Người cha bật khóc trên sóng truyền hình vì con gái cuồng Kpop, bỏ học trốn tiết để bám theo idol 24/7

Công Hiếu, Theo Helino 13:52 24/01/2019

Một thành viên nhóm nhạc DBSK đã từng nói: "Đừng quan tâm đến chúng tôi quá mà hãy quan tâm đến cuộc đời bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bạn. Nếu không học hành đàng hoàng thì đừng tự nhận là fan của tôi".

Học sinh mãi đi theo idol, không bận tâm đến câu chuyện học hành, điểm số luôn ở con số 0, thậm chí còn chẳng thèm đến trường kể cả trong thời gian thi cử

Vừa qua, trên chương trình Hello Counselor của đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc (KBS) đã cho phát sóng câu chuyện một nữ sinh có tên Yu Na đã bỏ học trốn tiết, thậm chí là phải ở lại lớp vì tâm trí chỉ tập trung vào thần tượng, luôn theo sát các idol 24/7. Ngay lập tức, câu chuyện lại trở thành một đề tài nóng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, thậm chí xuất hiện trên cả các phương truyền thông tại Hàn Quốc, nhiều cuộc tranh cãi nổ ra xung quanh văn hóa hâm mộ thần tượng của giới trẻ hiện nay.

Theo dõi trên các trang mạng hoặc trang cá nhân của giới trẻ sẽ thấy, một bộ phận không nhỏ người trẻ hiện nay sớm tìm cho mình những thần tượng để tôn sùng trong cuộc sống. Nếu như trước đây, chỉ những người tài giỏi, thông minh, xuất chúng cả về trí tuệ và đạo đức mới được tôn vinh là thần tượng thì hiện nay, chủ yếu thần tượng của giới trẻ là những nam, nữ ca sĩ, diễn viên có ngoại hình xinh đẹp, được đánh bóng tên tuổi và luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài hào nhoáng nhất. Chỉ với nhận diện trực quan vậy thôi cũng đã đủ làm cho người trẻ mất ăn mất ngủ, dẫu cho tài năng của họ ở hạng nào đi chăng nữa.

Người cha bật khóc trên sóng truyền hình vì con gái cuồng Kpop, bỏ học trốn tiết để bám theo idol 24/7 - Ảnh 1.

Người bố nữ sinh nghẹn ngào chia sẻ trên sóng truyền hình.

Quay lại câu chuyện của Yu Na, người bố của nữ sinh nghẹn ngào chia sẻ trên sóng truyền hình: "Con bé bảo rằng chúng tôi phải hiểu cho nó vì nó không hề dính đến các tệ nạn hay rượu bia". "Thậm chí bạn ấy không một chút bận tâm đến câu chuyện học hành, điểm số luôn ở con số 0, còn chẳng thèm đến trường kể cả trong thời gian thi cử. Bạn ấy đã phải học lại vì bị ở lại lớp trong năm thứ 3 ở trường cấp 2 (lớp 9), trong khi em và những người bạn khác hiện đều đã lên cấp 3", người bạn của Yu Na nói thêm.

Fangirl này cũng tiết lộ rằng cô nàng đã chi khoảng 12 triệu won (tương đương với khoảng 247 triệu đồng) chỉ để mua goods - những món đồ liên quan đến thần thượng. "Vì mải xem clip của SEVENTEEN nên em thường ngủ rất muộn có khi hôm sau sẽ muộn học, hoặc thậm chí nghỉ học luôn. Mỗi khi nhóm quảng bá thì em cũng đi theo SEVETEEN trong hầu hết các lịch trình, thậm chí em đã từng không về nhà trong suốt 24 giờ", nữ sinh Yu Na chia sẻ.

Sau tập phát sóng này, chủ đề văn hóa thần tượng lại một lần nữa dậy sóng trên khắp các diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc. Nhiều người khẳng định rằng, câu chuyện của Yu Na không chỉ là một trong những mối lo ngại lớn nhất từng xuất hiện trên Hello Counselor, mà còn của cả những cộng đồng đang chịu ảnh hưởng của làn sóng Hallyu.

Từng có trường hợp bố giết chết con gái vì quá cuồng thần tượng

Vào tháng 3/2014, vụ việc một ông bố có tên Châu Khải ở Trung Quốc cầm dao giết chết đứa con gái 13 tuổi vì quá say mê nhóm nhạc Hàn Quốc đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Câu nói: "Ngôi sao tốt hơn những kẻ làm cha làm mẹ như các người" chính là nguyên nhân dẫn tới kết cục đau lòng, để rồi người cha đã xuống tay giết hại chính đứa con đẻ của mình rồi sau đó tự kết liễu bản thân.

Người cha bật khóc trên sóng truyền hình vì con gái cuồng Kpop, bỏ học trốn tiết để bám theo idol 24/7 - Ảnh 2.

Báo chí Trung Quốc đưa tin về vụ án cha giết con.

Một cô bé là fan hâm mộ của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, chỉ vì bị cha mẹ nhắc nhở phải chú tâm học hành, đã lên mạng chửi cha mẹ không tiếc lời. Thật đáng buồn vì đây lại không phải trường hợp cá biệt. Chỉ cần lên Google tìm kiếm về cụm từ "cuồng K-Pop" cũng cho ra hàng triệu kết quả với những hình ảnh dở khóc dở cười. Nhiều nam nhi khóc lóc, quỳ gối, mặt mày lem nhem, đẫm lệ. Những dòng status chửi cha mẹ, chửi ông bà... được giật lên chỉ vì bị ngăn cấm tình yêu với thần tượng.

Nhiều em học sinh cấp hai, cấp ba, và thậm chí cả những sinh viên đại học, cứ sau giờ học là đóng kín cửa phòng để xem những thứ liên quan tới thần tượng K-Pop, bỏ bê học tập, thu mình với gia đình và xã hội. Mỗi lần có nhóm nhạc K-Pop sang Việt Nam biểu diễn, dư luận lại dậy sóng với những câu chuyện "fan cuồng". Các em sẵn sàng ăn ngủ ở sân bay cả ngày trời, các em kiếm mọi cách để có tiền vào cổng và các em ngất lên ngất xuống khi thấy thần tượng. Thậm chí có em còn đòi bỏ nhà ra đi vì bố mẹ không cho tiền đi xem ca nhạc.

Thần tượng K-Pop không xấu, và fan K-Pop không phải ai cũng cư xử như những trường hợp đáng buồn kể trên

Khi làn sóng Kpop bắt đầu lan tỏa rộng khắp châu Á hơn 10 năm về trước, ít ai tưởng tượng được rằng hình ảnh về K-Pop đang dần trở nên méo mó đến như vậy. Tất nhiên, các thần tượng K-Pop không xấu, và fan K-Pop không phải ai cũng cư xử như những trường hợp đáng buồn kể trên. Có rất nhiều bạn trẻ đã tự đi làm kiếm tiền để phục vụ sở thích cá nhân, thậm chí có nhiều fanclub thường xuyên tổ chức các buổi quyên tiền làm từ thiện giúp đỡ cộng đồng.

Người cha bật khóc trên sóng truyền hình vì con gái cuồng Kpop, bỏ học trốn tiết để bám theo idol 24/7 - Ảnh 3.

Ít ai tưởng tượng được rằng hình ảnh về K-Pop đang dần trở nên méo mó đến như vậy.

Vào ngày sinh nhật thứ 21 của IU, cộng đồng người hâm mộ của cô đã quyết định cùng hiến máu để giúp các trẻ em bị chẩn đoán ung thư. Hay fanclub của nam ca sĩ Kim Jonghyun cũng tổ chức quyên góp thức ăn cho những động vật lang thang tại Coexistence of Animal Rights on Earth (CARE). Hear, Ho – một fansite của Hoya cũng quyên góp 2 triệu won (khoảng 41 triệu đồng) vào ngày sinh nhật thứ 25 của anh gởi đến Soree 119 cho những trẻ em gặp khiếm khuyết về nghe. Tất cả những tấm lòng của họ đều được thực hiện dưới hình thức tự nguyện không chút vụ lợi, dưới danh nghĩa thần tượng của mình họ đang lan tỏa những giá trị tích cực nhất đến với mọi người.

Người cha bật khóc trên sóng truyền hình vì con gái cuồng Kpop, bỏ học trốn tiết để bám theo idol 24/7 - Ảnh 4.

Thần tượng K-Pop không xấu, và fan K-Pop không phải ai cũng cư xử như những trường hợp đáng buồn kể trên.

Những sự việc tiêu cực của fan cuồng gây nên là điều không ai mong muốn, và chúng ta không thể đổ lỗi cho ai, kể cả chính những nhóm nhạc, ca sĩ Hàn Quốc đó. Một thành viên nhóm nhạc DBSK đã từng nói: "Đừng quan tâm đến chúng tôi quá mà hãy quan tâm đến cuộc đời bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bạn. Nếu không học hành đàng hoàng thì đừng tự nhận là fan của tôi".