Nghe tiếng kêu lạ trong máy giặt, người phụ nữ thử tìm hiểu và kịp thời ngăn chặn tai nạn kinh hoàng xảy ra

Nhật Thành, Theo Trí Thức Trẻ 14:38 03/07/2020

Con mèo của cô suýt chút nữa đã mất mạng nếu như không kịp thời phát hiện. Đây được xem là lời cảnh tỉnh cho những người nuôi mèo.

Tính kiếm chỗ nào yên tĩnh và ấm ấp để đánh một giấc nhưng chỉ một quyết định sai lầm đã khiến cho Oscar, chú mèo 2 tuổi suýt bỏ mạng trong máy giặt. Con mèo tội nghiệp có lẽ đã trải qua 12 phút đáng nhớ nhất cuộc đời khi quay mòng mòng với nước và bột giặt. 

Theo ABC News, chủ nhân của Oscar là Amanda Meredith đã nghe được tiếng kêu kỳ quặc của con mèo sau khi chồng cô là Angelo mang ga trải giường đi giặt. Ban đầu, Meredith cứ ngỡ tiếng kêu phát ra từ chạn bếp nhưng sau đó, cô mới tá hỏa khi biết nó đến từ máy giặt.

Nghe tiếng kêu lạ trong máy giặt, người phụ nữ thử tìm hiểu và kịp thời ngăn chặn tai nạn kinh hoàng xảy ra - Ảnh 1.

Mèo Oscar

"Thật sự kinh hoàng! Oscar bé nhỏ đặt chân của nó vào mặt kính trên cửa máy giặt trong khi vẫn bị xoay như chong chóng, nó cứ nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu." - Meredith nói. Được biết, các bác sĩ thú y đã từng cảnh báo rằng máy giặt là nơi hoàn hảo để cho mèo chui vào ngủ.

Phải mất đến 2 phút sau thì máy giặt mới dừng lại và có thể mở cửa ra để giải cứu chú mèo tội nghiệp. Oscar đã bị quay trong máy giặt cùng nước nóng, điều đáng mừng là nó vẫn còn sống dù "mềm oặt người ra". Meredith đã nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ Dan Capps và Oscar nhanh chóng được chăm sóc đặc biệt ở phòng khám thú y. Sau 24 giờ thì chú mèo tội nghiệp được đưa về nhà ở Mudjimba, Queensland (Úc). Theo chia sẻ của Meredith, Oscar đã ngủ rất sâu trong suốt 1 tuần sau đó.

Nghe tiếng kêu lạ trong máy giặt, người phụ nữ thử tìm hiểu và kịp thời ngăn chặn tai nạn kinh hoàng xảy ra - Ảnh 2.

Dù bị quay như chong chóng suốt 12 phút nhưng con mèo có vẻ vẫn chưa biết sợ.

Tuy vậy, trường hợp của Oscar không phải là hiếm gặp và bác sĩ Capps cũng kêu gọi người nuôi mèo nên kiểm tra kỹ máy giặt trước khi sử dụng.

"Dù là một con mèo mạnh mẽ nhưng phải nói thật là Oscar đã rất may mắn. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp như vậy. Khi thời tiết càng mát mẻ thì máy giặt được xem là địa chỉ tuyệt vời để mèo tìm đến ẩn nấp và ngủ." - bác sĩ cho biết. Rất may là Oscar đã ổn định trở lại và có vẻ trải nghiệm này chưa đủ đáng sợ để khiến nó từ bỏ trò chơi khám phá máy giặt.

(Theo ABC News)