Ông bà ta thường nói: “Đừng trông mặt bắt hình dong”, đừng nhìn bề ngoài một người mà đã vội phán xét họ. Thậm chí, những người ăn xin trên đường cũng không hẳn là nghèo khó, mà có khi họ còn giàu có hơn cả chúng ta. Đây cũng là trường hợp của bà Fatima Othman, 52 tuổi, suốt đời sống bằng nghề ăn xin trên đường phố thủ đô Beirut (Liban).
Cảnh sát phát hiện bà Fatima qua đời trên một chiếc xe hơi đã bỏ hoang với gia tài để lại là bao chiếc túi chứa số tiền mặt lên đến 3.300 USD (gần 75 triệu đồng). Chưa hết, lực lượng chức năng còn tìm thấy một cuốn sổ tiết kiệm với số tiền 1 triệu USD (hơn 22,7 tỷ đồng) được ký gửi tại một ngân hàng địa phương.
Sổ tiết kiệm chục tỷ đồng và 2 túi ni lông chứa tiền mặt được cảnh sát tìm thấy sau khi phát hiện thi thể của bà Fatima trên một chiếc xe đã bỏ hoang.
Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi, phát ngôn viên cảnh sát Joseph Musallem xác nhận bà Fatima qua đời sau cơn đau tim và không có gì đáng ngờ trong cái chết của bà. Người này cũng cho biết phía cảnh sát cũng cũng không thể tin được rằng một người phụ nữ cả đời hành nghề ăn xin lại có thể tích lũy được khối tài sản khổng lồ như vậy.
Theo lời người dân địa phương, bà Fatima đã mất một phần cánh tay và chân sau cuộc nội chiến ở Liban. Bà từng được mọi người biết đến rộng rãi sau khi bức ảnh một người lính tốt bụng đút nước cho bà phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Người đàn ông trong bức ảnh cũng được cư dân mạng hết lời khen ngợi vì hành động nhân ái của mình.
Cảnh sát đã tìm đến nhà người thân của bà Fatima tại thị trấn Ain Al-Zahab ở Akkar, phía bắc Liban để người nhà tiến hành thủ tục an táng bà. Khi biết được bà Fatima sở hữu khối tài sản khủng trên, những người trong gia đình bà cũng chết lặng vì không thể tin được.
Bà Fatima thời còn trẻ đã mất đi một phần cánh tay và chân sau cuộc nội chiến.
(Nguồn: News.com.au)