Người ta vẫn thường bảo nhau rằng, học 12 năm chạy theo điểm số mệt mỏi quá rồi nên lên đại học chỉ có một mong muốn duy nhất là qua môn. Câu chuyện điểm số có quan trọng hay không vẫn được người ta mang ra tranh cãi rất nhiều. Tuy nhiên, bạn có đồng ý rằng mỗi lần được điểm cao thích thú hơn rất nhiều đúng không? Bởi nó là thành quả của cả quá trình cố gắng. Nhớ lại xem khi đi học đại học, môn nào bạn đã đạt được điểm cao nhất?
Môn văn hóa có thể học kém chứ mấy môn đọ sức thì chả sợ ai
Cuộc đời lên voi xuống chó là chuyện quá bình thường
Muốn được điểm cao, muốn giành học bổng thì thôi đành chấp nhận vậy
Học đi đôi với hành. Đây mới gọi là áp dụng đúng kiến thức đã học vào thực tế
Bố dặn rồi, con gái biết lo xa như thế là tốt
Học một chuyện còn ra trường đi làm gì lại là chuyện hoàn toàn khác nhỉ
Nỗi lòng chung của anh em dân khối A đây mà
Mấy môn ám ảnh cuộc đời sinh viên này mà đứa nào được điểm cao chắc là thần thánh rồi
Tấm bằng cũng quan trọng đó nhưng xem ra tấm chồng vẫn quan trọng hơn nhỉ
Đấy các em cấp 3 nhìn vào đây mà xem nhé, học đại học với học trung học nó khác nhau nhiều lắm
Phút huy hoàng ấy xem ra vụt tắt hơi sớm nhỉ. Giá như môn nào cũng được như vậy thì đời đã nở hoa
Làm ơn đừng nhắc chuyện điểm chác với tôi nữa!
Câu chuyện bước vào cổng trường đại học thay đổi luôn số phận con người không phải là chuyện hiếm gặp