Người đàn ông dùng chiếc “tăm xỉa răng” suốt thời bé, nhận ra sự thật hãi hùng sau khi thẩm định: Tôi không ăn nổi cơm nữa!

TAMMY, Theo Pháp luật & Bạn đọc 14:04 30/06/2021

Nghe lời nhận định của chuyên gia, gương mặt người đàn ông tái nhợt: "Hôm nay chắc tôi không ăn nổi cơm nữa!"

Chương trình kiểm định bảo vật "Hoa Dự Chi Môn" của đài truyền hình tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) là một trong những show ăn khách nhất trong thể loại kiểm định. Chương trình tạo nên sức hút nhờ nữ MC Trần Côn duyên dáng và đội ngũ chuyên gia kiểm định uyên bác.

Trong tập phát sóng của "Hoa Dự Chi Môn" năm 2016, người đàn ông có tên Đinh Thân đã mang một miếng thủy tinh đến nhờ chuyên gia kiểm định. Chủ nhân bảo vật cho biết miếng thủy tinh này là đồ gia truyền qua nhiều thế hệ, ngày nhỏ anh thường dùng nó để làm đồ chơi hay xỉa răng.

Người đàn ông dùng chiếc tăm xỉa răng suốt thời bé, nhận ra sự thật hãi hùng sau khi thẩm định: Tôi không ăn nổi cơm nữa! - Ảnh 1.

Miếng thủy tinh xuất hiện trong chương trình kiểm định bảo vật "Hoa Dự Chi Môn" (Ảnh: Haokan)

MC Trần Côn ngạc nhiên: "Mảnh thủy tinh to thế này làm sao anh xỉa răng được?"

Người đàn ông xuề xòa nói: "Lúc đó nhỏ mà, tôi cũng dùng những cạnh nhọn để xỉa răng thôi, không nghĩ nó là bảo vật. Sau này nghĩ kỹ thì thấy thủy tinh mà là đồ cổ chắc hẳn sẽ có giá trị nên tôi đến thẩm định."

Bản thân Đinh Thân cũng không rõ miếng thủy tinh này dùng để làm gì và có nguồn gốc từ đâu.

Người đàn ông dùng chiếc tăm xỉa răng suốt thời bé, nhận ra sự thật hãi hùng sau khi thẩm định: Tôi không ăn nổi cơm nữa! - Ảnh 2.

Chuyên giá hé lộ công dụng thật sự của miếng thủy tinh (Ảnh: Haokan)

Không để anh chờ lâu, các chuyên gia lập tức tiến hành kiểm tra bảo vật. Một vị chuyên gia hỏi anh Đinh câu hỏi kỳ lạ:

"Lúc anh dùng thứ này xỉa răng có thấy hương vị gì không?"

"Đúng là có hương vị rất kỳ lạ." - Anh Đinh lúng túng trả lời khiến cả trường quay cười thích thú.

Chuyên gia phân tích, đây là loại thủy tinh diên bối, một phát minh cổ đại của người Trung Quốc, khác với thủy tinh vôi soda du nhập từ phương Tây. Trên thân thanh thủy tinh này còn có các bọt khí, chứng tỏ niên đại của thủy tinh rất cao.

Sự thật hãi hùng về món bảo vật

"Tuy nhiên, tác dụng của món đồ này sẽ làm anh bất ngờ!" - Vị chuyên gia hé lộ.

Thời xưa khi các bậc vương gia, quý tộc qua đời, những gia đình mê tín sẽ tìm cách phong ấn linh hồn họ trong thể xác, chờ đến ngày có thể hồi sinh. Cách phong ấn phổ biến chính là bịt cửu khiếu của tử thi, tức là bịt 9 lỗ giúp cơ thể giao tiếp với thế giới bên ngoài.

"Miếng ngọc của anh chính là một thanh bịt cửu khiếu như vậy!" - Chuyên gia tiếp lời - "9 lỗ này bao gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng... có một lỗ là hậu môn."

Người đàn ông dùng chiếc tăm xỉa răng suốt thời bé, nhận ra sự thật hãi hùng sau khi thẩm định: Tôi không ăn nổi cơm nữa! - Ảnh 3.

Đồ bịt cửu khiếu bao gồm các thanh bịt, miếng bịt mắt và ve sầu để ngậm trong miệng (Ảnh: Sohu)

Nghe tới đây, chủ nhân món bảo vật tái mặt, giờ thì anh mới biết chiếc "tăm xỉa răng" của mình thực sự có tác dụng gì. "Chắc hôm nay tôi không ăn nổi cơm nữa." - Chàng trai lúng túng nói khiến cả trường quay bật cười.

Chuyên gia trấn an: "Tuy nhiên anh đừng lo, bảo vật này của anh đúng là thủy tinh cổ, giá trị cũng đạt 60.000 NDT. Dù sao cũng là món đồ cổ vô cùng giá trị, chuyện trong quá khứ chúng ta có thể tạm quên đi."

Anh Đinh nghe tới đây cũng thở phào nhẹ nhõm, buổi kiểm định này thực sự khiến anh "vui buồn lẫn lộn".

Bài viết tham khảo từ "Hoa Dự Chi Môn"