Người dân Thái Lan mắt đỏ hoe, xếp hàng dài chờ viếng Quốc vương Bhumibol

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 11:34 14/10/2016

Sáng nay, rất đông người dân Thái Lan đã cùng nhau xếp hàng bên ngoài Cung điện Hoàng gia để có thể vào viếng và nói lời vĩnh biệt với vị Quốc vương mà họ kính mến.

Với tình yêu, lòng kính trọng vô bờ bến với vị vua "thánh sống" của đất nước, hôm nay, biết bao người dân Thái Lan đã cùng nhau xếp hàng bên ngoài Cung điện Hoàng gia để được vào viếng thăm người lần cuối. Từng dòng nước mắt tuôn rơi như minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu mà người dân Thái Lan đã đang và sẽ mãi mãi dành cho Quốc vương Bhumibol Adulyadej.

Người dân Thái Lan mắt đỏ hoe, xếp hàng dài chờ viếng Quốc vương Bhumibol - Ảnh 3.

Một người phụ nữ Thái Lan khóc nấc khi đang ôm tấm chân dung của nhà vua Thái Lan. Cô là một trong hàng trăm, hàng nghìn người dân đang đứng chờ để được vào viếng vua Bhumibol. Ảnh: AP.

Người dân Thái Lan mắt đỏ hoe, xếp hàng dài chờ viếng Quốc vương Bhumibol - Ảnh 4.

Người dân cùng nhau mặc đồ màu đen để thể hiện sự tiếc thương với vị vua đáng kính.

Người dân Thái Lan mắt đỏ hoe, xếp hàng dài chờ viếng Quốc vương Bhumibol - Ảnh 5.

Những gương mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe vì buồn đau.

Người dân Thái Lan mắt đỏ hoe, xếp hàng dài chờ viếng Quốc vương Bhumibol - Ảnh 6.

Một số người chưa thể tới viếng Quốc vương cũng cùng nhau mặc áo đen trong khi chờ xe buýt. Ảnh: Reuters.

Người dân Thái Lan mắt đỏ hoe, xếp hàng dài chờ viếng Quốc vương Bhumibol - Ảnh 7.

Hôm nay và cả nhiều ngày sắp tới nữa, Thái Lan vẫn sẽ chìm trong màu đen tiếc thương Quốc vương Bhumibol.

Người dân Thái Lan mắt đỏ hoe, xếp hàng dài chờ viếng Quốc vương Bhumibol - Ảnh 8.

Người dân Thái Lan mắt đỏ hoe, xếp hàng dài chờ viếng Quốc vương Bhumibol - Ảnh 9.

Người dân Thái Lan mắt đỏ hoe, xếp hàng dài chờ viếng Quốc vương Bhumibol - Ảnh 10.

Người dân Thái Lan mắt đỏ hoe, xếp hàng dài chờ viếng Quốc vương Bhumibol - Ảnh 11.

Người dân Thái Lan mắt đỏ hoe, xếp hàng dài chờ viếng Quốc vương Bhumibol - Ảnh 12.

Không quản đường xa, nhiều người dân Thái Lan vẫn có mặt ở Bangkok để nói lời vĩnh biệt với vị vua đáng kính của dân tộc.