Người yêu là thứ cứ hở ra là mất, mà mất ngay vào tay "mấy cô em gái xã hội"

Hoàng Downy - Tranh: Đạt Tóc Dài, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 13/12/2016

Người yêu là thứ cho không ai thèm nhưng cứ hở ra là mất, mà toàn mất vào tay mấy "cô em gái xã hội" thân thiết...

Hôm nay chúng ta sẽ cũng tìm hiểu về một loại "đại dịch", một thế lực cực kỳ nguy hiểm giữa kỷ nguyên toàn "thính" như ngày nay.

Người yêu là thứ cứ hở ra là mất, mà mất ngay vào tay mấy cô em gái xã hội - Ảnh 1.

Ai từng học toán hay biết đều rõ số hai nó viết thế nào nhé.

Người yêu là thứ cứ hở ra là mất, mà mất ngay vào tay mấy cô em gái xã hội - Ảnh 2.

Ấy vậy mà nhiều người vẫn cố tình không hiểu!

Người yêu là thứ cứ hở ra là mất, mà mất ngay vào tay mấy cô em gái xã hội - Ảnh 3.

Lực lượng nguy hiểm có khả năng mọc nhanh như nấm sau mưa, không cần cưa nhiều khi cũng chủ động lăn ra đổ.

Người yêu là thứ cứ hở ra là mất, mà mất ngay vào tay mấy cô em gái xã hội - Ảnh 4.

Mà đổ đâu không đổ, toàn nhắm vào bạn trai mình mà đổ là thế nào???

Người yêu là thứ cứ hở ra là mất, mà mất ngay vào tay mấy cô em gái xã hội - Ảnh 5.

Có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nữa là rơm chủ động nhào vào lửa. Hở ra một giây một phút thôi có gã bạn trai ngáo ngơ của mình đã bị người ta bê đi đến tận châu lục nào rồi.

Người yêu là thứ cứ hở ra là mất, mà mất ngay vào tay mấy cô em gái xã hội - Ảnh 6.

Mà dốt ơi là dốt, cái đứa cần chăm lo vỗ béo thì các ông lại bỏ bê, cứ nghe thấy mấy em khóc oe oe lên là đâm đầu vào dỗ dỗ dành dành...

Người yêu là thứ cứ hở ra là mất, mà mất ngay vào tay mấy cô em gái xã hội - Ảnh 7.

Trong khi cái đứa ở bên chăm sóc các ông lúc ốm đau, quan tâm lo lắng cho các ông đủ điều thì thậm chí còn không được bênh bằng mấy con bé chỉ tìm đến các ông lúc chúng nó buồn.

Người yêu là thứ cứ hở ra là mất, mà mất ngay vào tay mấy cô em gái xã hội - Ảnh 8.

Là tôi hay là chúng nó??? Không trả lời, chọn lựa rõ ràng thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn!!!

Người yêu là thứ cứ hở ra là mất, mà mất ngay vào tay mấy cô em gái xã hội - Ảnh 9.

Ừm một vài trường hợp đúng là mấy cô em xã hội của bạn trai cũng trở thành chị em thân thiết kiêm "tay trong" của mình luôn.

Người yêu là thứ cứ hở ra là mất, mà mất ngay vào tay mấy cô em gái xã hội - Ảnh 10.

Nhưng tốt nhất cứ phải cẩn thận, chả ai cấm chuyện anh em bạn bè, nhưng nên nhớ lúc có người yêu rồi nhất định phải điều chỉnh, đừng để các chị "ba máu sáu cơn" lên là tanh bành nhà cửa.