Người đàn ông Australia sống 15 năm với xác tên cướp trong nhà

Thanh Bình, Theo Infonet 12:06 21/05/2021

Theo ABC News, Bruce Roberts, người Australia đã sống với xác của một tên cướp trong ngôi nhà của mình suốt 15 năm. Xác ướp mới được phát hiện gần đây chỉ sau cái chết của chủ nhân ngôi nhà.

Hôm 20/5, cuộc điều tra được thành lập cho biết, Bruce Roberts đã bắn chết tên cướp Shane Snellman vào năm 2002 khi đột nhập vào nhà, sau đó giấu xác tên trộm trong phòng ngủ suốt 15 năm.

Người đàn ông Australia sống 15 năm với xác tên cướp trong nhà - Ảnh 1.

Cư dân Australia sống 15 năm với xác tên cướp trong nhà (Ảnh: ABC News)

Thẩm phán Derek Lee cũng kết luận Roberts chết vì nguyên nhân tự nhiên trong khoảng thời gian từ ngày 26/5 đến ngày 21/7/2017. Năm 2017, Roberts qua đời. Những lá thư chất đống trước cửa nhà khiến hàng xóm lo lắng, và họ đã gọi cảnh sát. Các nhân viên cảnh sát đến hiện trường tìm thấy một đống rác và thi thể của Roberts trong nhà. Sau khi khám nghiệm tử thi lực lượng pháp y cho rằng cái chết của Roberts không có sự tác động của ngoại lực.

Tuy nhiên, một năm sau vào ngày 29/5/2018, thi thể của Snellman được phát hiện khi công việc dọn dẹp ngôi nhà đang được tiến hành. Từ những gì còn sót lại tại hiện trường cảnh sát xác nhận đây chính xác là một vụ giết người.

Ít nhất 19 khẩu súng cũng được phát hiện bên trong ngôi nhà, nhưng những nhà điều tra không thể kết luận Roberts đã sử dụng súng nào để giết Snellman.

Ngoài ra, các chuyên gia không thể xác định được vì sao 70 lọ làm mát không khí được tìm thấy gần thi thể Snellman. Theo luật sư Tina Xanthos, điều này cho thấy Roberts đã nhiều lần cố gắng che giấu mùi của tử thi đang phân hủy.

Theo các nhà điều tra, Roberts gần như không rời khỏi ngôi nhà mà ông được thừa kế, cùng với 1 triệu USD cổ phiếu. Cũng theo điều tra, Snellman được nhìn thấy lần cuối vào năm 2002 ngay sau khi ông ra tù vì tội cung cấp ma túy.

Tài khoản ngân hàng cho thấy Snellman có 66 xu đứng tên ngay trước khi qua đời. Người đàn ông 39 tuổi này có tiền sử phạm tội nhỏ và được tuyên trắng án vì giết một người đàn ông vô gia cư khi mới 15 tuổi.

Cháu gái của ông là Tiana Snellman cho biết cô muốn chú của mình được nhớ đến như một người đàn ông hào phóng.

“Ông ấy là một người đàn ông rất yêu thương, ông sẽ làm bất cứ điều gì cho bất cứ ai. Ông ấy không xứng đáng với những gì mình nhận được”, cô cháu gái nói.

Thẩm phán Lee kết luận Snellman bị sát hại trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 24/10/2002.