Ngủ dậy không thấy chồng, hốt hoảng đi tìm thấy chồng treo cổ phía hông nhà

Xuân Tú, Theo Trí Thức Trẻ 20:32 29/10/2018

Bà Huỳnh thức dậy nhưng không thấy chồng đâu. Sau đó, bà Huỳnh đi qua phía bên hông nhà thì phát hiện chồng đã treo cổ tử vong.

Ngủ dậy không thấy chồng, hốt hoảng đi tìm thấy chồng treo cổ phía hông nhà - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường

Ngày 29/10, Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân của một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên địa bàn phường 5, TP. Mỹ Tho.

Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Hường, sinh năm 1947, ngụ P.10, TP. Mỹ Tho.

Ngủ dậy không thấy chồng, hốt hoảng đi tìm thấy chồng treo cổ phía hông nhà - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 5h30 sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Huỳnh (64 tuổi, ngụ P.5, TP. Mỹ Tho- vợ ông Hường) thức dậy, sang phòng ông Hường thì không thấy ông Hường. Sau đó, bà Huỳnh đi qua phía bên hông nhà thì phát hiện ông Hường đã tử vong.

Ngủ dậy không thấy chồng, hốt hoảng đi tìm thấy chồng treo cổ phía hông nhà - Ảnh 3.

Khu vực nơi người đàn ông treo cổ.

Tại hiện trường, ông Hường chết trong tư thế treo cổ bởi một sợi dây màu xanh, cột lên thanh sắt của mái hiên bên hông nhà, phía dưới là một chiếc ghế bố.

Nhận tin báo, Công an TP. Mỹ Tho đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Bước đầu theo nhận định từ cơ quan điều tra, nhiều khả năng nạn nhân do buồn chán vì mắc bệnh ung thư trực tràng ác tính giai đoạn cuối nên đã treo cổ tự vẫn.

Trước đây, ông làm cho một công ty ở TP. HCM, sau đó về nghỉ hưu sống tại Tiền Giang cùng với vợ trong căn nhà trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày