Nhà vô địch World Cup tạo nên màn đá phạt góc tấu hài: Định tái hiện pha "ăn trộm" kinh điển nhưng lại thực hiện lỗi, quá lỗi!

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 13:32 05/03/2020

Thomas Mueller có lẽ cũng chẳng thể hiểu vì sao bản thân lại có thể thực hiện tình huống phạt góc tệ đến thế.

Phút 52, cuộc so tài giữa Schalke 04 và Bayern Munich trong khuôn khổ tứ kết cúp Quốc gia Đức, đội khách được hưởng một quả phạt góc bên cánh phải. Ban đầu, Thomas Mueller như thể có ý định nhường lại cú đá cho Joshua Kimmich. Tuy nhiên khi người đồng đội đang chạy lại, Mueller đột ngột lùi lại và thực hiện chớp nhoáng đường chuyền vào vùng cấm.

Bất ngờ trước pha "ăn trộm" của Mueller một thì người hâm mộ lại sửng sốt và cười lăn lộn đến mười trước cú đá lỗi đến khó tin. Bóng từ chân tiền đạo khoác áo Bayern Munich thay vì tìm đến đúng đường chạy chỗ chuẩn bài của Philippe Coutinho, lại lăn nhẹ hều đi hết biên ngang.

Màn đá phạt góc tấu hài của Thomas Mueller

Màn đá phạt góc tấu hài của Mueller khiến nhiều người liên tưởng đến pha "ăn trộm" kinh điển của hậu vệ trẻ Trent Alexander-Arnold giúp Divock Origi ghi bàn thắng quyết định, tạo nên màn ngược dòng lịch sử của Liverpool trước Barcelona tại bán kết Champions League cách đây gần 1 năm. Chỉ có điều, kết cục của 2 pha bóng lại đi theo chiều hướng hoàn toàn khác nhau.

Dường như cũng ngượng và chẳng hiểu vì sao bản thân lại có thể thực hiện pha xử lý lỗi đến thế, Mueller ôm đầu gục xuống sân. Dẫu vậy, nhà vô địch World Cup 2014 cũng không phải day dứt quá lâu bởi Bayern bảo toàn thành công tỷ số 1-0 và hưởng niềm vui chiến thắng sau cùng.

Lọt vào bán kết cúp Quốc gia Đức, Bayern tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ thành công và nâng kỷ lục vô địch giải đấu quốc nội này lên con số 20. Sau lễ bốc thăm diễn ra ngày 8/3, Hùm Xám sẽ biết đối thủ tiếp theo của mình là ai trong 3 cái tên, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen và đại diện đến từ giải hạng 2 Đức, 1.FC Saarbrucken.