Nhầm cây độc là lô hội, cô gái suýt chết vì ăn phải khi mải livestream

Đan Vy, Theo Trí Thức Trẻ 21:04 27/06/2017

Sau khi phát hiện thứ mình vừa nuốt vào dạ dày không phải lô hội mà là một loại thực vật kịch độc, nữ Vlogger dường như á khẩu luôn dù đang livestream trước hàng trăm người xem.

Mới đây, một Vlogger Trung Quốc suýt chút nữa thì mất mạng khi đang phát trực tiếp trên trang cá nhân mạng xã hội của mình. Được biết, do ăn nhầm một loại cây độc có hình dáng giống lô hội nên nữ Vlogger 26 tuổi họ Zhang này đã phải nhập viện trong tình trạng ngộ độc.

Zhang thản nhiên nuốt chửng cây độc vào miệng vì cứ nghĩ nó là lô hội.

Nhầm cây độc là lô hội, cô gái suýt chết vì ăn phải khi mải livestream - Ảnh 2.

Hai nhánh cây to gấp nhiều lần so với lô hội.

Zhang cho rằng, lô hội là một loại cây tốt cho sức khỏe nên cô muốn mọi người hiểu được tác dụng của nó. Để minh họa cho bí quyết chia sẻ của mình, Zhang đã cẩn thận chuẩn bị 2 nhánh lô hội xanh mướt to hơn bình thường. Sau khi ăn được 3 miếng, cô đột nhiên thấy đắng.

Chưa kịp định thần tại sao lô hội lại có thể đắng như vậy thì Zhang thấy miệng mình tê dại đi còn cổ họng thì nóng như lửa đốt. Trước những triệu chứng ngộ độc, cô vội vàng bỏ livestream và mau chóng tới bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Zhang còn bị phát ban và phồng rộp khắp toàn thân nên phải tiến hành rửa ruột để loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.

Hóa ra, nhánh cây mà Zhang ăn không phải lô hội mà là một loại thực vật chứa độc chất có tên gọi là cây thùa. Đây là một loại cây hiếm thường sinh trưởng ở vùng sa mạc Châu Mỹ. Chúng được người Trung Quốc nhập về bán làm cây cảnh. Với bề ngoài giống cây lô hội tới 90%, cũng khó trách tại sao Zhang lại nhầm lẫn một cách chết người như vậy.

Nhầm cây độc là lô hội, cô gái suýt chết vì ăn phải khi mải livestream - Ảnh 3.

Cổ họng cô bỏng rát sau khi ăn phải cây độc.

(Nguồn: Mirror)