Câu chuyện chị Tạ Thị Thu Trang (hiện 51 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) là đứa trẻ bị trao nhầm tại nhà hộ sinh quận Ba Đình (nay là nhà hộ sinh số 12 Lê Trực) vào ngày 10/10/1974 đã từng nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận.
Năm 2016, mẹ của chị Trang - bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (hiện 73 tuổi, ở phường Quán Thánh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã làm xét nghiệm ADN. Kết quả, chị Trang và bà Hạnh không chung huyết thống. Sau đó, bà Hạnh nói sự thật với chị Trang và thông tin rộng rãi trên báo chí để tìm con gái ruột.
Khoảng 3 tháng sau, bà Hạnh đã tìm được người con được cho là đã bị trao nhầm, chị Trang cũng được cho là đã tìm thấy bố mẹ đẻ (ông Nguyễn Lê H. (85 tuổi) và bà Ngô Kim D. (79 tuổi). Hai bên nhận nhau, mừng mừng tủi tủi, tưởng đâu là một cái kết đẹp. Không ngờ sau đó, hàng loạt biến cố xảy đến khiến họ lại xa cách nhau lần nữa.
Chị Trang nhiều năm qua vẫn đau đáu với câu hỏi: "Bố mẹ mình là ai?".
Chị Trang muốn làm xét nghiệm ADN với bố mẹ nuôi nhưng ông bà một mực từ chối. Cảm nhận được khoảng cách, sự gượng ép cũng như sự xuất hiện của mình đã làm bố mẹ phiền lòng nên chị Trang quyết định cắt đứt liên lạc với họ cách đây 1 năm.
Mới đây, chia sẻ với chúng tôi, chị Trang buồn bã kể, sau khi cắt đứt liên lạc với bố mẹ ruột, mối quan hệ giữa chị và mẹ nuôi cũng không còn được như xưa. Theo chị Trang, tình cảm giữa hai mẹ con ít nhiều dần thay đổi kể từ khi bà Hạnh biết chị không phải con ruột. Dường như, giữa họ có một sợi dây vô hình ngăn cách và khoảng cách ngày càng xa.
Chị bày tỏ sự thấu hiểu bởi bà Hạnh cũng là nạn nhân trong câu chuyện đầy trớ trêu này. Bao năm người mẹ khao khát tìm con ruột, đến khi tìm được, người con lại không đón nhận mẹ, bà Hạnh một lần nữa bị giằng xé bởi nỗi đau mất con, suy nghĩ nhiều nên nhạy cảm.
Gần đây bà Hạnh mới đi nước ngoài về, bận rộn nhiều công việc. Hơn nữa, chị Trang cũng không còn sống cạnh mẹ như xưa nên hai mẹ con ít gặp nhau. Nhưng với chị Trang, tình cảm yêu thương, lòng kính trọng mà chị dành cho mẹ Hạnh không bao giờ thay đổi.
Giữa năm 2024, vì anh trai có nhu cầu buôn bán nên chị Trang đã trả lại mặt bằng kinh doanh quán bún trên phố Quán Thánh cho anh và mẹ. Bản thân trở về sống tại ngôi nhà ở quận Đống Đa, mưu sinh bằng nghề bán hàng online, cuộc sống ổn định.
Về phía bố mẹ ruột, có lần con của chị Trang gọi điện cho bà D. và có đưa máy cho chị nói chuyện. “Mẹ nói với tôi rằng: “Nước mắt chảy xuôi mà con, mẹ không bao giờ bỏ con”. Tôi cũng xin lỗi mẹ nếu như trong lúc nóng giận có làm điều gì đó chưa đúng. Tuy nhiên sau đó bà vẫn im lặng, không liên lạc, chặn tin nhắn và tài khoản mạng xã hội. Tôi cũng không liên lạc nữa vì bản thân có lòng tự trọng, không lẽ người ta không thích mà mình lại cứ lăn xả vào?”.
Chị Trang và chồng.
Trước những lời dị nghị cho rằng chị Trang muốn được làm xét nghiệm ADN để hưởng tài sản, người phụ nữ bộc bạch trong 8 năm đi lại với gia đình ông H., bà D., nếu thực sự muốn tranh giành gì đó, chị có thể lén lấy mẫu tóc của bố mẹ để làm xét nghiệm. Nhưng chị đã không làm như vậy vì tôn trọng họ và mong được bố mẹ thừa nhận một cách đàng hoàng. Người phụ nữ khẳng định, điều duy nhất chị khao khát chỉ là đi tìm sự thật: "Tôi là con của ai?".
Đến hiện tại, sau tất cả, chị Trang chỉ biết chấp nhận và chờ đợi. Nếu một ngày, bố mẹ suy nghĩ lại và muốn làm xét nghiệm, chị sẽ trở về.
Trước đó, chị Trang từng chia sẻ cụ thể rằng sau khi thông tin về việc trao nhầm con của gia đình chị được đăng tải, một người phụ nữ tên Nguyễn Thị L.A (cũng sinh ngày 10/10/1974 ở nhà hộ sinh. Ba Đình) đã chủ động tìm đến nhận bà Hạnh và các anh chị em. Chị L.A cũng đưa chị Trang về gặp bố mẹ là ông H. và bà D.
Chị L.A nhiều nét giống ông Tạ Văn Thân (chồng bà Hạnh), còn chị Trang cũng được nhận xét là giống ông H. bà D. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ sau 2 tháng, chị L.A lại cắt đứt mọi liên lạc với bà Hạnh. Bà đến tìm chị này để nói chuyện thì bị lảng tránh. Điều này khiến bà Hạnh vô cùng đau lòng.
Về phía chị Trang, chị nhiều lần ngỏ ý xin bố mẹ nuôi làm xét nghiệm ADN để biết mình có phải con ông H., bà D. hay không? Trong trường hợp không trùng khớp, chị sẽ tiếp tục hành trình đi tìm nguồn cội của mình. Tuy nhiên, ông H. và bà D. từ chối. Lý do mà bà D. đưa ra là "không muốn cuộc sống bị xáo trộn".
Ảnh: NVCC