Bây giờ đang là giữa tháng 7 mùa hạ và cũng là lúc Hà Nội đón những đợt nắng nóng đỉnh điểm. Nhiệt độ lên cao cộng thêm độ ẩm thấp, mức nhiệt hạ chậm về đêm và không khí oi bức, ngột ngạt kéo dài cả ngày khiến ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi.
Chỉ cần ngồi trong nhà, bật quạt chạy vù vù thôi, người ta đã cảm thấy "khó thở" vì nóng bức. Vậy mà giữa cái nắng ngồn ngột, cháy da, cháy thịt, nhiều người vẫn hì hục lao động hoặc di chuyển ngoài trời.
Chứng kiến cảnh người dân lao động quăng mình vào chảo lửa, nóng đến khoảng 40 độ C ngoài trời, chúng tôi luôn tự hỏi không biết đâu mới là giới hạn chịu nóng của con người?
Người dân lao động vạ vật trong nắng nóng.
Mỗi khi ra đường, dù là đàn ông cũng phải mang áo dài, mũ khăn cẩn thận.
...Cũng như các chị em, họ cũng rất sợ nắng.
Bến xe Lương Yên lúc 11h trưa, người ra vào nhộn nhịp. Giữa cái nóng như thiêu, nhiều người vẫn đứng phơi mình chờ đón người thân, một vài cô bán hàng nước dạo, không ngừng đi lại trong nắng gắt.
Biện pháp chống nóng duy nhất của người dân là mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang dày cộp. Lúc nào mệt quá, họ ghé vào những quán nước ven đường, ăn một cốc chè giải nhiệt, tìm một bóng râm để trú, cho dù đó chỉ là bóng mát nhỏ nhoi do một chiếc xe hơi hay một cái cột xi-măng tạo ra.
Những cô bán hàng nước "méo mặt" vì nắng nóng.
Vì mưu sinh, những cô bán hàng nước này không ngừng chạy đi, chạy lại dưới trời nắng như đổ lửa.
Nhiều người ngủ gục ngay cạnh kệ hàng.
Và dù khi ngủ hay làm việc, họ đều mặc áo chống nắng dày cộp, đeo khẩu trang như thế này.
Ngay cả khi ngồi ăn chè giải nhiệt, người dân cũng không nỡ cởi bỏ vũ khí chống nắng là chiếc áo khoác dày mặc bên ngoài.
Ngay cả khi đó chỉ là bóng râm do một chiếc xe dừng đỗ tạo ra.
Nón bảo hiểm cũng thay bằng... nón lá để che nắng.
Khổ nhất có lẽ là những người lái xe ôm, suốt cả ngày dài, họ phơi mặt ngoài đường. Buổi trưa, cánh tài xế xe ôm cũng chẳng có chỗ nào nghỉ chân. Cách chống nóng của họ đơn giản là chạy xe đến một gốc cây, một bóng râm nào đó và cởi trần, ngủ ngay trên lưng xe.
Trong một ngày chạy xe vòng quanh Hà Nội, chúng tôi mới thấm thía rằng Thủ đô đang nóng đến nhường nào. Bất cứ ai ra đường là đều phải "ngụy trang" cẩn thận. Đừng bảo chỉ có chị em mới áo ngắn, áo dài vì ngay cả cánh mày râu cũng phải che chắn mũ áo kín mít. Thậm chí, vì nóng quá, một vài anh con trai còn lấy nón lá thay mũ bảo hiểm, vô tư đi lại giữa trưa hè.
Nóng như thế này...
... Thì nam hay nữ đều hóa thành ninja hết thôi!
Xe taxi nếu không trốn vào gầm cầu, chắc cũng "bốc cháy" vì nóng.
"Thiên đường" và "địa ngục" chỉ cách nhau mấy bước chân.
Nóng như thế này thì làm sao phải mặc áo.
Những bóng râm dù là nhỏ nhất đều được tận dụng, những quán giải khát vỉa hè đều chật kín khách, người ta di chuyển vội vàng trên đường với mũ áo dày cộp... đấy là những cách người dân Hà Nội nghĩ ra để vật lộn với cái nóng khắc nghiệt mùa hè.
Còn bạn, bạn đã làm thế nào để sống sót qua mùa hè này nếu ngày nào cũng phải chạy trên những cung đường nhựa như muốn chảy nhão ra vì nóng?