Nhà khoa học đẹp trai nhất Trung Quốc: Khí chất xuất chúng nhưng bị xa lánh vì là con lai, thành tích và sự nỗ lực khiến người đời ngỡ ngàng

Phan, Theo Pháp luật & Bạn đọc 22:42 02/04/2022

Đời không như mơ, cả hai trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc đều đánh rớt Vương Đức Dân chỉ vì ông là một đứa con lai.

Đối với sự phát triển của một đất nước, kiến thiết kinh tế là điều quan trọng nhất, đồng thời phát triển khoa học phải đi theo song song. Có rất nhiều nhà khoa học cống hiến rất nhiều cho sự phát triển của đất nước, song cuộc sống của họ lại không được thuận buồm xuôi gió.

Kỹ sư nổi tiếng Vương Đức Dân là một ví dụ điển hình. Ông đã bị Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh từ chối mặc dù gần như đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học. Tại sao lại như vậy?

Nhà khoa học đẹp trai nhất Trung Quốc: Khí chất xuất chúng nhưng bị xa lánh vì là con lai, thành tích và sự nỗ lực khiến người đời ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Năm 1955, Vương Đức Dân tham gia kỳ thi đại học và đạt 100 điểm môn toán học, 95 điểm môn hóa học và 98 điểm môn vật lý, gần như đạt điểm tuyệt đối. Sau đó, Vương Đức Dân đã đăng kí vào khoa Vật lý của Đại học Bắc Kinh và khoa Thủy lợi của Đại học Thanh Hoa.

Thế nhưng đời không như mơ, cả hai trường đều đánh rớt chỉ vì ông là một đứa con lai. Thời bấy giờ, người ta vẫn chưa chấp nhận về sự tồn tại của những đứa con mang trong mình hai dòng máu không thuần chủng, thậm chí còn có thái độ khinh miệt. Sau đó, Vương Đức Dân đành chấp nhận vào Học viện Dầu khí Bắc Kinh.

Vương Đức Dân sinh ra ở Đường Sơn (Hà Bắc), xuất thân trong gia đình tầng lớp trí thức cao cấp. Bố ông là người Trung Quốc từng sang Mỹ du học và gặp mẹ ông (người Mỹ). Ông đã được mẹ dạy tiếng Anh khi còn rất nhỏ. Mang hai dòng máu Trung và Mỹ, Vương Đức Dân sở hữu ngoại hình khác biệt so với người Trung Quốc bản địa, nên đã bị nhiều người kỳ thị và không muốn kết bạn.

Nhà khoa học đẹp trai nhất Trung Quốc: Khí chất xuất chúng nhưng bị xa lánh vì là con lai, thành tích và sự nỗ lực khiến người đời ngỡ ngàng - Ảnh 2.
Nhà khoa học đẹp trai nhất Trung Quốc: Khí chất xuất chúng nhưng bị xa lánh vì là con lai, thành tích và sự nỗ lực khiến người đời ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Ở nhà, Vương Đức Dân chủ yếu dùng tiếng Anh để giao tiếp với gia đình nhưng tiếng Trung thì không quá tốt. Ngay từ nhỏ, ông đã sở hữu ngoại hình và khuôn mặt vô cùng nổi bật, làn da trắng khác hẳn với những đứa trẻ Trung Quốc khác. Nếu đặt Vương Đức Dân cạnh những ngôi sao nổi tiếng ngày nay thì chắc chắn ông không hề thua kém.

Vương Đức Dân bắt đầu học tiếng Trung khi lên lớp 4, đương nhiên quá trình tiếp thu ngôn ngữ mới này thật sự khó khăn đối với ông. Và rồi, mọi nỗ lực cũng đã được đền đáp.

Về sau, Vương Đức Dân "đầu quân" vào Học viện Dầu khí Bắc Kinh và đã tốt nghiệp loại xuất sắc năm 1960. Với thành tích tốt, nhiều giáo viên hy vọng ông ở lại trường để giảng dạy. Nhưng sau khi suy xét, Vương Đức Dân đã từ bỏ cơ hội đi học và giảng dạy ở nước ngoài để tập trung nghiên cứu về ngành dầu mỏ và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Theo Vương Đức Dân, ngành dầu mỏ đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia. Vì vậy, ông đã chủ động xin vào làm việc ở mỏ dầu Đại Khánh với công việc khai thác như bao người công nhân khác. Mặc dù khổ cực, nhưng ông chưa bao giờ hối hận cho quyết định của mình.

Nhà khoa học đẹp trai nhất Trung Quốc: Khí chất xuất chúng nhưng bị xa lánh vì là con lai, thành tích và sự nỗ lực khiến người đời ngỡ ngàng - Ảnh 4.
Nhà khoa học đẹp trai nhất Trung Quốc: Khí chất xuất chúng nhưng bị xa lánh vì là con lai, thành tích và sự nỗ lực khiến người đời ngỡ ngàng - Ảnh 5.

Cực khổ và bận bịu là thế, Vương Đức Dân vẫn kiên trì nghiên cứu khoa học, thậm chí còn tự học tiếng Nga để có thể đọc hiểu các tài liệu về mỏ dầu, cuối cùng đạt được nhiều thành tựu trong ngành dầu khí được Trung Quốc công nhận. Thắng nhưng không kiêu, ông tiếp tục không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân. Những năm 80, ông đã trở thành một kỹ sư nổi tiếng nắm quyền chủ chốt trong mỏ dầu Đại Khánh.

Sở hữu vẻ ngoài thời trẻ xuất chúng, Vương Đức Dân còn được ca tụng là “Ngô Ngạn Tổ của giới trí thức”. Nhưng ông không hề quan tâm đến sự nổi tiếng trên mạng xã hội đó mà vẫn chuyên tâm với hành trình nghiên cứu của mình.

Hiện tại, Vương Đức Dân vẫn miệt mài với đam mê, ngoài ra ông đảm đương chức giảng viên hướng dẫn tiến sĩ ở Đại học Dầu khí Đông Bắc, tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển của quốc gia.

Nguồn: Sohu