Nhiều lần đeo bám và quấy rối phụ nữ, sinh viên Singapore vẫn thoát tội vì "học giỏi, điểm số cao"

JJJ, Theo Helino 17:59 27/09/2019

Chủ động đeo bám, quấy rối nữ hành khách mặc quần short đến 3 lần nhưng Terence Siow Kai Yuan, sinh viên của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) vẫn thoát tội nhờ... thành tích xuất sắc trong học tập.

Singapore - Một cô gái trẻ tuổi đang bắt đầu ngày mới bằng cách đón tàu đi làm thì bất ngờ bị quấy rối tình dục bởi một kẻ biến thái tên là Terence Siow Kai Yuan.

Terence, 23 tuổi, vốn là sinh viên Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Thanh niên này đã bị buộc tội quấy rối tình dục phụ nữ đến 3 lần, tuy nhiên vẫn được tha vì có "tiềm năng vượt trội trong học tập".

Theo tờ New Paper, Thẩm phán quận Jasvender Kaur đã kết án Terence 21 tháng quản chế và cho biết hành động của gã chỉ được coi là "xâm phạm nhỏ" (dù đã cố ý sờ mó nạn nhân đến 3 lần). Tuy nhiên, trước đó Terence đã thừa nhận tội 1 danh "xúc phạm thân thể phụ nữ" trong khi 2 tội danh khác vẫn đang được xem xét.

Quá trình phạm tội của Terence Siow Kai Yuan

Nhiều lần đeo bám và quấy rối phụ nữ, sinh viên Singapore vẫn thoát tội vì học giỏi, điểm số cao - Ảnh 1.

Terence Siow Kai Yuan.

Vụ việc xảy ra vào ngày 12/9/2018, khi Terence đang ở ga Đông Bắc hướng về ga Punggol vào khoảng 11h30 tối. Gã chú ý đến nạn nhân vì cô đang mặc quần short, thậm chí nói rằng "chân cô dài đấy".

Terence ngồi cạnh nạn nhân trên chuyến tàu tiếp theo, không thể kiềm chế, gã đã dùng tay trái chạm vào bên ngoài đùi phải của cô gái. Nạn nhân tỏ ra khó chịu và ngồi xa ra cũng như bắt chéo chân. Tên biến thái không hề nao núng và tiếp tục sờ mó đùi cô. Không thể chịu được nữa, nạn nhân chuyển chỗ và xuống tàu tại ga Serangoon.

Ga Serangoon rõ ràng không phải điểm dừng chân của Terence, tuy nhiên, gã thừa nhận vẫn muốn sờ mó và đứng dậy đi theo nạn nhân. Gã theo đuôi cô gái và đứng ngay phía sau khi đi thang cuốn. Ngay lúc này, Terence lại dùng tay sờ mông nạn nhân.

Nhiều lần đeo bám và quấy rối phụ nữ, sinh viên Singapore vẫn thoát tội vì học giỏi, điểm số cao - Ảnh 2.

Nhà ga Serangoon.

Bất ngờ và sợ hãi, nạn nhân đã quay lưng và hét vào mặt Terence, khiến hắn tháo chạy. Ngay sau đó, cô gái đã tìm gặp nhân viên nhà ga để trình báo vụ việc và khẳng định Terence vừa rời khỏi ga Serangoon.

Căn cứ theo trình báo của nạn nhân, cảnh sát Singapore đã bắt giữ Terence tại đường Hougang 5 ngày sau đó.

Đây không phải lần đầu tiên Terence quấy rối những người phụ nữ mà gã gặp trên đường

Nhiều lần đeo bám và quấy rối phụ nữ, sinh viên Singapore vẫn thoát tội vì học giỏi, điểm số cao - Ảnh 3.

Đây không phải là lần đầu tiên Terence thực hiện hành vi như vậy kể từ khi nhập học NUS vào năm 2016. Trước đó, gã đã từng bị tòa án triệu tập và bị quản chế vì hành động tương tự. Điều đáng lên án nhất chính là, gã cũng chẳng nhớ nổi mình đã làm thế bao nhiêu lần.

Phó công tố viên Benedict Chan đã cương quyết đưa thêm chứng cớ khép tội Terence để khiến gã ngồi tù thay vì quản chế.

"Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái nhưng vẫn thản nhiên lặp lại vì những bản án trước đó chưa đủ tính răn đe. Ngoài ra, Terence chỉ bị kỷ luật bởi Hội đồng NUS, trong khi đó gã là người bình thường, không hề mắc chứng rối loạn nào hết. Điều này khẳng định bị cáo hoàn toàn ý thức được mình đang làm gì", Phó công tố viên Benedict Chan cho biết.

Phán quyết "chỉ là xâm phạm nhỏ" gây tranh cãi của Thẩm phán Jasvender Kaur

Thẩm phán Kaur không đồng tình với Phó công tố viên Benedict Chan và nói rằng, Terence đã không thể kiểm soát được bản thân và đó chỉ là "xâm phạm nhỏ".

Benedict Chan phản bác rằng, 2 trong số 3 lần quấy rối là "hành vi tiếp xúc với da thịt" nhưng thẩm phán đã bác bỏ điều này và khẳng định, đó chỉ là cái chạm nhẹ vào đùi.

Kẻ biến thái thoát tội nhờ thành tích học tập tốt?

Nhiều lần đeo bám và quấy rối phụ nữ, sinh viên Singapore vẫn thoát tội vì học giỏi, điểm số cao - Ảnh 4.

Luật sư bào chữa của Terence, Raphael Louis nói rằng thân chủ của anh ta đang nhận được sự giúp đỡ và sẽ tốt nghiệp NUS trong khoảng 2 năm tới và nhấn mạnh "cậu ta muốn thay đổi và đã nhận được bài học của mình".

Thẩm phán Kaur nói rằng ông đã nhận được "kết quả học tập xuất sắc" của bị báo và nói rằng "đã cảm nhận được mong muốn thay đổi mạnh mẽ của Terence".

Trên thực tế, Terence là gia sư bán thời gian, đang theo học chuyên ngành Toán ứng dụng ở NUS với GPA trung bình 4,39/5.

Trước khi phiên tòa khép lại, thẩm phán Kaur nói với Terence: "Tôi tự tin rằng cậu sẽ không tái phạm và hi vọng cậu không khiến tôi thất vọng".

Phản ứng của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) trước hành vi của Terence

Theo TNP, Terence hiện đang được tư vấn tại NUS để kiểm soát những thôi thúc tình dục.

Tháng 10 năm ngoái, Siow đã phải đối mặt với một phiên điều trần của Hội đồng kỷ luật. NUS khẳng định họ có quan điểm nghiêm khắc về hành vi sai trái của sinh viên và sẽ đưa tội danh của Terence vào hồ sơ của thanh niên này. Nếu tiếp tục tái phạm, gã sẽ phải nộp phạt và có thể bị bỏ tù đến 2 năm.

Nạn nhân thất vọng vì phán quyết của Tòa án

Nạn nhân nói với TNP rằng, cô cảm thấy vô cùng thất vọng trước bản án "nhẹ nhàng" của Terence và khẳng định, phạm vi quấy rối không hề "nhỏ" chút nào.

"Thú thực, không phải lúc nào tôi cũng nghĩ về chuyện đó. Tuy nhiên, mỗi khi lên tàu, tôi đều cảm thấy lo sợ và phải giữ khoảng cách với những hành khách khác. Tôi luôn chủ động tìm chỗ cạnh những người phụ nữ nếu có thể. Thậm chí, tôi còn không thấy thoải mái khi mặc quần short ra đường, chuyển hẳn sang dùng thang máy thay vì thang cuốn".

Cuối cùng, cô nói rằng bản án của tòa án chẳng khác gì "vẽ đường cho hươu chạy" vì chỉ cần học giỏi, điểm số cao là tất cả những kẻ biến thái sẽ thoát tội.

(Theo W.O.B)