Nhảy lầu tự tử không chết, lại khiến hàng xóm đang say giấc nồng mất mạng

Thảo Yukimoon, Theo Trí Thức Trẻ 17:02 30/08/2016

Một vụ tai nạn "trời ơi đất hỡi" vừa xảy ra ở Chennai, Ấn Độ: một phụ nữ đáng thương nằm ngủ ở hiên nhà cho mát, nhưng chẳng may lại bị người hàng xóm nhảy lầu tự tử rơi trúng và tử vong.

Nạn nhân là bà Saradha, 75 tuổi, đã thiệt mạng khi đang nằm ngủ do một tai họa "từ trên trời rơi xuống".

Nhảy lầu tự tử không chết, lại khiến hàng xóm đang say giấc nồng mất mạng - Ảnh 1.

Bà Saradha đã mất mạng sau vụ tai nạn hi hữu.

Khoảng 0h30' ngày thứ Hai vừa qua (29/8), người dân ở khu tập thể lô A, Nallan Kuppam, Ashok Nagar, thành phố Chennai, Ấn Độ bỗng nghe thấy một tiếng động lớn, ngay sau đó họ tìm thấy trong sân nhà bà Saradha một người đàn ông cùng với bà chủ nhà trong tình trạng chảy máu đầm đìa trên chiếc giường kê ở ngoài hiên.

Người đàn ông được xác định là anh Selvamurugan 37 tuổi, hàng xóm của bà Saradha. Được biết, Selvamurugan là một tài xế xe lam nghiện rượu. Tối ngày hôm đó, anh đã trở về nhà trong trạng thái say xỉn và cãi nhau với vợ, do mâu thuẫn này nên đến nửa đêm, anh leo lên tầng 3 và nhảy xuống đất tự tử.

Nhưng không may, do thời tiết oi bức trong thành phố nên rất nhiều người dân nơi đây có thói quen mở cửa hoặc ngủ ngoài sân nhà vào ban đêm, tối hôm đó bà Saradha cũng không phải là ngoại lệ. Và tai nạn vừa đau lòng vừa hi hữu đã xảy ra: anh Selvamurugan nhảy trúng chỗ bà Saradha đang nằm ngủ.

Cả hai sau đó đã được đưa đi cấp cứu, nhưng bà Saradha đã chết ngay trên đường vận chuyển và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện Chính phủ Royapettah (Government Royapettah Hospital) để khám nghiệm tử thi.

Anh Selvamurugan cũng bị vỡ xương hộp sọ nhưng đã giữ được tính mạng và đang được tiếp tục điều trị ở bệnh viện.