Người đàn ông từng bị người đời gọi là quỷ dữ vì khối u khổng lồ "ăn" hết cả khuôn mặt giờ đây có cuộc sống như thế nào?

Nhật Thành, Theo Trí Thức Trẻ 14:05 09/10/2020

Khối u khổng lồ lan phân nửa khuôn mặt đã đẩy người đàn ông khốn khổ vào tình cảnh thất nghiệp và bị người xung quanh kỳ thị.

Ông Ashok Shrestha, 60 tuổi, đến từ Kathmandu (Nepal) đã phải chịu không biết bao sự kỳ thị của người đời vì khối u khổng lồ ở trên mặt. Căn bệnh kỳ lạ đã khiến một khối u kỳ dị phát triển và lan ra phân nửa khuôn mặt của người đàn ông khốn khổ, đẩy Ashok vào tình cảnh bị mù hẳn một bên mắt.

Neurofibromatosis - căn bệnh u sợi thần kinh chính là thủ phạm khiến người đàn ông Nepal rơi vào tình cảnh khổ sở. Không chỉ ngoại hình, sức khỏe bị ảnh hưởng, ông Ashok còn bị người lạ ném cho những ánh mắt khinh miệt, họ cười đùa, chụp ảnh ông như một sinh vật lạ. Kinh khủng hơn cả, người đàn ông tội nghiệp còn bị nói rằng kiếp trước chính là "quỷ dữ".

Người đàn ông từng bị người đời gọi là quỷ dữ vì khối u khổng lồ ăn hết cả khuôn mặt giờ đây có cuộc sống như thế nào? - Ảnh 1.

Khối u quái ác không chỉ khiến ông Ashok gặp nhiều bất lợi trong sinh hoạt mà còn đẩy ông vào cảnh bị người xung quanh kỳ thị

Sinh ra với khuôn mặt lành lặn, có lẽ trí óc non nớt của ông Ashok khi đó cũng không thể ngờ cuộc đời của mình lại bắt đầu rẽ sang bi kịch như vậy. Năm 2 tuổi, khối u quái ác bắt đầu phát triển và đến tuổi 30 thì nó đã lan ra hết một nửa khuôn mặt, che luôn cả mắt phải của người đàn ông. Năm 1989, ông Ashok đã sang tận Ấn Độ để tiến hành phẫu thuật nhưng thất bại và khối u vẫn không dừng lại, tiếp tục phát triển.

Khối u trên mặt Ashok đã phát triển từ khi ông lên 2 tuổi

Dù sở hữu tấm bằng thạc sĩ ngành kế toán nhưng vì ngoại hình xấu xí, người đàn ông đã gặp phải muôn vàn khó khăn để tìm việc làm. Chưa dừng lại ở đó, cha mẹ của ông Ashok cũng đã qua đời vì bệnh tật, để lại người đàn ông bơ vơ một mình. Gặp nhiều bất hạnh trong đời như vậy nhưng người đàn ông nghị lực vẫn không từ bỏ. Lấy đau thương làm động lực, ông Ashok quyết chí tìm cách loại bỏ khối u kia vĩnh viễn.

Mãi tới khi nghe tới bác sĩ Mckay McKinnon, một người rất nổi tiếng trong việc phẫu thuật loại bỏ những khối u lớn, cuộc sống của Ashok mới có chút tia hi vọng. Tuy nhiên, để làm phẫu thuật thì người đàn ông cần tới một khoản tiền rất lớn. Ashok đành nhờ cậy vào sự giúp đỡ của cộng đồng.

Bằng sự giúp đỡ của cộng đồng, ông Ashok đã có tiền để trang trải chi phí phẫu thuật

Nhờ sự giúp đỡ của một nữ ca sĩ người Anh có tên là Kristina Allen, ông Ashok nhanh chóng gây quỹ với số tiền hơn 31.000 bảng Anh (hơn 930 triệu VNĐ). Năm 2018, ca phẫu thuật đầu tiên được thực hiện, giúp loại bỏ 90% khối u trên mặt của ông Ashok.

Thành công trong cuộc phẫu thuật đầu tiên không chỉ giúp người đàn ông bớt tự ti mà còn cho phép ông có thể nói chuyện rõ ràng hơn, hành động mà ông Ashok khó có thể làm vì bị khối u che mất miệng trước đó. Chuyện vui chưa dừng lại ở đó, Ashok nhanh chóng tìm được một công việc tại nhà hàng ẩm thực Nepal ở Chicago (Mỹ).

Người đàn ông từng bị người đời gọi là quỷ dữ vì khối u khổng lồ ăn hết cả khuôn mặt giờ đây có cuộc sống như thế nào? - Ảnh 4.

Không chỉ bớt tự ti về ngoại hình, ông Ashok cũng có thể nói chuyện lưu loát trở lại, không bị khối u che miệng như trước

Ngoại hình cùng mọi hoạt động sinh hoạt của người đàn ông trở nên dễ dàng hơn sau cuộc phẫu thuật, điều đó khiến cuộc sống của ông Ashok cũng bớt khó khăn hơn trước kia, dù cho những ánh mắt kỳ thị vẫn chưa ngừng hẳn.

Để trở lại bình thường, ông Ashok cần thêm 2 cuộc phẫu thuật nữa để loại bỏ phần còn lại của khối u. Dự định của ông Ashok sau đó là giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ có thể thay đổi cuộc sống và tìm được việc làm.

Cuộc sống của ông Ashok đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều sau cuộc phẫu thuật 

"Tôi không còn phải đối mặt với sự trêu chọc như khi còn sống ở Nepal nữa. Tuy nhiên người ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Vì thế, tôi luôn ước ao rằng tương lai sau này sẽ khác, nhất là khi khối u được loại bỏ hoàn toàn." - ông Ashok chia sẻ. Dự định tương lai của Ashok là tham gia một vài khóa học để có thể tìm kiếm công việc tốt hơn. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ thành lập quỹ giúp đỡ những người giống ông vượt qua căn bệnh quái ác này.

"Niềm hạnh phúc của tôi là mang tới những điều tích cực cho những người mắc căn bệnh u sợi thần kinh này." - Ashok nói.

Nguồn: Daily Mail