Bom tấn truyền hình zombie All Of Us Are Dead - Ngôi Trường Xác Sống đang là cái tên hot nhất với khán giả Việt, thậm chí còn vươn lên top 1 Netflix toàn cầu. Câu chuyện về hội học sinh trung học chống lại thảm họa zombie sở hữu nhiều cú twist chóng mặt, đã vậy còn vô cùng gay cấn khiến ai nấy đều "nín thở" suốt 12 tập phim. Dẫu vậy, All Of Us Are Dead vẫn hứng phải lời chê bai khi khán giả cho rằng, có một nhân vật tồn tại trong phim vô cùng thừa thãi, không cần thiết.
Nhân vật này chính là một nữ sinh tên Hee Su mang thai ngoài ý muốn. Sau khi bất ngờ "trở dạ" vào đúng ngày thảm họa zombie nổ ra, Hee Su đã tự rời khỏi trường, hạ sinh em bé rồi tìm cách giữ đứa con nhỏ an toàn. Về phần mình, Hee Su đã bị cắn nên bất đắc dĩ trở thành zombie. Cảnh phim nữ sinh tự buộc tay mình vào cửa để không hại đến con cũng khiến nhiều người cảm thấy xót xa.
Dẫu vậy, cho đến cuối phim, vai trò của đứa trẻ sơ sinh và chính nữ sinh Hee Su này cũng không có gì nổi bật. Vì lẽ đó, cô bé bị nhiều khán giả coi là "thừa thãi". Tuy nhiên, rất có thể đứa bé này sẽ có vai trò nổi bật trong tương lai của All Of Us Are Dead.
Cụ thể, bí ẩn lớn nhất xoay quanh đứa bé này chính là cha của nó. Nhiều khán giả đưa ra giả thuyết rằng cha của đứa bé chính là con trai của ông thầy Byeong Chan - người đã tạo ra virus. Thậm chí trong môi trường tệ nạn như trường cấp ba Hyosan trong phim, cậu học sinh đầu gấu Gwi Nam cũng có thể là "chủ" của cái thai. Vì Gwi Nam là một người tự sở hữu khả năng kháng lại virus zombie, không chừa khả năng đứa bé này cũng sẽ như vậy. Thậm chí, đứa bé còn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra thuốc chữa hoặc vaccine chống lại virus zombie.
Tất nhiên, những điều này vẫn chỉ dừng lại ở mức độ giả thuyết. Thế nhưng nếu mùa 2 của All Of Us Are Dead được "bật đèn xanh" thì có rất nhiều chi tiết tưởng như rời rạc ở mùa 1 lại có thể đóng vai trò quan trọng, hấp dẫn trong tương lai của phim.
Nguồn ảnh: Netflix