Nhật: Nạn nhân vụ thảm sát có một bé gái 15 tuổi, hai người phụ nữ chết hụt

Thanh Hương, Theo Trí thức trẻ 18:00 06/11/2017

Theo đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK, 3 nữ sinh này tới từ những vùng khác nhau, bao gồm Saitama, Fukushima (cách Tokyo hơn 200km) và Gunma (cách Tokyo hơn 100km) chứ không chỉ có các khu vực lân cận của thủ đô Tokyo.

Nhật: Nạn nhân vụ thảm sát có một bé gái 15 tuổi, hai người phụ nữ chết hụt - Ảnh 1.

Takahiro Shiraishi che mặt trên xe cảnh sát.

Cô bé 15 tuổi này mất tích vào cuối tháng 8 vừa qua, đúng thời điểm Takahiro Shiraishi chuyển đến căn hộ tại thành phố Zama, phía Tây Nam thủ đô Tokyo.

Trong các nạn nhân ít nhất có 3 nữ sinh ở các vùng khác nhau

Theo đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK, 3 nữ sinh này tới từ những vùng khác nhau, bao gồm Saitama, Fukushima (cách Tokyo hơn 200km) và Gunma (cách Tokyo hơn 100km) chứ không chỉ có các khu vực lân cận của thủ đô Tokyo.

Tất cả các nạn nhân chưa được xác định danh tính, nhưng cảnh sát đã lần ra đầu mối về vài người qua thẻ ngân hàng và những vật dụng còn lại của họ trong căn hộ của Takahiro Shiraishi, nơi hắn đã giết hại rồi cưa xác 9 người.

Một vài chiếc điện thoại di động cũng bị mất liên lạc ở gần căn hộ.

Trước đó, sáng ngày 30/10, cảnh sát đã phát hiện ra 9 thi thể bị cắt rời, bao gồm 240 chiếc xương trong những thùng trữ đông và hộp đựng dụng cụ bị phủ cát ở bên trên để che giấu.

"Chẳng có nạn nhân nào thực sự muốn chết"

Tên tội phạm làm quen với các nạn nhân muốn tự tử qua Twitter và cam kết sẽ giúp đỡ họ hoặc chết cùng họ. Shiraishi đã cố tình giết những người này kể cả sau khi biết họ chỉ muốn có người tâm sự chứ không thực sự muốn chết.

Theo kênh truyền hình Fuji, trong quá trình điều tra, Takahiro Shiraishi đã khai với cảnh sát rằng: "Tôi không có ý định tự tử chút nào. Cũng chẳng có nạn nhân nào thực sự muốn chết".

Sau đó Shiraishi đã chuốc cho các nạn nhân uống say hoặc uống thuốc ngủ, siết cổ họ cho đến khi họ ngất đi rồi treo họ lên.

Nếu không bị bắt giữ thì có lẽ hắn sẽ tiếp tục giết người.

Hai phụ nữ may mắn thoát chết

Một cô gái ngoài 20 tuổi, người từng liên lạc với Shiraishi, cho biết cô đã có một cuộc hẹn với tên sát nhân này vào sau ngày hắn bị bắt giữ. Trước đó, họ đã trao đổi vấn đề tự tử với nhau qua thư điện tử và điện thoại trong 2 tháng.

Khi nói chuyện điện thoại với Shiraishi vào một buổi tối tháng 10, cô gái này có nghe thấy tiếng một phụ nữ rên rỉ trong điện thoại, nhưng khi hỏi Shiraishi thì bị tên này từ chối trả lời.

"Hắn cho tôi 2 lựa chọn. Thứ nhất là sẽ làm cho tôi bất tỉnh bằng cách cho thuốc ngủ vào đồ uống, rồi dùng dây thừng thắt cổ tôi. Thứ hai, là hắn sẽ dùng dây thừng thắt cổ tôi từ đằng sau khi tôi đang xem tivi hoặc làm gì đó" - cô gái này chia sẻ.

"Nếu gặp hắn, có lẽ tôi đã bị chặt ra từng khúc như những nạn nhân khác. Có lẽ tôi đã may mắn, nhưng giờ tôi vẫn thấy khá sợ" - cô gái may mắn này kết luận.

Nhật: Nạn nhân vụ thảm sát có một bé gái 15 tuổi, hai người phụ nữ chết hụt - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án.

Trong khi đó, tờ Mainichi đưa tin rằng một phụ nữ khác nữa cũng đã gặp Shiraishi và suýt trở thành nạn nhân tiếp theo của hắn sau khi hắn giết cô gái từ Hachioji vào ngày 23/10.

Theo đó, sau khi liên hệ qua Twitter, hắn đã gặp người phụ nữ này ở ga Machida của Tokyo và bọn họ đã đi ăn tối cùng nhau. Họ đã bàn bạc và thống nhất sẽ về căn hộ của Shiraishi ở Zama để cùng nhau tự tử.

Song rất may là người phụ nữ trên đã đổi ý sau khi nghi ngờ lời nói của Shiraishi, rằng hắn đã cố tự treo cổ nhưng thất bại, vì cô không nhìn thấy dấu vết nào để lại trên cổ tên sát nhân.