Có lẽ không ai đủ sức thống kê hết hiện tại có bao nhiêu ngôi làng đang tồn tại trên thế giới. Danh sách những ngôi làng kỳ lạ tới mức khó tin cũng không hề ít, đồng thời cũng luôn thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, và ngôi làng Shoyna ở miền Bắc nước Nga cũng nằm trong số đó.
Shoyna được coi là ngôi làng kỳ lạ nhất nước Nga.
Ngôi làng Shoyna tọa lạc bên rìa của vòng Bắc Cực, trên mảnh đất toàn cát trải dài hết 10km bên bờ Biển Trắng được mệnh danh là ngôi làng kỳ lạ nhất nước Nga, bởi cứ sau mỗi đêm thì cả ngôi làng gần như đều biến mất dưới lớp cát dày cộm.
Gió thường thổi cát thành đồi rồi bao vây lấy những ngôi nhà trong làng, thậm chí có khi còn phủ kín đến tận mái nhà. Người dân Shoyna không bao giờ đóng cửa mỗi khi đi ngủ vào ban đêm, bởi họ lo sợ sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ không thể mở được cửa nhà. Nhiều người phải nhờ tới sự trợ giúp của xe ủi để "đào" nhà ra khỏi đồi cát.
Rất nhiều nhà khoa học đã cố gắng tìm hiểu hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này, tuy nhiên, không ai có thể đưa ra lời giải đáp chính xác cho việc một lượng cát khổng lồ bỗng dưng ùn ùn kéo đến chỉ sau một đêm. Nhiều người cho rằng, những tác động đến lớp băng vĩnh cửu và sự phá huỷ đáy biển đã giải phóng ra lượng cát khổng lồ nói trên.
Ngôi làng này có thể biến mất dưới lớp cát dày chỉ sau một đêm.
Do số lượng cá và sinh vật biển tươi tốt ngoài khơi, vào những năm 1930, một số ngư dân đã đến vùng đất này và lập nên ngôi làng Shoyna. Đến những năm 1950, khoảng thời gian được coi là huy hoàng của Shoyna, số dân của ngôi làng này đã lên đến hơn 1.500 người và họ chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt cá.
Thế nhưng, do nhiều nguyên nhân, dân số ở đây đang ngày càng giảm. Hiện tại, làng Shoyna đã bị nhấn chìm mất một nửa và có khoảng 300 người dân đang sinh sống. Dân làng Shoyna cũng không còn kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá mà chủ yếu dựa vào lương thất nghiệp và lương hưu, một số người thì đi săn ngỗng để kiếm thêm thu nhập. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng đa số người dân Shoyna đều tỏ ra hài lòng với cuộc sống của mình.
Người dân Shoyna đã quá quen với việc bị "nhấn chìm" trong những đồi cát.
Nhiều nhà khoa học đã cố gắng tìm hiểu hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này, nhưng không ai có thể đưa ra lời giải đáp chính xác.
Dân làng Shoyna hiện đã không còn sống bằng nghề đánh bắt cá nữa.
Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng đa số người dân ở đây đều hài lòng với cuộc sống của mình.