Người cha qua đời khi cô gái mới 16 tuổi, đến sinh nhật lần thứ 21 cô đã nhận một món quà bất ngờ

Jia You, Theo Thời Đại 21:39 27/11/2017

Dòng chia sẻ đầy nước mắt của thiếu nữ 21 tuổi sau khi nhận được hoa mừng sinh nhật từ người cha đã qua đời từ 5 năm trước khiến mọi người không khỏi xúc động.

Bailey Sellers lớn lên như bao đứa trẻ khác, nhưng đến năm 16 tuổi cô bất ngờ phải trải qua cú sốc trong cuộc đời khi người cha mà cô yêu thương qua đời vì bệnh ung thư. Tuy nhiên, dù phải rời xa thế giới này khi đứa con đang còn trong tuổi trưởng thành nhưng ông vẫn sắp xếp để làm điều gì đó đặc biệt trong ngày sinh nhật của đứa con gái bé bỏng. Vào ngày 25/11 vừa qua, cô đã đăng tải dòng chia sẻ đầy cảm xúc khi nói về món quà sinh nhật ý nghĩa lần thứ 21 của mình. Được biết sau khi người cha Michael qua đời, ông đã đặt sẵn hoa mỗi năm tặng cho con gái trong dịp sinh nhật cho đến khi cô 21 tuổi với một tin nhắn vô cùng đặc biệt.

Người cha qua đời khi cô gái mới 16 tuổi, đến sinh nhật lần thứ 21 cô đã nhận một món quà bất ngờ - Ảnh 1.

Hoa mừng sinh nhật lần thứ 21 của người cha đã qua đời tặng con gái Bailey. (Ảnh: Twiiter)

Chia sẻ trên Twitter, Bailey viết: “Cha tôi đã qua đời vì bệnh ung thư khi tôi 16 tuổi. Nhưng trước khi rời khỏi thế giới này ông đã chuẩn bị hoa mừng sinh nhật cho tôi vào mỗi năm. Và đây là hoa mừng sinh nhật lần thứ 21 và cũng là lần cuối cùng tôi nhận được món quà từ ông ấy. Con nhớ bố nhiều lắm, bố ơi!”.

Bailey Stellar là sinh viên đến từ Knoxville, Tennessee nói rằng sinh nhật năm nay thật sự mang nhiều cảm xúc vì cô biết rằng đó là năm cuối cùng cô nhận được quà sinh nhật từ bố. Chia sẻ với New York Post, Bailey trải lòng: “Từ ngày bố tôi qua đời, tôi rất ghét sinh nhật của mình, bởi vì mỗi lần nghĩ đến tôi lại cảm thấy sợ vì bao năm qua ông khiến sinh nhật của tôi đặc biệt hơn bao giờ hết. Tôi đặc biệt sợ sinh nhật lần thứ 21 này, vì tôi biết đây là lần cuối cùng”. Nói về tấm thiệp cuối cùng mà người cha viết cho mình, cô nói: “Tôi rất đau lòng. Lá thư rất tuyệt vời nhưng cũng khiến tôi chết lặng”.

Người cha qua đời khi cô gái mới 16 tuổi, đến sinh nhật lần thứ 21 cô đã nhận một món quà bất ngờ - Ảnh 2.

Bailey Sellers và bố. (Ảnh: Twitter)

Nội dung lời nhắn mà người cha gửi đến Bailey: “Đây là lá thư cuối cùng bố gửi cho con cho đến khi chúng ta gặp lại nhau. Bố không muốn con rơi một giọt nước mắt nào vì bố nữa. Bố đang ở một nơi rất tốt đẹp. Con hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Bố vẫn ước rằng mình có thể ở bên cạnh con, cùng con trải qua những cột mốc trong cuộc đời, con chỉ cần nhìn xung quanh và ở đó có bố luôn dõi theo con”.

Người cha qua đời khi cô gái mới 16 tuổi, đến sinh nhật lần thứ 21 cô đã nhận một món quà bất ngờ - Ảnh 3.

Lời nhắn cuối cùng mà người cha gửi đến cho con gái Bailey trong sinh nhật lần thứ 21. (Ảnh: Twitter)

Cha của Bailey Sellers, ông Michael Sellers bị chẩn đoán ung thư tụy ở giai đoạn cuối chỉ 2 tuần sau Lễ giáng sinh năm 2012. Sau 6 tháng chống chọi với căn bệnh, ông đã qua đời, Bailey sống với mẹ và ba anh chị em. Bài chia sẻ của Baileys đã thu hút hàng trăm ngàn lượt chia sẻ và hàng triệu lượt thích. Bailey là một cô gái may mắn khi có được người cha tuyệt vời như thế. Hy vọng cô ấy sẽ được hạnh phúc và sống một cuộc sống tốt đẹp như cha cô ấy muốn.

(Nguồn: Independent)