“Nhà tôi ba đời chống dịch” và bí quyết giãn cách vẫn vui

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 04/10/2021

Tháng ngày buộc phải “ở ẩn” chống dịch, bó gối trong bốn bức tường khiến cho những tinh thần mạnh mẽ lạc quan nhất cũng phải tụt mood không ít thì nhiều. Trước tình trạng mood tụt không phanh này, liệu có bí quyết nào nâng mood tức thời ngày dịch hay không?

Từ ngày "Cô Vy" xuất hiện, cuộc sống giản dị thường ngày của chúng ta nay bỗng chốc trở nên đảo lộn. Những đợt giãn cách liên tiếp khiến bao kế hoạch lỡ làng. Du lịch ư? Chắc là câu chuyện của một năm sau nữa. Cà phê cùng bạn bè, thôi thì mình đành hẹn khi nào… hết dịch. Còn chốt đơn order? Chỉ có thể trông cậy vào vận may rủi xem có người giao hàng không. Chỉ bấy nhiêu lý do đây thôi cũng đủ khiến những tinh thần vững chãi nhất lung lay ít nhiều.

Thế nên đừng tự trách bản thân khi cứ mãi lơ lửng trong tâm trạng "Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn" nhé! Bởi những ngày thế này, cơn sóng tụt mood sẽ chẳng chừa một ai. Nhưng thay vì để mood rơi tự do, sao không thử khám phá ngay những kế hoạch kéo mood xịn xò từ đồng đội. Và biết đâu ngày trở lại, không chỉ bạn mà ngay cả những người xung quanh cũng sẽ bất ngờ trước một diện mạo "ta mới" đấy!

Tuyệt chiêu lạc quan vượt dịch của "team ở nhà"

Với tinh thần "nhà tôi 3 đời chống dịch", các thế hệ Gen Z - Gen Y và Gen X đã có những cách thật riêng để ở nhà vẫn vui. Đặt mục tiêu quyết tâm né xa "chằm Zn", Gen Z chẳng ngại lăn xả vào bất cứ trò vui nào. Chẳng hạn, nếu thuộc team chơi hệ tâm linh, Gen Z sẽ chọn ngay một tụ bài Tarot để giải đáp mọi thắc mắc cuộc sống: từ việc bao giờ được đi Đà Lạt cho đến liệu chiều nay đơn order bún bò có ai nhận hay không, rồi hồi hộp chờ đợi lời hồi đáp từ vũ trụ. Niềm vui giãn cách của Gen Z còn đến từ hội 500 anh em trên Facebook. Với tiêu chí mỗi ngày tôi chọn một meme, những ngày giãn cách của Gen Z luôn ngập tràn Vitamin C(ười) cùng "rổ" meme với IQ vô cực.

Hội Gen Y cũng không chịu thua kém khi "tung hoành" với niềm đam mê yêu bếp - nghiện nhà. Những ngày chống dịch chính là cơ hội để bất cứ ai cũng có thể trổ tài múa bếp với vô vàn công thức ngon đừng hỏi: nào là bánh mì giòn tan ăn kèm sốt dầu trứng sánh mịn, lúc lại mát lành với sữa chua úp ngược hay bánh flan thơm béo. Chưa kể, đây cũng là dịp để Gen Y có thời gian chăm chút căn nhà của mình trở nên lung linh hơn. Biến hóa đồ cũ để làm mới góc nhỏ quen thuộc, trồng vài chậu cây để thêm mảng xanh cũng đủ khiến mọi áp lực "giãn cách" ra phần nào.

“Nhà tôi ba đời chống dịch” và bí quyết giãn cách vẫn vui - Ảnh 1.

Làm mới căn nhà với vài chậu cây xanh cũng là cách giúp "tăng mood" hiệu quả

Niềm vui thời ông bà anh của Gen X cũng được dịp tái xuất giang hồ trong những ngày nghiêm túc quản thúc tại gia. Bữa ăn sáng ngày thường nay có phần thịnh soạn hơn khi bố mẹ dậy sớm để dày công nấu nướng. Đây cũng là dịp những bài hát thuộc năm "một ngàn chín trăm hồi đó" của Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Mỹ Linh… hoạt động hết công suất. Để rồi sau giãn cách, sẽ có rất nhiều giọng ca vàng trong làng karaoke tại gia xuất hiện.

Bằng cách tiêm "vắc-xin tinh thần", thế hệ nào cũng tìm được niềm vui cho riêng mình. Chống dịch mỗi Gen một kiểu - mười phân vẹn mười.

"Team ra đường" cũng chẳng chịu thua kém

2021 là một năm thật "lạ". Đi qua những tháng ngày giãn cách tuy có nhiều cái khó, nhưng lại ló ra được những cái mới mà chúng ta chưa có dịp khám phá: Những thay đổi trong suy nghĩ, cơ hội được trải nghiệm một thử thách mới.

Đối với các bác tài xế của các hãng gọi xe công nghệ như Gojek, hoạt động trong mùa dịch sẽ là trải nghiệm đáng nhớ trong suốt hành trình làm nghề. Dẫu khó khăn, nhưng họ vẫn tìm thấy niềm vui vượt dịch từ các cuốc xe đặc biệt trong những ngày giãn cách. Họ vui khi có thể ra đường để "đi làm", vừa có thể kiếm được thu nhập vừa góp sức cho những đơn hàng đang cần được giao tận tay. Áp lực dịch bệnh cũng vì vậy mà dần biến mất.

“Nhà tôi ba đời chống dịch” và bí quyết giãn cách vẫn vui - Ảnh 2.

Các bác tài Gojek vẫn duy trì hoạt động để đảm bảo chuỗi cung ứng được liền mạch, không bị đứt gãy

Niềm vui ấy sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày Gojek đánh dấu tuổi lên 3 cùng một hành trình "Xin chào ta mới"! Một sinh nhật không nến, không bánh ga tô giữa mùa dịch, nhưng bù lại là sự tự hào về những cuốc xe chẳng ngại nắng mưa, không sợ tắc đường để các bác tài đem đến những bữa ăn ngon, đưa đến nơi - về đến chốn hay giao biết bao kiện hàng đúng hẹn và vẹn nguyên cho khách hàng.

Tuổi lên 3 của Gojek còn đặc biệt hơn khi khắp nơi đâu đâu cũng là chốt bảo vệ, nhưng các bác tài vẫn có thể hăng hái đi chợ, đi gom đồ hộ khách ở các cửa hàng tiện lợi, nhận và giao hàng đầy đủ đến từng người, từng nhà. Các bác tài của những chuyến xe ô tô GoCar đầu tiên lăn bánh còn là những chiến binh xông pha tuyến đầu, ngày ngày đón đưa lực lượng y bác sĩ - nhân viên y tế để họ yên tâm chống dịch. Giữa những tháng ngày giãn cách quen thuộc, Gojek nỗ lực không ngừng để làm "mới" trong cách vận hành dịch vụ, từ đó tiếp sức cho người dân và cộng đồng sớm trở lại cuộc sống "bình thường mới".

“Nhà tôi ba đời chống dịch” và bí quyết giãn cách vẫn vui - Ảnh 3.

"Biệt đội GoCar - Xông pha chống dịch" hoạt động trong giai đoạn giãn cách để đưa rước các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

Sinh nhật lần này không chỉ của riêng Gojek, mà còn của các bác tài luôn đồng hành và tâm huyết trong từng chuyến đi. Bởi vì nếu muốn đi nhanh sẽ đi một mình, còn nếu muốn đi xa - Gojek cùng các bác tài sẽ đi cùng nhau thêm nhiều tuổi mới tiếp theo, để mỗi ngày đều sẽ hát vang giai điệu "Xin chào ta mới"!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày