Nhân chứng vụ ra ban công bắn người cho vui: "Tối nào nhà tôi cũng bị bắn"

Mạnh Đoàn, Theo VTC News 20:45 16/05/2020

Theo người dân sống gần nơi 2 nạn nhân bị bắn, thường thường vào khoảng hơn 19h, họ đều nghe thấy tiếng bắn vào cửa trong thời gian dài.

Clip: Dân ở gần nơi nạn nhân bị trúng đạn súng bắn chim: ‘Tối nào nhà tôi cũng bị bắn’

Liên quan đến vụ dùng súng hơi bắn người đi đường ở Hà Nội, ngày 16/5, tại ngõ 34 Nguyễn Thị Định (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), người dân vẫn bàn tán xôn xao vì những gì xảy ra mới đây. Nhiều người thở phào vì Vũ Tuấn Dũng đã bị bắt, nếu không thì những nạn nhân tiếp theo có thể là họ hoặc người thân của họ.

Nhân chứng vụ ra ban công bắn người cho vui: Tối nào nhà tôi cũng bị bắn - Ảnh 1.

Hai nạn nhân bị trúng đạn đều làm việc ở gần nhà nhau.

Ông Nguyễn Mạnh Hải (50 tuổi, trú tại nhà 29 ngõ 34 đường Nguyễn Thị Định) cho hay, ở cách nhà ông vài bước chân là căn nhà số 23 và 25, nơi có 2 người bị trúng đạn súng hơi vào khoảng ngày 5-6/5 vừa qua.

“Hai hôm xảy ra 2 vụ bắn người trú trong căn nhà số 23 và 25 đều vào khoảng 9-10 giờ sáng”, ông Hải nhớ lại.

Theo ông Hải, khi biết các nạn nhân bị trúng đạn súng hơi, ông kiểm tra khu vực nhà mình thì phát hiện hơn chục viên đạn chì. Khi này, ông mới ngớ người ra là nhà mình cũng bị bắn.

Nhân chứng vụ ra ban công bắn người cho vui: Tối nào nhà tôi cũng bị bắn - Ảnh 2.

Ông Hải kể lại sự việc.

Nhân chứng vụ ra ban công bắn người cho vui: Tối nào nhà tôi cũng bị bắn - Ảnh 3.

Từ hiện trường nhìn ra căn nhà hung thủ gây án cách khoảng hơn 100m.

“Thường thường vào khoảng 7 giờ tối hàng ngày, khi tôi đang nấu cơm, thì nghe thấy tiếng lộp độp một hai phát vào cửa kính cường lực, lúc này tôi nghĩ chắc trẻ con nó nghịch ngợm thôi. Điều này ngày nào cũng xảy ra, có hôm dừng nhưng hôm sau lại tiếp tục. Tôi nhớ không nhầm thì nhà tôi bị từ trước Tết Nguyên đán vừa qua”, ông Hải chia sẻ.

Trước hôm xảy ra vụ việc 2 nạn nhân bị bắn, nhà ông Hải cũng vẫn bị bắn vào cửa kính. Tuy nhiên, điều khiến ông Hải ngạc nhiên là thời điểm bắn hai nạn nhân lại vào buổi sáng, chứ không phải là buổi tối như mọi hôm.

Nhân chứng vụ ra ban công bắn người cho vui: Tối nào nhà tôi cũng bị bắn - Ảnh 4.

Căn nhà số 14 ngõ 10 Nguyễn Thị Định cũng từng bị bắn nhiều lần.

Ở cách nhà ông Hải khoảng 50 mét, người dân trú tại căn nhà số 14 ngõ 10 Nguyễn Thị Định cũng phản ánh nhà bà cũng thường xuyên bị vật gì bắn vào nhà nhưng không rõ sự việc. Mới đây, khi nạn nhân Phan Văn Thành bị trúng đạn ở cách nhà bà vài bước chân thì gia đình mới biết là bị bắn.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Tuấn Dũng (SN 1981, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Vũ Tuấn Dũng là kẻ dùng súng hơi bắn từ phòng ngủ của mình tại tòa nhà 17T-10 (phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) khiến các nạn nhân bị thương gồm anh Dư Tôn Danh (ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), là nhân viên công ty Vescopest Control số 23 ngõ 67 Đỗ Quang; anh Dương Ngọc Diên (ở cụm 4, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), là thợ phụ hồ xây dựng tại nhà số 25 ngõ 34 Nguyễn Thị Định và anh Phan Văn Thành quê ở Hương Khê (Hà Tĩnh) bị thương 14%.

Qua điều tra, do có sở thích bắn chim bằng súng hơi, nên vào đầu tháng 2/2020, Vũ Tuấn Dũng tìm hiểu trên mạng xã hội thấy có người ở Bắc Ninh đăng bán một khẩu súng hơi (súng bắn khí nén) hiệu Bengian với giá 10 triệu đồng, Dũng đặt mua.

Sau đó, Dũng cũng mua 1kg đạn chì hình mũ nấm qua mạng xã hội của một người ở Hà Nam.

Khoảng đầu tháng 2/2020, Dũng sử dụng khẩu súng trên để bắn vào người đi đường.

Theo đó, Dũng kê súng lên cửa sổ phòng ngủ của mình tại P1410 Chung cư 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để bắn ra bên ngoài và nhằm vào người đi đường. Mỗi lần Dũng bắn từ hai đến ba viên đạn, cho đến khi bị bắt, hắn bắn khoảng 80 viên.

Khi bị phát hiện, Dũng gọi điện nhờ Đức (bạn quen biết có thú vui bắn chim từ năm 2014) đến nhà để giúp giấu khẩu súng. Tuy nhiên, khi Đức đến nơi thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Dũng, cơ quan công an cũng phát hiện khẩu súng Dũng dùng bắn người đi đường, 180 viên đạn chì và nhiều tang vật liên quan.

Tại nơi ở của Đức, công an cũng thu giữ nhiều bộ phận của súng, hơn 300 viên đạn các loại cùng các thiết bị dùng để sửa chữa súng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày