghiệp, Đại học đều hiểu và cảm thông cho nỗi vất vả, lo toan của thí sinh và phụ huynh.

Kì thi THPT Quốc gia 2018 vừa kết thúc với buổi thi tổ hợp các môn Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân sáng 27/6. Vậy là 3 ngày thi quan trọng với các sĩ tử 2000 đã chính thức khép lại, mỗi em mỗi cảm xúc khác nhau. Nhưng tựu trung, các em đều đã tự tin bước qua thử thách đầu đời của mình. 

Tại mỗi điểm thi THPT Quốc gia, dù trời nắng hay trời mưa luôn xuất hiện sắc áo xanh của những nhóm sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho các sĩ tử, sinh viên tình nguyện không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng làm hàng rào phân cách giao thông, tiếp nước, đồ ăn, áo mưa và cả những vật dụng thiết yếu. 

Hơn ai hết, chính họ - những người đã từng trải qua kỳ thi tốt nghiệp, Đại học đều hiểu và cảm thông cho nỗi vất vả, lo toan của thí sinh và cha mẹ.

Những bóng áo xanh tình nguyện mùa thi THPT Quốc Gia 2018: Nắng mưa vẫn kề vai sát cánh cùng sĩ tử - Ảnh 1.

Các bạn sinh viên tình nguyện của trường Đại học Công Đoàn Hà Nội.

Những bóng áo xanh tình nguyện mùa thi THPT Quốc Gia 2018: Nắng mưa vẫn kề vai sát cánh cùng sĩ tử - Ảnh 2.

Những khẩu hiệu đáng yêu được chuẩn bị để tiếp sức cho các thí sinh.

"Chị ơi, cất hộ em cái điện thoại nhé!" 

Chiều 26/6, điểm thi THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội) ghi nhận nhiều trường hợp thí sinh đến muộn cho buổi thi môn Ngoại ngữ. Thời tiết chuyển biến xấu và Hà Nội bắt đầu có mưa. Nhiều sĩ tử hớt hải chạy ùa vào phòng thi vì sợ muộn giờ.

Lúc này, một nam sinh chạy tới bàn của nhóm sinh viên tình nguyện vội đưa chiếc điện thoại. "Chị ơi, cất hộ em cái điện thoại nhé!".

"Ơ, nhưng chị không biết em là ai...?" - chưa dứt câu, nữ sinh viên thấy cậu em đã chạy khuất bóng "nhanh như chớp" vào trường thi. 

Đến cuối buổi, cậu bạn chạy tới cảm ơn bà chị ríu rít. Bởi cậu sợ, nếu bị phát hiện mang theo điện thoại trong người sẽ bị đình chỉ thi. Đúng hôm cậu lại đến muộn nên chỉ biết cậy nhờ các anh chị sinh viên thôi!  

Những bóng áo xanh tình nguyện mùa thi THPT Quốc Gia 2018: Nắng mưa vẫn kề vai sát cánh cùng sĩ tử - Ảnh 3.

Trong giờ thi, các bạn tình nguyện viên trò chuyện cùng phụ huynh thí sinh để họ giảm bớt căng thẳng.

"Mình chỉ lo các em bị ốm vì trời mưa"

Đó là câu chuyện nhỏ ở điểm thi THPT Phan Đình Phùng của nhóm sinh viên tình nguyện ĐH Công Đoàn Hà Nội. Thông thường cứ khoảng 6h sáng, các bạn đã tập trung đông đủ tại điểm trường. Những bạn nào đến trước để chuẩn bị đồ thì 5h15 có mặt và mang theo những vật dụng cần thiết. Buổi trưa, một số bạn ở lại và cũng có những bạn về nhà nghỉ trưa. Đến 13h, mọi người tiếp tục bắt tay vào các hoạt động buổi chiều.

Nguyễn Thị Như Hoa (SN 1999, SV Khoa Luật, trường ĐH Công Đoàn Hà Nội) cho hay, thông thường các bạn sẽ tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà trong việc gửi xe ở điểm gửi xe miễn phí; tặng các bác phụ huynh quạt, nước và trò truyện với phụ huynh trong thời gian chờ con em mình. Nhóm còn tặng thí sinh bút chì, thước và nước, cổ vũ và động viên tinh thần các em trước và sau các giờ thi; hỗ trợ những em gặp khó khăn về di chuyển.

Những bóng áo xanh tình nguyện mùa thi THPT Quốc Gia 2018: Nắng mưa vẫn kề vai sát cánh cùng sĩ tử - Ảnh 4.

Tình nguyện viên che ô đưa thí sinh ra điểm đón nơi có bố mẹ các em chờ.

Những bóng áo xanh tình nguyện mùa thi THPT Quốc Gia 2018: Nắng mưa vẫn kề vai sát cánh cùng sĩ tử - Ảnh 5.

Lần lượt bạn này ra thì bạn khác vào hỗ trợ sinh viên.

Những bóng áo xanh tình nguyện mùa thi THPT Quốc Gia 2018: Nắng mưa vẫn kề vai sát cánh cùng sĩ tử - Ảnh 6.

Sinh viên hỗ trợ hết sức để thí sinh không bị ảnh hưởng tới sức khoẻ.

"3 ngày tham gia tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử 2000 với vai trò là tình nguyện viên, tụi mình đều mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho các em trong kì thi quan trọng mà ai trong tụi mình cũng từng trải qua. 2 ngày đầu thời tiết tuy âm u, thi thoảng chỉ mưa nhỏ nên không ảnh hưởng nhiều đến các em. Mọi người đều lo rằng nếu mưa lớn làm các em ốm, sẽ gây trở ngại đến những bài thi tiếp theo" - Hoa tâm sự. 

Sáng 27/6 sau khi kết thúc bài thi Khoa học Xã hội, trời Hà Nội bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Nhóm của Hoa đã chuẩn bị áo mưa, ô cá nhân và xin phép vào trực tiếp phòng thi để hỗ trợ thí sinh. Dù phải dầm mưa, nhường áo và che ô cho các em, với các bạn trẻ, đó là một trải nghiệm lớn giúp bản thân trưởng thành hơn và nhận ra giá trị của những việc mình làm.

Những bóng áo xanh tình nguyện mùa thi THPT Quốc Gia 2018: Nắng mưa vẫn kề vai sát cánh cùng sĩ tử - Ảnh 7.

Dù phải dầm mưa nhưng các bạn cảm nhận đó như một bài học lớn đối với mình.

"Những em nào nhà ở gần điểm thi cũng được tình nguyện viên nhanh chóng nhường áo mưa và đồng thời đưa những em khác ra cổng để phụ huynh đón về nhà sau 1 bài thi dài. Lúc đó do mưa lớn và còn rất nhiều em thí sinh vẫn đang chờ nên tụi mình không suy nghĩ nhiều, chỉ làm hết mình thôi. 

Chúng mình cảm thấy vui vì việc làm nhỏ như vậy đã kịp thời giúp các em không bị ướt, tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ để có thể tiếp tục đối mặt với cuộc chiến nộp điểm thi tiếp sau đó. Hạnh phúc là khi cho đi không mong nhận lại mà, vui lắm!".  

Những bóng áo xanh tình nguyện mùa thi THPT Quốc Gia 2018: Nắng mưa vẫn kề vai sát cánh cùng sĩ tử - Ảnh 8.

Hình ảnh sinh viên tình nguyện dưới trời mưa đứng đợi các em thí sinh.

Những bóng áo xanh tình nguyện mùa thi THPT Quốc Gia 2018: Nắng mưa vẫn kề vai sát cánh cùng sĩ tử - Ảnh 9.

Sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi 2018.

Và khi thí sinh đã ra khỏi phòng thi, nhóm tình nguyện chưa được nghỉ ngơi. Các bạn tiếp tục thu dọn đồ đạc và rác thải trong và ngoài khuôn viên trường. Đến cuối, tất cả cùng đứng lại với nhau, chụp bức ảnh lưu niệm về một mùa tiếp sức mùa thi thành công. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày