Nhiều người đến đưa tiễn 3 nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Dương

LÊ ÁNH, Theo Pháp luật TPHCM 12:06 27/04/2019

Lực lượng công an dẫn đường, đưa đoàn xe tang chở ba nạn nhân trong vụ thảm sát ra nghĩa trang.

Sáng sớm 27-4, rất đông người thân, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu của các nạn nhân trong vụ thảm sát ở Bình Dương đã đến đưa tiễn các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhiều người đến đưa tiễn 3 nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Dương - Ảnh 1.

Lực lượng công an dẫn đường đưa đoàn xe tang ra nghĩa trang.

Dòng xe đưa ba linh cữu về nghĩa trang phường Thái Hòa trong sự tiếc thương của nhiều người. Ai cũng cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số được an nghỉ nơi suối vàng.

“Quá tang thương, quá đau lòng. Cầu mong cho người thân của họ sớm vượt qua nỗi đau khủng khiếp này”, một người dân phường Thái Hòa (thị xã Tân Uyên ) chia sẻ trong xót xa.

Nhiều người đến đưa tiễn 3 nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Dương - Ảnh 2.

Từng chiếc quan tài lần lượt được đưa xuống huyệt

Đoàn xe tang đặc biệt có sự dẫn đường của lực lượng công an. Trên các tuyến đường nơi đoàn xe đi qua, lực lượng công an dẫn đường điều tiết các phương tiện, để giao thông không ùn ứ.

Trong dòng người đưa tiễn các nạn nhân xấu số, các thầy cô giáo và các học sinh lớp 11A5 của trường THPT Thái Hòa (nơi em Trần Thị Quỳnh N. đang theo học), cũng đã đến đưa em N. cùng hai người thân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhiều người đến đưa tiễn 3 nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Dương - Ảnh 3.

Những học sinh lớp 11A5, bạn của nạn nhân N. đến đưa tiễn người bạn xấu số

Nhiều người đến đưa tiễn 3 nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Dương - Ảnh 4.
Nhiều người đến đưa tiễn 3 nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Dương - Ảnh 5.
Nhiều người đến đưa tiễn 3 nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Dương - Ảnh 6.

Những người đến đưa tiễn các nạn nhân xấu số đều bật khóc.

Mỗi người một cành lan đặt lên từng chiếc quan tài đưa tiễn các nạn nhân xấu số.

Hai người con gái của bà Cúc lả đi, nước mắt giàn giụa, tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Tiếng gọi con của chị Trần Thị Minh Phương vang lên yếu ớt giữa dòng người đưa tiễn “con ơi… con ơi…”.

Nhiều người đến đưa tiễn 3 nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Dương - Ảnh 7.

Chị Trần Thị Minh Phương gọi con trong tiếng nấc yếu ớt

Nhiều người đến đưa tiễn 3 nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Dương - Ảnh 8.
Nhiều người đến đưa tiễn 3 nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Dương - Ảnh 9.

Mỗi người một nén nhang, một cành hoa đưa tiễn 3 con người xấu số

Như PLO đưa đưa tin, sau 18 giờ khi vụ án xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục cảnh sát hình sự và Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) đã bắt giữ được hung thủ . Kẻ thủ ác là Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tại phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người. Do sức khỏe và tinh thần không ổn định, Luận đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện tỉnh Bình Dương dưới sự giám sát của cơ quan công an.

Nạn nhân trong vụ thảm sát là bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), con gái ruột của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh N. (17 tuổi) và người cháu ngoại là bé gái Nguyễn Thị Bảo T. (8 tuổi).