Người vợ cắt "của quý" của chồng lên tiếng: "Tôi hoảng quá nên cầm cái đó bỏ chạy luôn"

Hoàng Hải, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 12:42 23/03/2022

"Cắt đứt xong tôi hoảng quá cầm luôn 'cái đó' bỏ chạy tới công an xã để đầu thú...", chị N. kể về thời điểm cắt "của quý" của chồng.

Người vợ cắt của quý của chồng lên tiếng: Tôi hoảng quá nên cầm cái đó bỏ chạy luôn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa


Sau gần 4 ngày ở lại cơ quan điều tra để lấy lời khai về sự việc cắt "của quý" của chồng, đến sáng 22/3, chị Hà Thị N. (36 tuổi, trú tại huyện Yên Châu, Sơn La) đã được trở về gia đình.

Đêm cùng ngày, chia sẻ với PV về sự việc vừa xảy ra, chị N. cho hay hiện bản thân đang rất hối hận về việc làm có phần "bồng bột" của mình khi cắt "của quý" của chồng. Kể từ khi trình báo sự việc với cơ quan công an đến nay, chưa đêm nào chị ngủ ngon giấc.

Chị N. kể, thời gian gần đây gia đình liên tục bị mất tiền còn con gái có những biểu hiện bất ổn về tâm lý như ít nói, tâm trạng không vui, đêm ngủ hay giật mình. Chị nghĩ chồng mình có liên quan đến những vấn đề bất thường trong nhà nên ngày 18/3, chị quyết định mua camera "giấu kín" về đặt ở đầu giường.

Đến khoảng 14h cùng ngày, qua camera "giấu kín" chị phát hiện chồng xâm hại tình dục con gái riêng là cháu T. (15 tuổi, hiện đang học lớp 9). Khi xem những hình ảnh này, chị N. cảm thấy vô cùng uất hận và nghĩ sẽ đem những hình ảnh thu thập được trình báo công an.

"Lúc mới xem tôi vô cùng bực tức, uất hận nhưng nghĩ sự việc vào ngày cuối tuần công an chưa thể giải quyết ngay nên tôi quyết định để đến đầu tuần mới trình báo công an...", chị N. kể.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, vợ chồng chị N. được một người bạn trong thôn rủ sang nhà uống rượu. Khoảng 23h ngày 18/3, chị N. cùng chồng đều uống rượu say về nhà.

"Lúc về nhà, 2 vợ chồng mỗi người ngủ 1 giường. Nằm trên giường đến khoảng 23h40 phút tôi dậy đi vệ sinh ngó qua phòng của chồng thì thấy anh ấy nằm ngủ không mặc gì. Lúc này, mọi thứ dồn nén trong đầu từ chiều bỗng nổi lên, cộng thêm việc nhìn thấy 'cái đó' của chồng đã xâm hại con gái nên tôi xuống dưới nhà cầm dao và cắt.

Cắt đứt xong tôi hoảng quá cầm luôn 'cái đó' bỏ chạy tới công an xã để đầu thú. Chạy đến công an, tôi không nhớ đã vất 'cái đó' ở đâu do quá hoảng sợ...", chị N. kể thời điểm cắt "của quý" của chồng.

Sau khi biết tin, Công an xã xuống nhà chị N. và đưa anh Nguyễn V.H. (29 tuổi, trú tại bản Huổi Sét, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, Sơn La - chồng chị N.) đi cấp cứu. Chị N. tiếp tục tới công an huyện Yên Châu trình báo về hành vi của mình.

Được biết, Công an đã đưa con gái chị N. đi giám định để điều tra, làm rõ về hành vi của V.H. Ngoài ra Cơ quan điều tra cũng thu chiếc camera "giấu kín" ghi lại hình ảnh được cho là "chứng cứ buộc tội" với ông bố dượng.

Theo chia sẻ của chị N. trước khi đến với V.H. chị đã từng có 1 đời chồng.

Đến năm 2016, chị N. cùng H. nên duyên vợ chồng và hiện có với nhau 2 người con chung. Trong 6 năm vừa qua chị đã nhiều lần bị chồng đánh đập.

"Tôi bị chồng đánh nhập viện 4-5 lần rồi, hiện vẫn còn giấy của bệnh viện. Không chỉ đánh vợ, H. còn là người hám gái, rượu chè...", chị N. đau khổ nói.

Qua sự việc trên, chị N. mong muốn cơ quan chức năng điều tra việc H. xâm hại con gái mình, bởi theo chị, việc này đã diễn ra khoảng 2 năm nay.

https://soha.vn/nguoi-vo-cat-cua-quy-cua-chong-len-tieng-toi-hoang-qua-nen-cam-cai-do-bo-chay-luon-20220322225304966.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày