Nghỉ hưu sau thời gian dài cần mẫn dọn dẹp, bác lao công bật khóc nức nở trước món quà bất ngờ của cả trường

A Mei, Theo Helino 12:25 24/05/2019

Đây lẽ là một ngày tràn đầy cảm xúc và đáng nhớ nhất trong quãng thời gian đi làm của ông John Lockett.

Những tiếng hô vang "Ông John! Ông John!" đã vang vọng khắp cả trường trường Tiểu học Sand Hill (Mỹ) vào đầu tuần qua khi người lao công tên John Lockett quyết định nghỉ hưu.

Ông John Lockett, 83 tuổi, đã có thâm niên 12 năm làm công việc lao công ở nhiều trường tiểu học tại hạt Carroll, bang Georgia. Trong 6 năm vừa qua, ông đã làm việc rất chăm chỉ tại Trường Tiểu học Sand Hill. Chính vì vậy khi quyết định "rửa tay gác chổi", tất cả học sinh và giáo viên trong trường đã quyết định tặng cho ông một món quà bất ngờ.

Khoảnh khắc bất ngờ khiến người lao công trường học bật khóc

Theo đó, cả trường đã quyết định tổ chức lễ kỷ niệm mang tên "Ngày của ông John" để vinh danh và cảm ơn người lao công đáng mến. Hôm ấy, ngay khi John Lockett vừa bước vào hành lang của trường, hàng trăm đứa trẻ và thầy cô giáo đã ùa ra đồng thanh hô vang tên của ông. Giáo viên và hiệu trưởng đã đặt lên đầu ông một chiếc vương miện và khoác một chiếc áo choàng quanh cổ rồi dẫn ông vào phía trong, nơi mọi người xếp hàng sẵn để tặng ông những tấm thiệp ghi những lời chúc, lời cảm ơn chân thành nhất.

Màn chào đón đặc biệt mà nhà trường và học sinh dành cho người lao công mẫn cán

Trước tình cảm của mọi người dành cho mình, ông John đã bật khóc vì quá cảm động. 

"Đó thực sự là một bất ngờ đối với tôi. Nước mắt tôi cứ thế trào ra không kìm nén được", ông John Lockett nói về sự vinh danh đầy bất ngờ.

Nghỉ hưu sau thời gian dài cần mẫn dọn dẹp, bác lao công bật khóc nức nở trước món quà bất ngờ của cả trường - Ảnh 3.

Ông John bật khóc trước tình cảm của mọi người

Các em học sinh chia sẻ, ông John là một người lao công vô cùng mẫn cán và dễ gần. Mỗi ngày ông đều đến trường từ rất sớm và ra về rất muộn để lau chùi và quét dọn giữ cho trường học luôn sạch sẽ. Mỗi khi gặp mọi người, ông luôn mỉm cười và chào hỏi vô cùng thân thiện.

"Ông ấy là một hình mẫu tuyệt vời để học sinh noi theo. Đó là một con người vô cùng chăm chỉ. Chúng tôi muốn làm điều đặc biệt để tôn vinh ông ấy", cô Carla Meigs, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Nghỉ hưu sau thời gian dài cần mẫn dọn dẹp, bác lao công bật khóc nức nở trước món quà bất ngờ của cả trường - Ảnh 4.

Vợ ông John cũng được mời đến tham dự buổi lễ đặc biệt

(Theo CNN, Good Morning America)