Ngôi trường "già nua" xuống cấp nghiêm trọng giữa lòng Hà Nội, hàng nghìn học sinh và thầy cô nơm nớp lo sợ

Bá Cường, Theo Tổ Quốc 12:50 11/05/2019

Những mảng vữa trần nhà bong tróc, rơi lộp độp khắp nơi, những dầm bê tông nứt nẻ, những cột nhà "già nua yếu đuối", rêu mọc khắp nơi, hành lang được cảnh báo nguy hiểm cấm đến gần, sân trường ngập như ao mỗi khi mưa, tất cả những điều đó đều đang xuất hiện ở một trường THPT ở Hà Nội.

"Theo đánh giá của người phụ trách cơ sở vật chất thì trường đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho học sinh. Hàng ngày, lúc vắng học sinh, các thầy cô tranh thủ làm cho nhiều mảng vữa rơi xuống để phần nào đảm bảo an toàn cho các em", đó là chia sẻ của thầy Đặng Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng trường Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) về tình hình cơ sở vật chất của nhà trường.

Ngôi trường già nua xuống cấp nghiêm trọng giữa lòng Hà Nội, hàng nghìn học sinh và thầy cô nơm nớp lo sợ - Ảnh 1.

Những mảng vữa trần nhà đã rơi và sẽ tiếp tục rơi, học sinh vẫn ngồi học trong lo sợ.

Ngôi trường này đã được xây dựng gần 50 năm trước, toạ lạc trên phố Tân Mai, quận Hoàng Mai. Hiện trường có hơn 1.800 học sinh và gần 200 cán bộ nhân viên, giáo viên đang hằng ngày đến đây giảng dạy, học tập.

Theo quan sát của Pv., sự "già nua" của cơ sở vật chất nơi đây xuất hiện khắp nơi. Những mảng tường rêu phong, những chiếc cột nứt nẻ, bong tróc lộ cả cốt thép, những mảng tường nứt nẻ, những trần nhà "lở loét". Chưa kể có những đoạn hành lang xuống cấp nghiêm trọng, nhà trường phải gia cố lại bằng những dầm thép nhưng vẫn phải đặt biển báo nguy hiểm, cấm học sinh đến gần.

Ngôi trường già nua xuống cấp nghiêm trọng giữa lòng Hà Nội, hàng nghìn học sinh và thầy cô nơm nớp lo sợ - Ảnh 2.

Những chiếc cột "già nua".

Vị Hiệu phó còn cho biết thêm, không chỉ có cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng mà sân trường cũng thường xuyên ngập nặng mỗi khi trời mưa, học sinh và giá viên vẫn phải lội nước vào lớp. Nhà trường đã phải niêm phong nhiều phòng học vì quá nguy hiểm, không thể tiếp tục sử dụng, điều này gây không ít khó khăn trong việc sắp xếp lớp học của trường.

Theo chia sẻ của học sinh nhà trường, các em đều nơm nớp lo sợ, có em còn nghĩ đến chuyện cần đội mũ bảo hiểm để ngồi học yên tâm hơn.

Ngôi trường già nua xuống cấp nghiêm trọng giữa lòng Hà Nội, hàng nghìn học sinh và thầy cô nơm nớp lo sợ - Ảnh 3.

Ngôi trường 3 tầng rêu phong loang lổ.

T., học sinh lớp 12 A4 cho biết, em và các bạn luôn lo lắng mảnh vữa rơi vào đầu khi đang ngồi học. Tại trường, các thầy cô luôn nhắc nhở học sinh không đùa nghịch ở lan can. Học sinh phải tránh xa chỗ niêm yết cấm đi qua khu vực nguy hiểm.

“Em rất lo lắng khi đang học vôi vữa rơi xuống đầu. Em nghĩ trong lớp học phải đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn”, đó là chia sẻ của D., học sinh lớp 12 A7.

Ngôi trường già nua xuống cấp nghiêm trọng giữa lòng Hà Nội, hàng nghìn học sinh và thầy cô nơm nớp lo sợ - Ảnh 4.

Dù nguy hiểm, nhà trường cũng chỉ có khả năng gia cố tạm bợ để tiếp tục sử dụng phòng học.

Trước thực trạng trường, lớp học xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với học sinh và giáo viên, toàn bộ giáo viên và học sinh mong muốn trường được nâng cấp, sửa chữa để thầy và trò yên tâm dạy tốt và học tốt.

Ngôi trường già nua xuống cấp nghiêm trọng giữa lòng Hà Nội, hàng nghìn học sinh và thầy cô nơm nớp lo sợ - Ảnh 5.

Những mảng vữa rơi bất thình lình khắp mọi nơi.

Ngôi trường già nua xuống cấp nghiêm trọng giữa lòng Hà Nội, hàng nghìn học sinh và thầy cô nơm nớp lo sợ - Ảnh 6.

Ngôi trường cũ kỹ.

Ngôi trường già nua xuống cấp nghiêm trọng giữa lòng Hà Nội, hàng nghìn học sinh và thầy cô nơm nớp lo sợ - Ảnh 7.

Dầm thép nứt nẻ, lộ cả lõi thép, cần phải gia cố.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày