Nhắc đến bà ngoại, nghi phạm 15 tuổi ứa nước mắt khai báo sát hại tài xế GrabBike vì ước mơ có 1 chiếc xe tay côn

Minh Tuệ, Theo Tổ Quốc 20:03 25/10/2018

Nghi phạm 15 tuổi sát hại tài xế GrabBike cướp tài sản khai do cha mẹ ly hôn nên đã sống cùng bà ngoại. Mới đây, Thuận xin vào làm cho 1 tiệm vàng bạc với ước mơ có 1 chiếc xe tay côn hiệu Honda Winner nhưng không có tiền nên nung nấu ý định.

Ngày 25/10, Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ Lê Minh Thuận (SN 2003, ngụ quận 6, trú huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân là anh Lê Nhật H. (SN 1998, là sinh viên năm 3 đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, hành nghề tài xế GrabBike).

Nhắc đến bà ngoại, nghi phạm 15 tuổi ứa nước mắt khai báo sát hại tài xế GrabBike vì ước mơ có 1 chiếc xe tay côn - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Minh Thuận (SN 2003, ngụ quận 6, trú huyện Bình Chánh)

1 tuần lẩn trốn sau khi sát hại anh H. cướp tài sản, Thuận đã bị công an huyện Bình Chánh bắt giữ khi đang điều khiển chiếc xe của nạn nhân lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua KP3, Thị Trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM vào chiều 24/10. Sau đó, Thuận được di lý về trụ sở để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận hành vi tội ác của mình. Thời gian đầu đối diện với điều tra viên, Thuận không khai báo mà im lặng. Chỉ khi nhắc tới người bà ngoại của mình thì Thuận mới ứa nước mắt và khai báo.

Nhắc đến bà ngoại, nghi phạm 15 tuổi ứa nước mắt khai báo sát hại tài xế GrabBike vì ước mơ có 1 chiếc xe tay côn - Ảnh 2.

Nghi phạm ước mơ có 1 chiếc xe tay côn Honda Winner.

Thuận khai cha mẹ của mình đã ly hôn cách đây nhiều năm. Sau đó, cha mẹ của Thuận cũng có cuộc sống riêng nên Thuận cùng với bà ngoại thuê nhà trọ ở ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh để sinh sống. Gần đây, Thuận xin vào làm cho 1 tiệm vàng bạc ở xã Hưng Long.

Thuận nói rằng mình ước mơ có 1 chiếc xe tay côn Honda Winner để bằng bạn bè nhưng với đồng lương ít ỏi nên đã nảy sinh ý đinh đi cướp.

Sáng 19/10, anh H. đang đậu xe Honda Winner mang BKS: 86P3-649.98 đón khách ở gần bến xe miền Tây, quận Bình Tân. Thuận tiếp cận trò chuyện rồi kêu anh H. chở về xã Hưng Long. Chàng sinh viên đồng ý và mời Thuận lên để di chuyển.

Trong quá trình di chuyển, Thuận nói chuyện để đánh lạc hướng anh H. và nói tài xế đi vào đường Song Hành trong khu dân cư Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM. Khi đi tới bãi đất trống tại đây, Thuận phát hiện không có người nên đã rút dao đâm nhiều nhát vào người anh H..

Anh H. bị thương nặng tìm cách chống trả nhưng bị Thuận đâm thêm vài nhát nằm bất động. Sau đó, Thuận kiểm tra phát hiện nạn nhân đã tử vong nên lục lọi lấy ĐTDĐ, tiền, giấy tờ. Thuận lấy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường và chạy về cơ sở sản xuất vàng ở huyện Bình Chánh nơi mình làm việc để lấy đồ dùng cá nhân.

Sau đó, Thuận vứt chiếc áo mưa Grab rồi nổ máy bỏ trốn. Thuận di chuyển xuống tiệm Internet thuộc xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và tháo biển số xe của anh H.. Thuận đi nhiều nơi và nghe ngóng thông tin trên báo chí về mình nên không liên lạc với ai.

Chiều ngày 24/10, Thuận bị trinh sát công an bắt giữ đối tượng cùng tang vật ở huyện Bình Chánh. Hiện Công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.

Nhắc đến bà ngoại, nghi phạm 15 tuổi ứa nước mắt khai báo sát hại tài xế GrabBike vì ước mơ có 1 chiếc xe tay côn - Ảnh 3.

Công an phong toả khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, khoảng 10h ngày 19/10, người dân tại khu dân cư Phong Phú, thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh phát hiện 1 nam thanh niên mặc đồng phục GrabBike nằm gục bên vỉa hè. Khi tới gần kiểm tra, người dân phát hiện anh này đã tử vong.

Công an ghi nhận, nạn nhân là anh H. không có giấy tờ tùy thân, mặc đồng phục GrabBike. Nạn nhân có nhiều thương tích trên người, khả năng do vật sắc nhọn gây ra. Qua truy xét, Công an bắt giữ nghi phạm Thuận là người gây án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày