Nghịch nhất chính là học trò: Làm hẳn 1 đôi mắt giả để thoải mái ngủ trong lớp

D BEE, Theo Helino 12:59 13/03/2019

Đi học có nhiều tình huống khó đỡ đến đâu đi nữa cũng không làm khó được đám học sinh. Kiểu gì thì họ cũng sẽ tìm ra cách!

Nếu bạn đang hoặc đã trải qua thời học sinh thì chắc hẳn bạn sẽ hiểu rõ nhất cảm giác buồn ngủ tới nỗi không mở được mắt trong giờ học. Chẳng hiểu tại sao nhưng đêm hôm trước chơi game thì tỉnh táo lắm, đến sáng hôm sau đi học thì cơn buồn ngủ cứ ập đến không tha.

Buồn ngủ là vậy nhưng mấy ai dám gục xuống bàn đâu, vào sổ đầu bài như chơi đấy! Cũng vì lẽ này mà đám học trò nghĩ ra đủ cách siêu "lầy lội" để ứng phó với thầy cô. Điển hình như cách mới nhất mà tài khoản Dương Phong chia sẻ trong group kín.

Vốn giỏi vẽ nên anh chàng này đã làm ngay 1 đôi mắt giả từ chính khả năng hội hoạ của mình. Sau đó dán lên mắt kính, vậy là xong!

Nghịch nhất chính là học trò: Làm hẳn 1 đôi mắt giả để thoải mái ngủ trong lớp - Ảnh 1.

Dương Phong tự tạo ra 1 đôi mắt giả (Nguồn: Dương Phong)

Nghịch nhất chính là học trò: Làm hẳn 1 đôi mắt giả để thoải mái ngủ trong lớp - Ảnh 2.

Anh chàng vẽ rất giống thật

Nghịch nhất chính là học trò: Làm hẳn 1 đôi mắt giả để thoải mái ngủ trong lớp - Ảnh 3.

Sau đó dán đôi mắt này lên kính là xong

Phải công nhận, Dương Phong vẽ mắt giả rất giống thật. Nhìn vào những tấm hình này, dân mạng không thể không bật cười và bày tỏ sự thích thú trước ý tưởng táo bạo của anh chàng. Tuy nhiên, vui vẻ là vậy chứ bạn đừng nghĩ sẽ làm theo cách này để đối phó với thầy cô nha. Bạn biết mà, chẳng có gì qua mắt được thầy giáo, cô giáo đâu nên đừng dại thử kẻo lại mang thêm tội nhé.

Nghịch nhất chính là học trò: Làm hẳn 1 đôi mắt giả để thoải mái ngủ trong lớp - Ảnh 4.

Dân mạng tỏ ra thích thú trước ý tưởng táo bạo và hài hước của anh chàng này

Nghịch nhất chính là học trò: Làm hẳn 1 đôi mắt giả để thoải mái ngủ trong lớp - Ảnh 5.

Nhìn cũng giống thật đấy chứ nhỉ?

Phía dưới bài đăng, dân tình thi nhau để lại bình luận, đa phần ai nấy đều dành lời khen cho chủ nhân của ý tưởng vì rất thông minh dù khả năng ứng dụng thì không cao lắm:

Hà Anh: Đỉnh cao nhỉ. Thầy cô nào mà cao tuổi là có khi không phát hiện ra ấy chứ.

Linh Trà: Tao cũng vẽ khá đẹp, để mai tao thử "chơi lớn" xem có cô nào trầm trồ không?

Phan Mỹ Hạnh: Nhìn lại nhớ thời học trò quá, đúng là cái gì cũng có thể nghĩ ra.

Phạm Đạt: Lẽ ra chỉ ngồi sổ vì ngủ gật thôi. Chơi thêm trò này là mời phụ huynh luôn vì lừa đảo có tổ chức ấy chứ.

Thuỳ Linh: Dù biết là chẳng lừa được ai nhưng phải khen bạn này đã, vẽ đẹp nhỉ?