Tại Hà Nội, theo ghi nhận của chúng tôi ngay từ chiều tối 28/4 hàng ngàn người dân đã đổ về phố đi bộ Hồ Gươm vui chơi. Để đảm bảo an toàn lực lượng công an, dân phòng đã được huy động có mặt ở những khu vực đông người.
Chia sẻ với chúng tôi chị Lan (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, ngày nghỉ lễ trùng với cuối tuần nên chị cùng gia đình đến đây vui chơi từ khá sớm. Chị Lan chia sẻ thêm, mấy ngày nghỉ do có con nhỏ nên gia đình chị không đi chơi xa để tránh các thành viên mệt mỏi. Thay vào đó sẽ đi chơi những địa điểm nổi tiếng trong thành phố như công viên nước hồ Tây, phố đi bộ, lăng Bác.
Tối 28/4, phố đi bộ Hồ Gươm khá đông đúc ngay ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Người dân dạo bộ tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ.
Cả gia đình vui vẻ chụp ảnh, dạo chơi ngày lễ.
Nhiều em bé được bố mẹ đưa đi chơi tại phố đi bộ.
Những trò chơi dân gian - một trong những hình ảnh đặc trưng tại phố đi bộ Hồ Gươm.
Trong khi đó tại Sài Gòn, thời tiết dịu mát lạ sau nhiều ngày nắng nóng ngột ngạt. Nhiệt độ xuống thấp khoảng 27 độ C, gió nhẹ nên nhiều người đã cùng nhau đổ ra đường vui chơi, tận hưởng không khí dịu mát về đêm.
Mặc dù nhiều người đổ ra đường vui chơi nhưng không còn cảnh kẹt xe, hay chen lấn trong di chuyển như trước dịp nghỉ lễ. Tại trung tâm thương mại The Garden Mall (quận 5, TP. HCM) nhiều người đến vui chơi trong không khí bình yên, không chen lấn vui sắm hay thưởng thức ẩm thực.
Cũng tại TTTM này có tổ chức biểu diễn nhạc dân ca quê hương khiến nhiều người thích thú, ngồi lặng lẽ, trật tự để thưởng thức những tiếng đàn sâu lắng về đất nước.
Cạnh đó là các em nhỏ chạy nhảy, đùa giỡn trong lúc cùng cha mẹ đi chơi, dạo mát. Bên trong cửa hàng ăn uống, mua sắm của The Garden Mall không quá đông nên không khí khá thoải mái. Các em học sinh cũng được thầy cô dẫn đi ăn uống tại đây để chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong khi đó tại Sài Gòn, tiết trời dịu mát ngay ngày đầu nghỉ lễ.
Một không khí bình yên tại các trung tâm thương mại.
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), nhiều người cảm thấy rất thoải mái, thích thú. Tại đây không quá đông người như những tối cuối tuần vì một số lượng người dân đã về quê nghỉ lễ.
"Hôm nay đêm Sài Gòn khá mát mẻ nên mình và bạn trai ra phố đi bộ đi dạo sau một ngày nắng nóng. Hiện ở phố đi bộ không đông lắm nên rất thích, người dân đi chơi ai cũng thoải mái. Lâu rồi mới thấy nơi này yên bình đến thế, cảm giác lạ lắm. Dịp lễ 30/4 này mình định về nhưng do bận chút việc nên ở lại", bạn Thảo Nguyên (quận 3) chia sẻ.
Người dân tập trung vui chơi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Chương trình ca nhạc dân tộc thu hút nhiều người xem.
Nhiều người dân, các cặp đôi dạo bộ vui chơi tại phố đi bộ.
Các gia đình cũng tranh thủ đưa con em đi chơi.
Cửa hàng trà sữa đông nghẹt khách hàng.
Một cặp đôi người nước ngoài dạo bộ trong tiết trời bình yên của Sài Gòn.