Người thân ở quê nhà đau đớn đón thi thể bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 17:50 02/04/2017

Vượt quãng đường hàng nghìn km, chiều 2/4 người thân đau đớn đón thi thể bé Lê Thị Nhật L. (10 tuổi) bị sát hại tại Nhật về tới quê nhà ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên) sau gần 10 ngày nơi xứ người.

Chiều 2/4, thi thể bé gái người Việt Lê Thị Nhật L. (10 tuổi) bị sát hại tại Nhật đã được người thân đưa về nước và đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau khi vượt quãng đường hàng nghìn km.

Có mặt vào chiều cùng ngày tại quê nội bé Nhật L. ở xóm 20 (xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), người thân bé L. cho biết, khoảng 11h30 trưa cùng ngày, ông bà hai bên nội ngoại và người thân đã lên sân bay Nội Bài để đón thi thể em về quê mai táng.

Người thân ở quê nhà đau đớn đón thi thể bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật - Ảnh 1.

Chiều 2/4, nhiều người thân đau xót nhìn di ảnh của bé L. khi thi thể của em được đưa về sân bay Nội Bài. Ảnh: Phương Thảo

Nghe tin thi thể bé được đưa về nhà vào chiều nay, nhiều người dân trong khu vực đã đến từ rất sớm để tiễn biệt cô bé xấu số.

Chia sẻ với chúng tôi, nhiều người hàng xóm cho biết bé Nhật L. là người nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh và vui vẻ. Năm nào vào dịp nghỉ hè, bé cũng được về quê chơi với gia đình hai bên nội ngoại.

Người thân ở quê nhà đau đớn đón thi thể bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật - Ảnh 2.

Con ngõ dẫn vào ngôi nhà ở quê nội của bé L.

"Đợt Tết Dương lịch vừa rồi bố mẹ con bé vừa đưa nó về chơi. Con bé xinh xắn, đáng yêu lắm, ai ngờ lại xảy ra cơ sự này. Con bé nói thông thạo tiếng Nhật, tiếng Việt cháu cũng nói rất rõ, hàng xóm ai cũng yêu mến dù rất ít lần được gặp con bé kể từ khi cháu theo cha mẹ sang Nhật định cư", một người dân chia sẻ.

Người dân cũng cho biết nguyện vọng của anh H. (bố bé L.) là muốn con được ở bên người thân 3 ngày rồi mới chôn cất nhưng vì bé mất đã lâu nên gia đình quyết định sẽ tổ chức lễ tang tiễn biệt em vào sáng ngày mai (3/4).

Người thân ở quê nhà đau đớn đón thi thể bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật - Ảnh 3.

Nhiều người dân đến chia buồn cùng gia đình bé L.

Trước đó, chiều ngày 31/3, rất đông người dân Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản đã không quản đường sá xa xôi và ngày làm việc để dành thời gian đến dự lễ phúng điếu, cầu siêu cho bé Nhật L. diễn ra tại nhà tang lễ Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Nhiều người bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ nỗi đau với gia đình và mong sớm tìm ra thủ phạm sát hại bé L.

Người thân ở quê nhà đau đớn đón thi thể bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật - Ảnh 4.

Người thân bật khóc khi thi hài bé L. được đưa về quê nhà.

Người thân ở quê nhà đau đớn đón thi thể bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật - Ảnh 5.

Đoàn người nối dài từ ngõ vào nhà nội bé L. ở Hưng Yên.

Người thân ở quê nhà đau đớn đón thi thể bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật - Ảnh 6.

Những vòng hoa trắng lần lượt được xếp ngay ngắn.